Không Mata, Chelsea bỗng hóa tầm thường

05/11/2012 08:19 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chuẩn bị cho trận đấu sinh tử với Shakhtar vào giữa tuần sau, HLV Di Matteo đã không đưa ra sân Juan Mata. Hệ quả: Chelsea chỉ thu về được 1 điểm trên sân Liberty, qua đó chính thức tạm biệt ngôi đầu sau hơn 2 tháng nắm giữ.

Quan trọng hơn, người ta đã thấy gót chân Achilles nơi đoàn quân của Di Matteo: quá phụ thuộc vào Mata.


Vắng Mata, Chelsea thể hiện bộ mặt vô hồn.


Cả đống tân binh không ai bằng Mata

Hazard, Oscar, Marin rồi Moses đã lũ lượt cập bến Stamford Bridge với số tiền không hề nhỏ chút nào. Nói cách khác, The Blues là nơi thu hút các tinh tú của làng bóng đá quần tụ. Thế mà cuối cùng, cái tên được coi là không thể thiếu trong đội hình của The Blues trong suốt quãng thời gian vừa qua lại là người không hề mới: Juan Mata.

Trước trận gặp Swansea, Juan Mata là người cày ải nhiều nhất bên phía Chelsea trong khoảng thời gian hơn một tháng vừa qua. Từ Premier League, Champions League đến cả một đấu trường như Cúp Liên đoàn đều có dấu chân anh trên sân. HLV Roberto Di Matteo từng nói rằng việc ông sử dụng anh ở mọi đấu trường là một biện pháp để nhằm duy trì sự ổn định cho lối chơi của Chelsea.

Di Matteo chỉ nói đúng một phần. Từ thực tế trên sân, chúng ta có thể thấy Juan Mata đang gánh vác trọng trách cực lớn ở Stamford Bridge. Không phải Oscar, cũng chẳng là Hazard, chính tiền vệ người Tây Ban Nha mới là đạo diễn lối chơi như thêu hoa dệt gấm của Chelsea. Hazard có những pha đi bóng lắt léo, Oscar có óc xử lý thông minh. Nhưng Mata với tốc độ và khả năng xử lý tuyệt vời luôn biết cách "phù phép" những pha tấn công của The Blues. Khi anh cất chân chuyền bóng, cơ hội dành cho những người dứt điểm là rất rõ ràng. Đó mới chỉ là một nửa nhiệm vụ trên sân của Mata. Một nửa khác, đó là việc anh còn sắm vai của một chân sút.

Khi Mata không hiện diện trên sân, nhiệm vụ điều khiển trận đấu được giao cho Oscar. Qua 90 phút ở Liberty, tiền vệ người Brazil dường như gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp quản nhiệm vụ này. Anh không phải là cầu thủ có tốc độ tốt để có thể tạo sự liền mạch trong những đợt tấn công của Chelsea cũng như có thể thoát khỏi vòng vây dày đặc nơi những cái bóng áo trắng của Swansea. Người đá cùng với anh hôm đó, Eden Hazard, càng không có đủ những yếu tố cần thiết để điều phối trận đấu. Không Mata, chúng ta thấy Chelsea tấn công một cách rời rạc và thiếu kết dính. Thế nên, không có gì bất ngờ khi đội chủ sân Stamford Bridge phải cần đến một tình huống cố định để có thể khai thông thế bế tắc.

Nếu Mata gặp vấn đề, Chelsea sẽ ra sao?

Chelsea-không-Mata đã lộ rõ sự yếu ớt trong khả năng tấn công như thế nào trước một đội bóng không được đánh giá cao về hàng thủ như Swansea. Vậy nếu các đối thủ biết được vấn đề này và tìm cách phong tỏa tầm ảnh hưởng của tiền vệ này, Chelsea sẽ tấn công bằng cách nào?

Có một điều chắc chắn, Mata không phải là mẫu cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Bằng chứng là ở đầu mùa giải năm nay, anh đã chơi sa sút trong ba trận đấu đầu tiên sau khi cùng Tây Ban Nha dự EURO 2012 và Olympic 2012. Phải đến khi HLV Di Matteo cho Mata nghỉ ngơi trong khoảng thời gian gần hai tuần, cầu thủ này mới thực sự trở lại là chính mình.

Mùa trước, người ta đã nhìn thấy Chelsea dựa khá nhiều vào sức sáng tạo của Mata. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất so với mùa bóng năm nay là việc họ vẫn còn một giải pháp dự phòng sáng giá mang tên Frank Lampard. Bây giờ, Lampard đã không còn được trọng dụng nữa. Trong bối cảnh, Oscar và Hazard cần thời gian để thực sự hòa nhập với môi trường mới, Chelsea sẽ lại tiếp tục nối dài điệp khúc lệ thuộc vào Mata.

Một đội bóng quá phụ thuộc vào cá nhân nào đó thường khó tiến sâu ở các đấu trường. Liệu Roberto Di Matteo có liệu pháp nào hữu hiệu hơn không?

Đức Hùng

7 Trên mọi đấu trường, Mata đang là chân sút số 1 của Chelsea với 7 bàn. Ở Premier League, anh góp 4 bàn cho Chelsea, ngang bằng với thành tích của Torres.

8 Cho đến thời điểm này, Mata đã có 8 đường chuyền thành bàn. Tính riêng Premier League, Mata và Hazard là hai cây kiến tạo tốt nhất của Chelsea, cùng có 5 đường chuyền quyết định

35 Mùa trước, Juan Mata có mặt trong 35 bàn thắng của Chelsea. Anh trực tiếp ghi 12 bàn và thực hiện 23 đường kiến tạo.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm