Arsenal làm CĐV “buồn”, cái giá phải trả cho sự tiết kiệm

18/02/2013 18:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Khi nào HLV Arsene Wenger sẽ ra đi? Đã có rất nhiều fan hậm mộ của Arsenal kêu gọi ông từ chức. Nhưng lỗi không phải thuộc về Wenger.

Sự thiếu “đẳng cấp” của Arsenal đã phơi bày vào thứ Bảy vừa qua khi họ thất bại muối mặt trước Blackburn trên sân nhà ở vòng 5 Cúp FA. HLV Wenger không phải suy nghĩ quá nhiều để tìm ra thất bại của đội nhà. Với 8 năm không danh hiệu, mọi thứ đã quá rõ.


Sự thất vọng của Theo Walcott sau trận thua Blackburn - Ảnh: Getty

Năm 2009, tiền đạo Emmanuel Adebayor rời Emirates và chuyển đến Man City với giá 25 triệu bảng. Tiền đã vào “túi”, nhưng BLĐ đội bóng không muốn chi tiêu trên TTCN mà chỉ đem về Arsenal một bản hợp đồng tự do Marouane Chamakh từ Bordeaux. Thời điểm đó, HLV Wenger nhiều lần đăng đàn khen ngợi Chamakh vì anh là thương vụ vừa không mất tiền mà lại “chất”. Thế nhưng, chỉ một mùa bóng sau đó, cầu thủ khi ấy 26 tuổi đã mang lại sự thất vọng tràn trề cho người hâm mộ khi phải ngồi ghế dự bị dài hạn.

Tháng 8/2010, William Gallas chuyển nhượng tự do đến Tottenham. Kể từ lúc đó, Arsenal bắt đầu bước vào giai đoạn thay máu, một cuộc cách mạng mà BLĐ đội bóng tin rằng sẽ giúp “Pháo thủ” xóa dớp không danh hiệu.

Thay thế sao “thật” bằng sao “rởm”

Các CĐV Arsenal tiếc ngẩn ngơ khi một loạt các cầu thủ trụ cột như Cesc Fabregas, Samir Nasri và Gael Clichy ra đi. Đáng tiếc nhất vẫn là Fabregas. “Bộ não” và cũng là nguồn cảm hứng cho những “họng pháo” ở hàng công Arsenal đã trở lại Barcelona như một dự báo từ trước. Lúc bấy giờ, HLV Wenger cùng lãnh đạo đội bóng lên tiếng trấn an người hâm mộ và lên kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao mới.

Mikel Arteta, Gervinho và Andre Santos đã đến. Họ chơi tốt trong mùa bóng đầu để rồi im hơi lặng tiếng giống như Chamakh. Mùa này, Arsenal đã bán đi chân sút quan trọng Robin van Persie với giá 22 triệu bảng. Ngược lại họ mua về Olivier Giroud với giá 13 triệu bảng. Thực hiện một phép so sánh nhỏ thì có thể dễ dàng nhận thấy hai điều, Giroud thua Persie cả về đẳng cấp lẫn giá trị.

Người ta vẫn thường nói “tiền nào của nấy”, không ai dám “phán” những Santi Cazorla, Lukas Podolski, Thomas Vermaelen, Alex Oxlade-Chamberlain và Per Mertesacker chơi tệ. Nhưng dàn sao “rởm” này không thể nào đủ sức đưa Arsenal đến với một chân trời mới.

Arsenal những mùa bóng qua rất biết cách kiếm lời từ TTCN. Những đội bóng như Chelsea hay MC hẳn phải học tập Arsenal ở khả năng “kinh doanh” có lời, nhưng cả hai gã nhà giàu khét tiếng này sẽ cười khẩy khi thấy đối thủ tiết kiệm đến mức không màng cả danh hiệu.

Cứ mất dần những mục tiêu và lòng tin từ người hâm mộ. Giờ đây, Arsenal chỉ còn mỗi đấu trường Champions League để hy vọng. Không loại trừ khả năng, chỉ sau vài tuần nữa thôi, Wenger sẽ phải đăng đàn thừa nhận đội bóng của ông trắng tay mùa thứ 8 liên tiếp.

Trước mắt “The Gunner” là cuộc chiến sống còn với Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Họ sẽ lấy ngôi sao nào ra để hy vọng cho hai trận lượt đi và về? Chính các CĐV Arsenal cũng phải đặt câu hỏi như thế.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm