“Cú sốc” từ Arsenal: Giương buồm lên, Pháo thủ!

17/08/2009 09:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ghi bàn: Saha 90’ – Denilson 26’, Vermaelen 37’, Gallas 41’, Fabregas 48, 69’, Eduardo 89’

(TT&VH) - Ở Goodison Park, chính Arsene Wenger cũng không thể tin vào mắt mình. Chiến thắng 6-1 của những tay súng trẻ trên cái sân vận động luôn bị đông cứng trong bầu không khí nóng bỏng ấy, đã thực sự làm choáng váng tất cả.

Vẫn biết đó chỉ là một màn dạo đầu cho cuộc marathon dài hơi, nhưng trận tennis của Arsenal vẫn mang tới một cảm giác thật khó tả. Nó như một thứ cảm hứng đủ sức làm nghẹn lời bất cứ CĐV nào, lỡ mang trong mình dòng máu Gunners.

Everton quá yếu, hay Arsenal đã quá nhiệt tình? Trên thực tế, đội bóng của David Moyes đã chơi không tệ chút nào trong hiệp 1, và cả những phút đầu hiệp 2. Dưới sức ép của các CĐV nhà, Toffees không hề tỏ ra là một tập hợp không biết đá bóng. Nhưng khi trận đấu mới trôi qua được 1 nửa, những gì hiện lên trên bảng điện tử vẫn là không thể giải thích nổi: Phút 48: 4-0 cho Arsenal.
 
Những tay súng trẻ đã thực sự làm choáng váng tất cả
 
Vẫn còn quá sớm để nói về những cuộc lật đổ kinh hoàng của Pháo thủ trong mùa này. Nhưng những người từng chỉ trích chính sách của Wenger đã có thể cảm thấy hơi... ngượng một chút. Giáo sư đã thu về cho đội bóng 41 triệu bảng từ việc bán Toure và Adebayor, đồng thời chỉ đầu tư đúng 10 triệu cho 1 trung vệ có cái tên khó đọc và vẫn bị nghi ngờ trước ngày khai mạc (Thomas Vermaelen). Nhưng Arsenal vẫn chơi một thứ bóng đá không thể tuyệt vời hơn. Bản hoà tấu hảo hạng của thầy trò Wenger trên thành Liverpool đã làm tắt ngấm mọi nhịp điệu khác của Premiership.

Không thể phủ nhận, Everton đã phòng thủ quá yếu trong ít nhất 2 bàn thua ở hiệp 1. Nhưng những con số thống kê chênh lệch lại cho thấy một điều khác: Các chàng trai trẻ của Arsenal đã rất khôn ngoan trong việc dồn đối phương vào chân tường, và bắt họ tự mắc sai lầm.

Wenger đã không muốn có một kịch bản áp đảo ở Goodison Park, qua việc bố trí 2 tiền vệ đánh chặn chơi thấp: Denilson – Song, đồng thời chỉ đạo Bendtner và Arshavin đá kiểu mồi nhử nhiều hơn là sánh cánh cùng van Persie. Nhưng khi Arsenal bùng lên và không còn dừng lại được nữa, tất cả đều đã xông lên phía trước.

Ngay tại ngôi nhà của mình, Everton đã không có nơi nào để ẩn nấp. Một trận địa Pháo quá uy lực và chính xác đã giăng đầy Liverpool. Cả trên không và dưới mặt đất, những khẩu Thần công oanh tạc không thương tiếc khung thành khốn khổ của Tim Howard. Nhưng 6 bàn thắng chưa hẳn đã nói lên sức mạnh tấn công của các chân sút đội khách. Điều đáng ngưỡng mộ nằm ở cách mà Arsenal khẳng định vị thế của mình. Qua lối chơi rực lửa. Và qua cả cách họ bình thản phá nát một trong những chiếc boongke “chì” nhất nước Anh mùa vừa rồi.

* Sẵn sàng chờ Celtic

Rất nhiều người đã thất vọng, khi Giáo sư không đưa Jack Wilshere vào danh sách thi đấu ở vòng 1. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, điều đó lại nói lên rằng, Arsenal không hề thiếu lực lượng mạnh. Trận đấu ở Merseyside làm nức lòng giới hâm mộ, nhưng những thách thức với Arsenal vẫn còn ở phía trước. Cuộc đấu với Celtic ở Champions League vào giữa tuần này chắc chắn sẽ khác. Và đó mới là nơi các Pháo thủ cần cháy hết mình 1 lần nữa.

Wenger sẽ không cảm ơn Everton. Thầy trò Moyes đã không thể tìm ra những điểm yếu, dù là nhỏ nhất để cảnh báo Giáo sư. Và đó chưa hẳn đã là điều đáng ăn mừng, khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Xét cho cùng, chiến thắng ở Goodison Park không chỉ có toàn tin tốt: 1, Cặp trung vệ Gallas – Vermaelen chơi quá hay; 2, Sự cơ động và nhạy cảm của Fabregas khiến cho đối thủ không thể biết Arsenal thực sự tấn công từ đâu; và 3, Eduardo đang hồi sinh. Vấn đề gần như là duy nhất: Arshavin đang lạc đường. Hoặc tiền vệ người Nga gặp vấn đề về thể lực, hoặc Cesc đang ngáng chân anh trong những pha kiến tạo và băng lên dứt điểm. Vế sau có vẻ đúng hơn. Ai cũng nhận ra, khi đội trưởng của Arsenal rời sân, Arshavin lập tức trở thành tâm điểm. Anh được bóng rất nhiều, và qua đó tha hồ vùng vẫy giữa trận tiền như chỗ không người. Bạn có thể hỏi: Khi Arsenal ghi 6 bàn thắng, Arshavin có việc gì nữa để làm? Ồ, ít nhất, nếu Arsenal thắng, thì anh cũng không nên “thua”

Celtic không phải là Everton, nhưng dù đó có là Barca đi chăng nữa, Arsenal vẫn phải vượt qua, nếu muốn thay đổi tấn bi kịch danh hiệu của mình. Mùa giải còn rất dài, và sẽ rất nực cười nếu người ta chờ đợi Gunners chơi mọi trận cùng với khả năng huỷ diệt. 24h đã là quá đủ cho những lời tán dương và niềm kiêu hãnh. Bây giờ là châu Âu! Ngọn gió thổi tung cánh buồm Pháo thủ ra khơi sẽ cần được tiếp sức bởi niềm tin và lòng kiên định. Thay vì những lời có cánh.

Nào Pháo thủ, hãy giương buồm!
 
Tội đồ Lescott
 
Không ai có thể tưởng tượng hàng thủ của Everton lại có một trận đấu “ngờ nghệch” đến vậy. Và người pahir chịu trách nhiệm lớn nhất có lẽ chính là Jolen Lescott. Trung vệ này có lẽ không còn tâm trí nào để theo bóng khi mà đầu óc anh luôn bị lởn vởn bởi những món tiền kếch sù mà Man City chìa ra. Mặc dầu vậy, HLV David Moyes vẫn khẳng định ông sẽ không bán Lescott, đồng thời còn nói rằng mình… hài lòng với màn trình diễn của các hậu vệ. Liệu cách nói ấy có đủ để giúp Lescott lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng vừa qua?

Trong khi đó, trung vệ người Bỉ vừa mới tậu của Arsenal, Vermaelen không chỉ đá tốt mà còn góp một bàn thắng ngay trong trận ra mắt. Điều đó khiến cho các CĐV Arsenal bớt lo sau khi Kolo Toure đã ra đi.
 
17 – Mùa trước, hàng thủ Everton đã không để thủng lưới trong 17 trận. Đó là thành tích chỉ đứng sau 3 đội đứng đầu: Man Utd, Liverpool, và Chelsea. Bộ khung Howard – Lescott, Yobo, Baines, Hibbert vẫn được giữ nguyên trong trận gặp Arsenal.
 
5 – Trong các trận ra quân ở ngày khai mạc Premiership, mới chỉ có 2 trận thắng cách biệt 5 bàn: Bolton thắng Leicester 5-0 năm 2001, và Liverpool thắng Crystal Palace 6-1 năm 1994.
 
 Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm