04h00 ngày 26/3, Tây Ban Nha - CH Czech : Trận cầu của Xavi

25/03/2011 12:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tây Ban Nha sẽ bước vào trận cầu này sau khi nhiều trụ cột của họ lại vừa được tôn vinh vì những chiến tích World Cup 2010. Sergio Busquets được đặt tên cho một sân vận động quê hương, Fernando Torres nhận huy chương danh dự tại quê nhà Fuenlabrada trong khi Andres Iniesta và David Villa cười tươi rói trong lễ ra mắt tượng sáp của chính họ tại bảo tàng Madrid. Xavi không có mặt trong dòng chảy này, nhưng anh lại là nhân vật trung tâm trong trận đấu với  CH Czech. Trên đất Andalucia, ông vua của tiuqi-taca sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo “Seleccion”.

Là một người con của xứ sở Catalonia, Xavi vẫn luôn cháy hết mình khi mặc chiếc áo đỏ của “Seleccion”. Anh mới là người thứ 2 không phải thủ môn vươn đến con số 100 trận trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha (người kia là Raul Gonzalez - 102 trận). Tất nhiên là anh chưa muốn dừng lại. Xavi bảo miễn là còn được tin tưởng, anh sẽ đến Ba Lan - Ukraina vào năm sau và thậm chí là đến Brazil cho World Cup 2014 sau 3 năm nữa. Không tin tưởng vào Xavi, “Seleccion” còn biết tin vào ai nữa?

Xavi, “ông chủ” của đội tuyển Tây Ban Nha - Ảnh Getty

Trận cầu đầu tiên của Xavi tại đội tuyển đến trong một trận giao hữu với Hà Lan vào năm 2000 dưới thời Jose Antonio Camcaho. Nhưng trước đó, anh từng có hơn 50 trận lăn lộn khắp màu áo các đội tuyển trẻ từ U-17, U-18, U-20, U-21 cho đến U-23. Trái ngọt trong những ngày tháng này là chức vô địch World Cup U-20 cũng như chiếc Huy chương bạc Olympic. Teodoro Nieto, người mang Xavi đến với các lứa trẻ của “Seleccion” cho biết ngay từ những ngày đầu, ông đã biết sớm muộn gì Xavi cũng sẽ trở thành một cầu thủ đặc biệt sau này. Ngày 27/12/1996, Teodoro Nieto khi ấy phụ trách công việc tìm kiếm tài năng trẻ cho các tuyển trẻ đến xem trận U-17 Catalonia của Xavi hạ Las Canarias 4-0 và ngay lập tức chấm chàng trai mang áo số 4. Hỏi một tuyển trạch viên bên cạnh và được biết bậu bé tên Xavi, Nieto bộc lộ ý định mang Xavi lên sinh hoạt cùng đội trẻ thì nhận được một câu trả lời: “Cậu điên mất rồi, thằng nhóc ấy lùn nhất sân đấy”.

Nieto nhớ lại: “Xavi đúng là lùn. Nhưng anh ta có được sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm hơn hẳn những người đồng lứa. Tôi biết là nếu có Xavi trong đội, cậu ta sẽ không mang đến bất kỳ vấn đề gì”. Ngay cả Barcelona cũng không nhận ra tài năng tuyệt vời của Xavi. Năm 1997, sau khi cùng đội U-17 Tây Ban Nha đến dự giải đấu tại Cúp Meridian ở Bồ Đào Nha, Barcelona thay vì đôn anh lên đội hình chính đã quyết định mua cầu thủ trẻ măng người Bồ rất nổi tại giải ấy là Sabrosa Simao với giá 15 triệu euro. Nieto bảo: “Thật không thể tin được là Barcelona lại làm ngơ một cầu thủ xuất sắc đến như vậy vào thời điểm đó”.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?


Nhân thời điểm Xavi sắp vươn đến cột mốc 100 trận cho “Seleccion”, người ta cũng tìm đến bố của anh là Joaquim Hernandez và được biết những thông tin quý giá. Theo ông, Xavi không phải là mẫu cầu thủ có tài năng thiên phú như Lionel Messi hay Andres Iniesta. Anh đi lên từ sự khổ luyện, cần cù và vì đó mà sự khiêm tốn luôn hiện diện nơi con người anh xuyên suốt sự nghiệp.

Đem nay, Xavi như tất cả chúng ta từng biết sẽ lại hiện diện trên sân và là trung tâm trong lối chơi tiqui-taca của “Seleccion”. Mấy năm qua, Xavi đã dần có được sự thừa nhận mà anh xứng đáng. Từ danh hiệu cầu thủ hay nhất trận chung kết và toàn giải EURO 2008 đến 2 năm liền giành Quả bóng đồng, từ 3 năm liền có tên trong đội hình của năm do UEFA, FIFA và FIFPro bầu chọn cho đến 3 lần tiên tiếp giành danh hiệu cầu thủ kiến tạo hay nhất năm do IFFHS trao tặng. Bất chấp những điều đó, Xavi vẫn chơi cần mẫn, thông minh và cùng các đồng đội hướng đến những cuộc chinh phục mới.

Trước CH Czech, mục tiêu của Xavi là giữ vững thành tích toàn thắng tại bảng đấu để có thể ghi tên mình vào vòng chung kết tại Ba Lan và Ukraina càng sớm càng tốt. Ở đó, “Seleccion” sẽ hướng đến tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch EURO. Anh bảo mình chỉ “ám ảnh” bởi vinh quang tập thể, còn về mặt cá nhân, được sự nhìn nhận của các đồng đội là hạnh phúc lắm rồi. Những lời khen của đồng đội thì Xavi không bao giờ thiếu. Trước thềm trận đấu với CH Czech, Fernando Llorente bảo Xavi phải là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới qua mọi thời đại, còn Javi Martinez thì bảo Xavi giỏi chẳng kém gì Zinedine Zidane. Với Xavi, những sự tán dương như vậy không bao giờ là quá lời!

Dự đoán: 2-0

Thu Trang


Đội hình dự kiến:

TBN: Casillas - Ramos, Pique, Albiol, Capdevila - Xavi, Busquets, Alonso - Silva, Villa, Iniesta.

CH Czech: Cech - Pospech, Hubnik, Hubschman, M. Kadlec - Plasil, Polak, Rosicky, Pudil - Necid, V. Kadlec.

  - Tây Ban Nha sẽ đá với CH Czech và Litva với cùng 1 đội hình xuất phát. Vì Carles Puyol không thể góp mặt nên Sergio Ramos sẽ lần đầu tiên được đôn vào đá cặp trung vệ với Gerard Pique. Đội hình cụ thể của “Seleccion” như sau: Casillas

- Arbeloa, Ramos, Pique, Capdevila - Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta - Villa, Torres. - Torres và Villa không hề lo ngại vì phong độ ghi bàn chệch choạc thời gian qua. Torres - mới ghi đúng 2 bàn từ World Cup đến đến nay (cú đúp vào lưới Liechtenstein) cũng như chưa ghi bàn nào cho Chelsea

- Bảo anh đang chờ đợi những bàn thắng, nhưng chờ trong niềm thích thú chứ không chờ trong nôn nóng. Villa - rất vô duyên thời gian gần đây - thì bảo quan trọng là tạo ra những cơ hội. Khi đã có cơ hội, bàn thắng ắt sẽ đến.

- Thể lực sẽ là điểm yếu của “Selecion” khi bộ khung của họ toàn những cầu thủ của Real Madrid và Barcelona, những người hãy còn đang chinh chiến trên cả 3 mặt trận. Vì lẽ đó, huấn luyện viên Michal Bilek của CH Czech đã triệu tập một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ khỏe. Về mặt kinh nghiệm, CH Czech sẽ trông cậy vào Milan Baros, Tomas Rosicky và Petr Cech. Cech bảo anh ngán nhất là Torres vì khi là đối thủ của “El Nino”, nhiều lần anh phải vào lưới nhặt bóng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm