Seedorf đối đầu Van der Vaart : Và những kẻ du mục lại gặp nhau…

15/02/2011 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Dù cách nhau cả 1 thế hệ, nhưng Van der Vaart và Seedorf đều được xem như một trong những tiền vệ hay nhất, có lối đá đặc trưng nhất của xứ sở hoa Tuy-líp. Cùng trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, cả 2 đều sở hữu những tố chất hảo hạng về kỹ, chiến thuật. Họ, những kẻ du mục từng khoác chung màu áo da cam, nay sẽ lại gặp nhau ở 2 đầu chiến tuyến.

* Chất Ajax

Khi Seedorf nổi danh ở Amsterdam với chiếc Cúp C1 năm 1995, VDV vẫn là một cậu bé đang vật lộn với trò chơi bóng đá ở đội thiếu niên Ajax. Một năm sau, cái tên Seedorf  đã lừng lẫy cựu lục địa khi anh rời Sampdoria về khoác áo Real Madrid. Lịch trình ấy phần nào cũng đã lặp lại với VDV, khi anh nhờ Hamburg chắp cánh để tới với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vào năm 2008. Giờ đây, chuyến tàu Milan của Seedorf đã chạm trán Tottenham của van der Vaart, một kịch bản đầy thú vị đối với tất cả những ai yêu thích bóng đá Hà Lan. Giữa họ là khoảng cách 7 tuổi. Nhưng lối chơi kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng mang đậm chất Ajax thì vẫn rất tương đồng. Ở độ tuổi 34, Seedorf đã phần nào mất đi tốc độ và sự bùng nổ khi anh băng lên phía trước. Nhưng bù lại, kinh nghiệm và sự bình tĩnh được tôi rèn ở Italia của tiền vệ này cũng sẽ là thách thức đáng kể cho bất cứ đối thủ nào.

Seedorf, một trong những tiền vệ hay nhất của xứ sở hoa tuylip - Ảnh Getty

Không quá khó để nhận ra họ như những bản sao kỳ lạ mang nhãn hiệu Hà Lan. Cả VDV và Seedorf đều là những người chơi bóng bằng sự thông minh và tinh tế. Họ đá hào hoa nhưng không rườm rà. Chơi kỹ thuật, nhưng vẫn tôn trọng hiệu quả. Sẽ không ngạc nhiên nếu họ vẫn sẽ là điểm sáng của trận đấu, dù vai trò và sự kỳ vọng dành cho mỗi người là khác nhau. Milan đang sử dụng Seedorf như một kho tài nguyên vô tận của kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Trong khi Tottenham lại dựa nhiều vào cảm hứng và tầm ảnh hưởng lối chơi của VDV. Vừa cập bến White Hart Lane, tiền vệ số 11 của Spurs đã lập tức để lại dấu ấn với 10 bàn thắng ở giải Ngoại hạng, cùng 2 pha lập công tại châu Âu. Ở tuổi 28, anh cũng được xem là đang ở vào thời kỳ “chín” nhất của sự nghiệp. Tại Hà Lan, hẳn người ta cũng chưa quên cái tên Van der Vaart chính là một trong những tác nhân khiến Seedorf mất chỗ tại ĐTQG.

* "Mối hận" ở ĐTQG

Trong màu áo da cam, số lần khoác áo của Seedorf đã bị vượt qua bởi chính… VDV. Chơi trận đầu tiên cho đội tuyển năm 2001, tới nay, tiền vệ của Tottenham đã có 88 lần ra sân, nhiều hơn 1 lần so với Seedorf (87). Dấu mốc ấy cũng chỉ mới được đặt hồi tháng 11 năm ngoái, khi Hà Lan đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong một trận giao hữu. Nhưng rất nhiều người đã xem đó cũng là cái mốc đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ mới của bóng đá Hà Lan. Còn nhớ, năm 2007, Van Basten đã tạo ra một cuộc tranh cãi lớn, khi công khai ý thích sử dụng những người như van der Vaart, Wesley Sneijder hay Robin van Persie trong sơ đồ 4-2-3-1, qua đó đẩy những công thần như Seedorf lên ghế dự bị. Sau đó, tiền vệ của Milan đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay trước thềm Euro 2008, dù vẫn được gọi. Ở phương diện nào đó, điều này đã chính thức mở đường cho van der Vaart thăng tiến ở đội tuyển. Sau Euro năm đó, anh đã trở thành một cái tên rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng, và cập bến Bernabeu.

Về mặt danh hiệu, có lẽ Seedorf xứng đáng với 2 chữ “tượng đài” trong mắt người đàn em đồng hương. Những gì cầu thủ gốc Suriname làm được ở cấp độ CLB là điều khó thể lặp lại với bất cứ ai. Là người đầu tiên và duy nhất giành 4 danh hiệu Champions League ở 3 CLB khác nhau, Seedorf vẫn là một biểu tượng chiến thắng ở châu Âu cho tới tận thời điểm này. Dấu ấn tuổi tác có thể đã ảnh hưởng tới cách chơi của anh, nhưng sự khôn ngoan và những pha chạm bóng đầy tinh quái thì không. Tại Serie A mùa này, số 10 của Milan mới đá 19 trận. Nhưng không thể loại trừ khả năng Milan vẫn sẽ sử dụng anh như một vũ khí bí mật ở hàng tiền vệ. Tottenham có thể hy vọng vào VDV. Nhưng họ cũng sẽ rất cần phải dè chừng người Hà Lan bên phía đối diện.

Tottenham - Milan, người ta gọi đó là trận chiến của tham vọng và biểu tượng. Hệt như Van der Vaart và Seedorf vậy, những kẻ du mục hảo hạng giữa đấu trường châu Âu.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm