Mourinho chưa nghĩ đến trận “siêu kinh điển” với Barca

13/04/2011 09:41 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Giành thắng lợi tới 4-0 ở trận lượt đi, cánh cửa lọt vào bán kết Champions League mùa này đã rộng mở thênh thang với Real Madrid dù họ phải làm khách trên sân của Tottenham trong trận lượt về. Ngay từ lúc này, các madridista đã có thể nghĩ về trận “siêu kinh điển” với Barca, đội đã giành quyền đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 6-1 trước Shakhtar Donetsk, ở vòng bán kết. Nhưng HLV Jose Mourinho lại không nghĩ vậy.

Mourinho chưa nghĩ đến trận “siêu kinh điển” với Barca - Ảnh Getty

“Tôi chưa nghĩ đến trận siêu kinh điển. Ở thời điểm này trận đấu quan trọng nhất đối với Real Madrid là cuộc đối đầu với Tottenham. Tôi không biết đã bao nhiêu năm rồi Real không chơi ở bán kết Champions League và đó là mục tiêu của chúng tôi. Khi nào Real lọt vào bán kết, chúng tôi mới bắt đầu nghĩ tới Barca”, tờ AS trích lời Mourinho trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Trái với những dự đoán, HLV người BĐN đã khẳng định rằng ông không có ý định “ém quân” cho trận bán kết bằng cách cất những cầu thủ đã nhận 2 thẻ vàng lên ghế dự bị trong trận gặp Tottenham. Di Maria, Albiol, Sergio Ramos, Carvalho và Cristiano Ronaldo đã nhận 2 thẻ vàng và chỉ cần bị phạt 1 thẻ nữa những cầu thủ này sẽ bị treo giò trong trận bán kết lượt đi.

“Những chiếc thẻ sẽ không quyết định đội hình ra sân của tôi. Các cầu thủ nên tỏ ra thông minh và biết tình huống khó khăn mà Real sẽ phải đối mặt. Tôi đồng ý với Redknapp rằng Tottenham cần một điều thần kỳ để đi tiếp. Nhưng bóng đá luôn luôn đem lại sự ngạc nhiên. Chúng tôi phải tôn trọng Tottenham bởi tôi biết tinh thần thi đấu của các đội bóng Anh là như thế nào. Nếu tôi rơi vào tình huống của họ, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Real sẽ chơi một trận nghiêm túc và cố gắng ghi bàn. Sẽ rất khó để Tottenham lội ngược dòng”, HLV người BĐN nói.

Về trận đấu của đội bóng cũ Inter Milan với Schalke, Mourinho cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra cho dù Nerazzurri đã thất bại trước CLB Đức tới 2-5 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi.

“Đó là một nhiệm vụ khó khăn nhưng Inter là đội bóng có tham vọng và có khả năng đối phó với các tình huống tương tự. Lọt vào bán kết dường như là nhiệm vụ bất khả thi với Inter nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Họ vẫn là nhà vô địch cho tới phút cuối cùng của trận đấu”, cựu HLV của Inter nói về đội bóng cũ.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm