Chelsea sẽ nhớ Alex

27/12/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chấn thương dài ngày của Alex có thể khiến Chelsea sẽ phải trả giá rất đắt trong giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải.

Từ thời Jose Mourinho, Guus Hiddink cho đến bây giờ là Carlo Ancelotti, chưa bao giờ hàng thủ - luôn là niềm tự hào của Chelsea - lại trở nên mong manh đến vậy. Hiện tại chỉ còn đúng 3 trung vệ đích thực, theo cả nghĩa đen và bóng, trụ lại sân Stamford Bridge. Đó là Terry, Ivanovic và Alex. Trong đó cầu thủ Brazil tỏ ra là người đá tốt nhất và ổn định nhấ trong giai đoạn lượt đi. Nhưng thật không may khi Alex dính chấn thương từ cuối tháng 11 và được dự đoán phải nghỉ thi đấu khoảng 7 tuần. Hậu vệ 28 tuổi này sẽ không thể tham dự trận đại chiến với Arsenal rạng sáng ngày mai. Rất nhiều người còn nhớ cú nã đại bác của Alex ở trận lượt đi tại Stamford Bridge. Đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Và như vậy trong tay HLV Ancelotti chỉ còn phương án duy nhất Terry-Ivanovic. Trong đó, vị trí mà cầu thủ người Serbia có thể phát huy hết khả năng là bên cánh. Gần đây thông qua người đại diện, Ivanovic đòi hỏi muốn chơi bóng ở trung tâm hàng phòng ngự. Cuối cùng anh cũng có cơ hội khi Alex và Terry thay phiên nhau chấn thương hơn 1 tháng qua. Nhưng rốt cục "Hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất Premier League" mùa giải trước không thể hiện được nhiều trong vai trò mới. Điều đó chứng tỏ HLV Ancelotti có lý khi luôn chọn cặp Alex-Terry là sự lựa chọn số 1.

Hàng thủ của Chelsea trở nên mong manh khi thiếu Alex- Ảnh Getty

Đầu tháng 12, Sir Alex lý giải về phong độ tệ hại của Chelsea là do đội hình thiếu chiều sâu ở mùa giải này. Một lời nhận xét chính xác và không thể chối cãi. Ngoài 3 trung vệ thực thụ, Chelsea còn Van Aanholt (20 tuổi) và Jeffrey Bruma (19 tuổi). Cả 2 đều quá non nớt. Trong khi mấy tháng qua Alex và Terry phải thi đấu với những chấn thương trên người. Họ không có đủ thời gian nghỉ ngơi "ra hồn" bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng nơi hàng thủ. Terry cắn đau ra sân để góp mặt trong trận đấu với Liverpool và rốt cục bị Torres qua mặt dễ dàng. Các bác sĩ không thể chọn giải pháp phẫu thuật cho Alex vì phía CLB e ngại anh sẽ phải mất quá nhiều thời gian để hồi phục. Rốt cục cầu thủ Brazil vẫn phải lên bàn mổ và còn nghỉ thêm 1 tháng nữa.

Kể từ lúc Alex vắng mặt Ivanovic không thể lấp đầy chỗ trống mà người đồng đội để lại. Chelsea thủng lưới trong cả 2 trận đấu gần đây trước Tottenham và Everton. Đó là chưa kể trường hợp nếu Terry không thể "cầm cự" được tiếp thật là thảm họa cho Chelsea. Nhiều người vẫn còn nhớ như in trận thua đầu tiên trên sân nhà của họ ở mùa giải này. Sunderland đã gây sốc khi đè bẹp đội ĐKVĐ với tỷ số 3-0. Cặp trung vệ vá víu của chủ nhà ngày hôm đó chính là Ivanovic- Ferreira. Vì vậy các fan của Chelsea sẽ phải nín thở để cầu mong chấn thương hay án phạt không cướp đi thêm trung vệ nào nữa. HLV Ancelotti chắc hẳn đang rất hối hận vì CLB đã không giữ chân Carvalho hồi đầu mùa giải. Cầu thủ người BĐN vẫn giữ được phong độ đỉnh cao và hiện đóng vai trò trụ cột tại Real Madrid.

Có lẽ chiến lược gia người Italia đang rất mong tháng Giêng tới để ông có thể bổ sung lực lượng. David Luiz của Benfica đang là mục tiêu hàng đầu hay tài năng trẻ 19 tuổi Stefan Savic của Partizan.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm