Champions cần Crouch

15/02/2011 11:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi Gareth Bale vắng mặt, Peter Crouch là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Tottenham trong lần trở lại San Siro.

Crouch rất ngưỡng mộ Zlatan Ibrahimovic: "Cậu ấy khéo thật, rất khéo. Những pha chạm bóng của cậu ấy rất đáng để thưởng thức". Nhưng Crouch, trong trường hợp kịp bình phục chấn thương lưng, không tự ti trong cuộc so tài với Ibra ở San Siro đêm nay. Anh có thể sánh ngang với Ibra, thậm chí là hơn nếu xét đến một số khía cạnh. Anh lớn hơn Ibra 9 tháng tuổi (Crouch sinh ngày 30/1/1981 còn Ibra sinh ngày 3/10/1981), cao hơn Ibra 9 phân (2m01 so với 1m92) và đáng sợ hơn Ibra ở đấu trường Champions League.

Crouch sẽ là nhân vật chủ chốt của Tottenham trong trận đấu này - Ảnh Getty

Crouch là tiền đạo hiếm hoi bị đánh giá thấp về đẳng cấp nhưng lại đạt hiệu suất ghi bàn rất cao ở Champions League. Anh đã ghi đến 18 bàn chỉ sau 30 trận Champions League trong màu áo Liverpool và Tottenham, đạt hiệu suất 0,6 bàn/trận. Ibra ghi nhiều hơn 5 bàn nhưng lại cần đến 80 trận, hiệu suất chỉ bằng nửa Crouch (0,3 bàn/trận).

Crouch có nhiều điểm đối lập với Ibra. Ibra đá hay ở giải quốc nội, nhưng hiếm khi bùng nổ ở Champions League, lại hay im tiếng khi bước vào giai đoạn đá knock-out. Crouch thì ngược lại, nhạt nhòa ở Premier League nhưng để lại dấu ấn đậm nét ở Champions League. Crouch chỉ mới ghi 2 bàn tại Premier League nhưng góp đến 6 bàn sau 7 trận cho Spurs tại Champions League mùa này.

Sự khác biệt đến từ đâu? Thứ nhất, Crouch không được đánh giá cao về tài năng, đẳng cấp khi bước ra đấu trường danh giá nhất châu Âu nên không bị chăm sóc kỹ càng. Thứ hai, chiều cao và khả năng không chiến tốt của Crouch không phải điều quá xa lạ ở Premier League. Các đội bóng Anh đã quá quen đối mặt với các chân sút như thế và hầu như đội bóng nào cũng có trung vệ cao to đủ khả năng khống chế mẫu tiền đạo này. Nhưng ra châu Âu thì khác. Với họ, anh vẫn rất... khác người. Họ không tìm ra giải pháp hợp lý để theo kèm anh. Ở các tình huống bổng bóng, bầu trời là của riêng anh. Có cơ hội, anh đánh đầu thẳng vào lưới. Nếu không, anh sẽ đánh đầu kiến thiết cho đồng đội.

Spurs hứng chịu tổn thất rất lớn khi Gareth Bale vắng mặt vì chấn thương. Ai cũng nhìn thấy Bale đáng sợ như thế nào trước Inter Milan, cả ở San Siro lẫn White Hart Lane. Tốc độ và chiều cao luôn là thứ vũ khí lợi hại của bóng đá Anh khi bước ra đấu trường châu Âu, nhất là trước các đối thủ Italia. Khi mất Bale-tốc-độ, Spurs không còn cách nào khác là trông cậy vào Crouch-cao-kều.

Không khó để hình dung kịch bản trận lượt đi ở San Siro đêm nay. Milan tấn công chủ động còn Spurs chờ đợi phản công và những tình huống cố định. Số người tham gia phản công hay tấn công của Spurs chắc chắn không nhiều, chủ yếu gồm bộ ba Lennon - van der Vaart - Crouch. Đòn đánh sẽ rất đơn giản. Lennon dùng tốc độ dẫn bóng xuống biên, tạt cho Crouch đánh đầu. Crouch có thể đánh đầu thẳng vào khung thành hoặc chuyền ngược cho van der Vaart dứt điểm một chạm. Thống kê cho thấy 5/10 bàn của van der Vaart tại Premier League mùa này đến từ những đường chuyền của Crouch.

Cuối mùa trước, chính Crouch đã đánh đầu ghi bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng 1-0 trước đối thủ trực tiếp Man City và giúp Spurs giành vé dự Champions League. Ở vòng play-off, anh lập hat-trick vào lưới Young Boys. Tại vòng bảng, anh ghi bàn vào lưới Bremen, Inter và kiến thiết 1 bàn ở trận gặp Twente. Hôm nay, đến lượt AC Milan ở San Siro. Bay cao đi, Crouch! Spurs rất cần anh cho mặt trận Champions League.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm