Không phải những thù hận chất chứa, không phải những câu chuyện lịch sử sặc mùi chính trị, chính chất lượng của các cầu thủ tham gia mới là yếu tố đầu tiên, và có thể là mang tính quyết định, khiến những cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barca được xem như một trận "Kinh điển" mang tầm vóc quốc tế. Trong quá khứ đã thế, mà hiện tại thì lại càng như vậy: 13 trong số 23 nhà tân vô địch thế giới sẽ có mặt ở Camp Nou; 10 trong số 23 ứng viên Quả bóng Vàng 2010 sẽ có mặt ở Camp Nou; 16 trong số 55 ứng viên cho đội hình tiêu biểu của năm sẽ có mặt Camp Nou. Ở Camp Nou sẽ có 2 thủ môn vô địch thế giới. Hai hàng thủ thuộc loại hay nhất thế giới. Hai hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới. Và những tiền đạo hàng đầu thế giới. Chưa kể Kaka!
![]() Những tuyển thủ TBN này sẽ chia đôi chiến tuyến trong trận đấu đêm nay - Ảnh Getty |
Và cuối cùng là sự xuất hiện của Mourinho. Sự kết hợp giữa Mourinho với Real Madrid, như Florentino Perez nói, là "sự kết hợp hoàn hảo". Hoàn hảo không chỉ vì Mou đang biến Real Madrid thành một tập thể dường như (dường như thôi nhé!) không thể bị đánh bại. Mà còn vì với sự xuất hiện của Mou, một người được "đào tạo" ở Barca để rồi trở thành khắc tinh của Barca, khoảng cách giữa Real Madrid và Barca vốn đã mênh mông lại càng trở nên mênh mông hơn. Mênh mông tới mức đối lập. Mou là Real Madrid, là lửa, là mạnh mẽ, là hừng hực, là quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá. Pep là Barcelona, là nước, là mềm mại, là ôn hòa, là tinh thần cống hiến trong mọi hoàn cảnh. Nước có thời của nước. Lửa có thời của lửa. Nhưng sự đối lập giữa nước và lửa luôn có thể khiến người ta phấn khích.
Chưa biết chất lượng ra sao, song từ giờ đã có thể khẳng định, trận "Kinh điển" ở Camp Nou đêm nay chính là trận "Kinh điển" được chờ đợi nhiều nhất trong lịch sử. Hi vọng là Guardiola, Mourinho, Ronaldo, Messi... biết phải làm gì cho xứng với sự kỳ vọng ấy.
|
Xứng danh "Kinh điển" |
