Thắng dễ Kazakhstan, Đức vẫn cần thời gian để kiểm chứng 4-6-0

24/03/2013 09:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ kém xa về đẳng cấp, tuyển Đức của HLV Joachim Loew đã có một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng tại Astana, dễ dàng giành được 3 điểm, qua đó củng cố ngôi đầu bảng C.


Trong vai trò của một "số 9 ảo", Goetze (số 19 trong ảnh) đã chơi rất ấn tượng

So với trận giao hữu với Pháp hồi tháng Hai, đội hình chính của tuyển Đức trước Kazakhstan tại sân Astana có 5 sự thay đổi. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tài năng trẻ Julian Draxler của Schalke được ra sân ngay từ đầu chứ không phải Lukas Podolski, người giàu kinh nghiệm quốc tế hơn. "Lukas đã không thi đấu vài tuần qua còn Draxler gây ấn tượng mạnh tại Schalke. Tôi muốn xem Julian sẽ thi đấu ra sao khi được đá chính", ông Loew cho biết.

Như một trận đá tập

Tuy đội hình bị xáo trộn nhưng với đẳng cấp vượt xa đối thủ (Kazakhstan chỉ xếp thứ 139 trên BXH FIFA, dưới tuyển Việt Nam 10 bậc, chỉ có 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài), “Die Mannschaft” dễ dàng thiết lập thế trận lấn lướt so với đội chủ nhà. Các học trò của ông Loew kiểm soát bóng đến 76%, tung ra 854 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên tới 94%. Có 4 tuyển thủ Đức chuyền chính xác trên 100 lần trong khi con số cao nhất bên phía Kazakhstan chỉ là 28.

Tổng cộng, “Die Mannschaft” đã tung ra tới 23 cú sút, gần gấp 3,5 lần đối thủ và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 22 phút nhờ các bàn thắng của Bastian Schweinsteiger và Mario Goetze. Tuy nhiên, có một điểm trừ là nhiều trụ cột của tuyển Đức đã có thái độ chủ quan, buông xuôi trong hiệp 2, giúp Kazakhstan có ít nhất 2 cơ hội thử tài Manuel Neuer. Sau trận đấu, HLV Loew đã bực tức: "Dĩ nhiên khi đã dẫn 2-0 sẽ khó đá nhanh nhưng sự cẩu thả của họ khiến tôi phát điên".

Cần thời gian kiểm chứng 4-6-0

Với đẳng cấp quá chênh lệch, việc Đức đánh bại Kazakhstan đã được dự báo từ trước. Điều được quan tâm nhất trong trận này là sự vận hành của sơ đồ 4-6-0, vốn được coi sẽ là miếng đánh chủ lực của “Die Mannschaft” trong tương lai, là chiếc chìa khóa giúp thầy trò HLV Loew mở toang cánh cửa thành công. Thực ra, HLV Loew từng 2 lần sử dụng sơ đồ này (trận giao hữu với Hà Lan và hiệp 2 trận gặp Pháp) nhưng đây mới là lần đầu áp dụng trong một trận chính thức.

Giống như trận gặp Hà Lan, Mario Goetze tiếp tục được trao cơ hội thử sức ở vị trí mũi nhọn và ngôi sao của Dortmund đã thi đấu không tồi ở vai trò mới. Không có khả năng càn lướt tốt, nhưng bù lại, Goetze luôn đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động với những pha đi bóng và dứt điểm rất bất ngờ. Thần đồng của nước Đức cũng phối hợp tích cực và thường xuyên hoán đổi vị trí với đồng đội khiến thế trận tấn công của “Die Mannschaft” luôn biến ảo.

Trong hiệp 1, các cầu thủ tấn công của Đức đã thi đấu khá tốt, có nhiều pha phối hợp ăn ý với những tình huống xử lý rất bất ngờ như quả đánh gót đầy tinh tế của Mesut Oezil cho Schweinsteiger. Tuy không có tiền đạo cắm nhưng với sự xuất sắc của các tiền vệ công, chỉ sau 22 phút, "Die Mannschaft" đã dẫn trước 2-0. Nếu không chơi chùng xuống trong hiệp 2, Đức đã có thể ghi nhiều hơn 3 bàn thắng.

Tuy nhiên, Kazakhstan là một đối thủ quá yếu nên chưa thể kiểm chứng được sức mạnh thực sự của sơ đồ không tiền đạo cắm. Liệu trước những hàng thủ vững chắc với các hậu vệ xuất sắc hơn, Goetze hay Mueller có thể dễ dàng phối hợp, xông vào vòng cấm như chốn không người?

Tại vòng loại EURO 2012, tuyển Đức cũng thắng như chẻ tre nhưng khi bước vào giải đấu, lại bộc lộ hàng loạt khiếm khuyết. Từ nay tới World Cup 2014 vẫn còn một năm rưỡi nữa, và hy vọng, HLV Loew sẽ sớm hoàn thiện được công thức chiến thắng cho “Die Mannschaft”.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

11 Đức đã toàn thắng cả 11 trận làm khách gần nhất tại vòng loại World Cup và EURO.

94% Trong trận đấu với Kazakhstan, tuyển Đức đã thực hiện 854 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên tới 94% trong đó có 4 người có trên 100 đường chuyền thành công.

108 Lukas Podolski đã có 108 lần khoác áo tuyển Đức, bằng thành tích của Juergen Klinsmann. Tuy nhiên, con số này sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi Reus, Schuerrle hay Draxler đang thi đấu ngày một ấn tượng.

Goetze và Mueller đều muốn đá cao nhất

Trong 2 lần HLV Joachim Loew sử dụng sơ đồ 4-6-0 ngay từ đầu, Mario Goetze đều được xếp đá cao nhất. Ngôi sao của Dortmund tỏ ra rất hứng thú với nhiệm vụ mới: "Chơi ở vị trí "Số 9 ảo" thật thú vị. Nhưng bạn phải yêu cầu HLV về chuyện này. Đó là một mô hình để thi đấu biến hóa". Ngoài Goetze, Thomas Mueller cũng muốn thử sức ở vị trí mũi nhọn: "Tôi không phủ nhận rằng mình đủ sức chơi ở đó. Hãy tin tôi, tôi có thể. Tôi chưa từng nói với HLV về chuyện này. Ông ấy sẽ là người ra quyết định. Ở trung tâm, bạn chơi quay lưng lại khung thành đối phương và phải di chuyển vào các khoảng trống. Tôi thấy mình thường chơi tốt khi được đá ở trung tâm".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm