Man United tụt lùi, Man City và Arsenal đua song mã?

01/11/2015 07:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có mùa giải nào mà Arsenal có thể mơ về chức vô địch Premier League, thì đó chính là ở mùa giải này. Trong khi đó, Man United đã tịt ngòi cả 3 trận gần nhất. Đáng lo cho Van Gaal!

Arsenal, Man United và Man City cùng ra quân ở ngày thứ Bảy. Nhưng chỉ có một đội có thể hài lòng với những màn trình diễn của mình, đó là đội bóng của Arsene Wenger. Man United lại thêm 1 trận đấu nhạt nhòa, còn Man City tuy thắng nhưng cho thấy 1 bộ mặt không lấy gì làm tích cực.

Nguy thật rồi, Van Gaal !

3 trận hòa 0-0 liên tiếp. Lần gần nhất Man United trải qua một chuỗi trận không ghi bàn như thế là năm 2005. Thậm chí ngay cả với chuỗi khởi đầu tệ hại ở mùa giải năm ngoái, Man United cũng còn ghi được 2 bàn. Tại Premier League mùa này, đây là lần thứ 2 họ trải qua một chuỗi trận với thành tích ghi bàn kém cỏi đến thế sau những vòng đấu mở màn.

Chừng đó thông số đủ nói lên Man United đang gặp rắc rối đến thế nào. Đầu mùa, họ có thể viện lý do các cầu thủ mới chưa có thời gian làm quen với môi trường Premier League. Nhưng bây giờ, sau 11 vòng đấu, đáng ra Man United đã phải ổn định được lối chơi và đội hình. Vẫn cầm bóng nhiều, nhưng chẳng có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Man United chơi quá thiếu tốc độ và sự quyết đoán. Cầu thủ duy nhất của họ có vẻ có được điều đó (Martial), thì bị điều ra chơi ở cánh.

Man United đáng ra đã phải thua. Crystal Palace chơi hay hơn, và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng những cầu thủ của Crystal Palace hoặc không thắng được De Gea, hoặc bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Nếu Alan Pardew có 1 tiền đạo sắc hơn, họ đã có thể có 3 điểm ở Selhurst Park.

Bên phía Man United, Rooney vẫn nhạt nhòa. Mata và Herrera chơi dưới sức, còn Martial không tạo được dấu ấn khi phải dạt cánh, bị theo kèm quá chặt. Anh vẫn là người tạo ra được một vài tình huống đột biến cho Man United, nhưng rõ ràng việc không được đá tiền đạo cắm đang khiến tầm ảnh hưởng của Martial giảm đi trông thấy. Trong một ngày mà hàng thủ Man United đã chơi tệ, chỉ may mắn mới giúp họ thoát thua. Sức ép đang bắt đầu đè nặng lên Van Gaal, và cứ đá thế này, thì Man United không xứng đáng được coi là ứng viên vô địch


Man United hòa 0-0 ở 3 trận gần nhất

Cuộc đua song mã Arsenal - Man City ?

Man City thì trải qua một trận đấu vất vả trước Norwich. Họ bị gỡ hòa sau khi vươn lên dẫn trước trong hiệp 2, và chỉ có được chiến thắng sau cú đá penalty của Yaya  Toure ở cuối trận. Việc thiếu vắng Silva và Aguero tiếp tục khiến Man City tấn công bế tắc, nhưng may là họ vẫn có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc.

Trong bối cảnh đó, chiến thắng 3-0 của Arsenal càng thêm ấn tượng. Swansea đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn ở mùa này, nhưng lại không thể ngăn cản một Arsenal thi đấu với phong độ cao. Đội bóng của HLV Gary Monk chỉ cầm cự được trong hiệp 1, trước khi bị Arsenal đánh gục trong hiệp 2 với 3 bàn thắng của Giroud, Koscielny và Campbell.

Với chiến thắng này, Arsenal tiếp tục so kè về điểm số với Man City trên bảng xếp hạng. Phong độ hiện tại của Pháo thủ là lời khẳng định cho vị thế ứng cử viên của họ. Thách thức cho Arsenal là phải duy trì sự ổn định, điều mà họ vẫn còn thiếu trong những mùa giải đã qua để có thể vô địch 1 giải đấu lớn. Đây là thời điểm thích hợp nhất để họ tìm thấy điều đó.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm