Hậu vệ Eric Abidal “bồi” thêm: “Một kết quả 0-0 ở Dublin có lẽ là đẹp”. Một khi cả người thắng lẫn kẻ bại, các “tiền bối” lẫn kẻ “hậu sinh” đều đã thừa nhận sự nguy hiểm ở Dublin, thì đúng là áp lực ở Croke Park, SVĐ lớn nhất Ireland (82300 chỗ ngồi) và nằm trong tốp bốn sân lớn hàng đầu châu Âu hiện tại, không thể bị xem thường. Khi yếu tố ấy đã được nâng lên tầm lịch sử và cơ hội đến Nam Phi mùa Hè năm sau của Ireland có lẽ sẽ được quyết định phần lớn dựa trên “tập một” của cuộc đối đầu này, tuyển Pháp không những phải đương đầu với 11 cầu thủ Ireland, mà dường như còn phải đối mặt với không khí bóng đá cuồng nhiệt của cả đất nước Tây Âu này.

Chìa khóa nằm ở những “công nhân”
|
13: Pháp và Ireland đã gặp nhau tổng cộng 13 lần trong các cuộc đối đầu chính thức. “Les Bleus” giành chiến thắng 5 lần, hòa 6 và thua 4. Trận thua gần nhất diễn ra năm 1981, khi Pháp thất thủ 2-3. 3: Ireland đã ba lần lọt vào VCK World Cup vào các năm 1990, 1994 và 2002. Họ tiến xa nhất vào năm 1990, khi lọt vào đến tứ kết và thất bại 0-1 trước Italia. |
Đó là lý do Domenech khăng khăng giữ Toulalan ở lại ĐT để theo dõi tiến trình bình phục chấn thương háng (anh bị chấn thương sau trận Lyon hòa Marseille 5-5), dù vết đau của anh là khá nghiêm trọng. Bây giờ, khi khả năng ra sân của Toulalan là cực thấp, mọi con mắt sẽ đổ dồn về Alou Diarra, người sẽ đảm trách thay nhiệm vụ càn quét của tiền vệ CLB Lyon. Trong bối cảnh người Pháp cần sự an toàn và khi hàng phòng ngự của họ chưa tìm được sự ổn định (Domenech đã thử đến... bảy cách sắp xếp hàng thủ ở vòng bảng), lá chắn từ tuyến hai rõ ràng là vị trí xung yếu.
Thế nhưng nó cũng có thể biến thành tử huyệt cho Ireland khai thác. Cặp tiền vệ trụ Diarra (Lass và Alou) có kinh nghiệm quốc tế không ít (cả hai đều có số lần khoác áo tuyển Pháp là 24), nhưng quan trọng là họ chơi bên nhau cũng... rất ít. Mặt khác, bộ đôi này đều cực mạnh trong tranh chấp, nhưng không ai có khả năng phán đoán để hóa giải hiểm nguy tốt như Toulalan. Trước một đối thủ tinh quái như Ireland, sự tỉnh táo quan trọng hơn cơ bắp, những cú cắt bóng nhàn nhã có lẽ đem đến sự yên tâm hơn là những pha tắc bóng dữ dội. Một quyết định sai của hai người làm nhiệm vụ “xách nước” ở tuyến tiền vệ sẽ đặt hàng thủ Pháp trơ trọi trước những họng súng có đủ tốc độ (Doyle), kinh nghiệm (Robbie Keane) và sự tinh quái (Damien Duff) của Ireland.
Sự kết hợp của bộ đôi “công nhân” cùng họ, cùng lối chơi ấy hóa ra lại “hứa hẹn” đem đến nhiều những rủi ro. Thế nhưng dù có để thủng lưới, Pháp cũng chẳng nên quá “bận lòng”, bởi Ireland không phải là một đối thủ giỏi giữ sạch lưới trên sân nhà. Trong năm trận diễn ra trên Croke Park ở vòng bảng, Ireland chỉ không để đối phương ghi bàn một lần duy nhất (trận hòa 0-0 trước Montenegro ở lượt trận cuối). Một bàn thắng kiếm được ở Dublin có thể không giúp Pháp lành lặn thoát khỏi “Địa ngục”, nhưng là tiền đề để họ hướng về “Thiên đường” Nam Phi, khi được trở về đá trận lượt về ở Stade de France
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Ireland: Given-O'Shea, St Ledger, Dunne, Kilbane-Whelan, Andrews, Lawrence, Duff-Keane, Doyle
Pháp: Lloris-Sagna, Gallas, Abidal, Evra-A. Diarra, L. Diarra, Govou, Gourcuff, Henry-Anelka
|
Đối đầu 07/09/05 Ireland-Pháp 0-1 09/10/04 Pháp-Ireland 0-0 14/10/81 Ireland-Pháp 3-2 15/11/74 Ireland-Pháp 2-1 16/11/52 Ireland-Pháp 1-1 Phong độ
Ireland
14/10/09 Ireland-Montenegro 0-0 10/10/09 Ireland-Italy 2-2 08/09/09 Ireland-Nam Phi 1-0 05/09/09 Cyprus-Ireland 1-2 12/08/09 Ireland-Australia 0-3
Pháp
14/10/09 Pháp-Áo 3-1 10/10/09 France-Faroe 5-0 09/09/09 Serbia-France 1-1 05/09/09 France-Romania 1-1 12/08/09 Faroe-France 0-1 |