02h45 ngày 25/11, Tottenham – Bremen: Cờ trong tay Spurs!

24/11/2010 11:16 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chỉ cần một chiến thắng nữa, Tottenham sẽ chính thức có mặt ở vòng 16 đội. Trước một Werder Bremen đang kiệt quệ cả về lực lượng lẫn niềm tin, khả năng ấy lại càng có cơ sở xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, vài ngày sau chiến thắng oanh liệt trước Arsenal, đội bóng của Harry Redknapp đang tràn đầy tự tin để phất cờ thẳng tiến vào vòng knock-out.

Được sánh vai những gã khổng lồ như Bayern Munich, Chelsea hay Real Madrid ở vòng sau là một điều tuyệt vời với các CĐV Spurs. Thực tế, ở một bảng đấu bị đánh giá là khá “xương”, họ đã chơi tốt, nếu không muốn nói là rất xuất sắc trước khi có được quyền tự quyết ở lượt trận thứ 5. Trong khi đó, với Bremen, sau trận thua tan xác ngay trên sân nhà trước FC Twente, người hâm mộ nước Đức đã thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những vũ công Bremen hiện đã đứng bét bảng, với vẻn vẹn 2 điểm sau 4 trận. Nếu để thua ở White Hart Lane, Thomas Schaaf sẽ buộc phải đánh bại được Inter ở lượt cuối để  hy vọng tới Europa League. Có điều, nếu như Bremen thua hôm nay, trong khi Twente hạ được những nhà ĐKVĐ châu Âu, mọi thứ sẽ lập tức chấm dứt.

Tottenham có điểm tựa vững chắc là sân nhà White Hart Lane - Ảnh Getty

Từ Bundesliga tới Champions League, Werder không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đủ sức đe dọa được Tottenham. Đã 4 vòng đấu liên tiếp trên đất Đức, đội bóng áo xanh lá cây chưa biết đến chiến thắng với 3 thất bại và 1 trận hòa. Chuỗi thành tích tệ hại này trái ngược với phong độ khá ấn tượng của Spurs. Sau 2 trận thắng ở Premier League, đội bóng thành London có lẽ sẽ có thừa hưng phấn để tiếp tục mở hội tại The Lane.

Thật khó tin là chỉ hơn 1 năm trước, Tottenham còn đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Với bàn tay của Redknapp, Spurs đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tới Champions League, trước khi thể hiện một sự thích ứng đáng kinh ngạc ở giải đấu này. Chiến thắng trước Inter ở lượt trận thứ 4 đã khiến tất cả phải nhìn Tottenham với đôi mắt khác. Với những nhân tố như Gareth Bale, van der Vaart, Crouch, hay đặc biệt là sự trở lại đúng lúc của Defoe, đội bóng của Harry chắc chắn sẽ lại chơi tấn công. Phong cách “không biết sợ” của họ hứa hẹn sẽ lại là một thứ đặc sản đáng xem với khán giả, và rất khó nắm bắt đối với Bremen.

* Spurs không đối thủ trên sân nhà?

Tại châu Âu, các chân sút của Harry đã ghi tổng cộng 11 bàn sau 3 trận sân nhà. Trước khi hạ gục đội bóng của “chuyên gia đá Cúp” Benitez 3-1, Tottenham đã đè bẹp Young Boys 4-0 và FC Twente 4-1. Châu Âu đang mang tới những dư vị tuyệt vời cho White Hart Lane. Giờ đây, các CĐV Spurs có thể tin rằng, bất cứ đối thủ nào cũng có thể bị đánh bại ở sân của họ. Trận thắng Inter đã không chỉ là một tuyên ngôn khẳng định, nó còn tạo ra sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ.

Tại giải Ngoại hạng, nếu các đối thủ chỉ có phần xa lạ với phong cách của Van der Vaart, thì ở Champions League, cả đội bóng của Redknapp đều là ẩn số. Modric đột nhiên trở nên kỳ thú với những cú xuyên phá, Bale quá nhanh khi có khoảng trống, còn Crouch, không nhiều hậu vệ biết phải kèm anh như thế nào cho “phải phép”. Tại White Hart Lane, cộng hưởng với bầu không khí luôn cực kỳ nóng bỏng, Tottenham sẽ là một đối thủ đầy sức công phá. Ở trận lượt đi trên sân Bremen, đội bóng Anh đã dẫn trước 2 bàn trước khi để gỡ hòa 2-2. Người Đức có lẽ đã biết tới khả năng tấn công của Gà trống London. Tuy nhiên, để khống chế và hóa giải được lối chơi ấy là điều không đơn giản. Nếu không muốn nói là quá sức với Schaaf trong lúc này.

Xét một cách khách quan, bất ngờ lớn nhất mà Bremen có thể hy vọng là một kết quả hòa. Nhưng rắc rối ở chỗ, hàng thủ quá lỏng lẻo của họ lại không cho thấy viễn cảnh đó. Đội bóng tới từ Bundesliga đã để thua tới 15 bàn sau 5 trận gần đây - một con số giải thích vì sao báo chí lại tỏ ra ngạc nhiên khi Schaaf chưa… bị sa thải.

Dự đoán: 3-1

Tiểu Yến

Lực lượng
Tottenham: King và Dawson tiếp tục vắng mặt. Defoe đã hoàn toàn bình phục. Sau khi được chơi 45 phút trước Arsenal, tiền đạo người Anh sẽ đá chính thay Pavlyuchenko.
Bremen: Silvestre, Arnautovic và Wesley chấn thương. Pizarro, Fritz, Naldo, Boenisch và Borowski chưa trở lại. Frings bị treo giò.

Đội hình dự kiến
Tottenham: Gomes; Hutton, Gallas, Kaboul, Assou-Ekotto; Jenas, Modric, Bale; Van der Vaart; Defoe, Crouch.
Bremen: Wiese; Pasanen, Mertesacker, Proedl, Jensen; Husejinovic, Bargfrede, Marin; Hunt; Arnautovic, Almeida.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm