Ipswich - Arsenal, còn 1 ngày: Quá tải không, "Pháo thủ"?

11/01/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Bắt đầu sau Giáng sinh, Arsenal đã phải đối mặt với một lịch thi đấu khủng khiếp. Tính cả trận đấu với Ipswich Town vào ngày thứ Tư sắp tới, chỉ trong 2 tuần, đội bóng của Arsene Wenger phải chơi cả thảy 6 trận. Phía trước họ sẽ còn 1 trận đá bù tại Premier League, cùng 1 trận đá lại ở FA Cup với Leeds. Không có gì khó hiểu khi Giáo sư người Pháp bộc lộ nỗi lo lắng về sự quá tải và bóng ma chấn thương.

Arsenal đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc - Ảnh Getty

Trong trận đấu với Leeds, dù Arsenal chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian, nhưng họ vẫn khiến các CĐV lo ngại về khả năng duy trì tốc độ và chất lượng lối chơi. Wenger đã thay đổi tới 9 vị trí so với trận gặp Man City trước đó, một yếu tố khiến The Gunners không còn bay bổng với lối chơi nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu như hệ thống nhân sự gồm những người như Chamakh, Bendtner, Arshavin hay Rosicky không thể chơi tốt, hẳn là có nguyên do khác. Một thử nghiệm thất bại với sơ đồ 4-4-2? Những cầu thủ dự bị không thể hoà nhập? Hay Arsenal đang có vấn đề về khả năng chuẩn hoá 2 đội hình? Wenger đã nói rằng, điều quan trọng là Pháo thủ vẫn trụ lại ở FA Cup.

Nhưng rắc rối ở chỗ, có vẻ họ đang bị dàn trải sức lực quá nhiều ở 3 mặt trận quốc nội, trong thời điểm Champions League chưa trở lại. Trước Leeds, khi nhận thấy tình hình xấu đi, Giáo sư đã lập tức tung Fabregas và Walcott vào sân. Trong khi đó, người được kỳ vọng sẽ trở lại, Aaron Ramsey không có cơ hội vào thay người. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu chuyện tương tự xảy ra trước Ipswich, một khi Arsenal bế tắc hoặc gặp khó khăn. Khi ấy, liệu đội bóng Bắc London có đạt được cùng lúc 2 mục tiêu: Chiến thắng và giữ sức cho các mặt trận lớn? Thật khó trả lời. Và rủi ro đầu tiên đã tới, vừa phải đá lại tại Elland Road, Pháo thủ lại vừa chính thức mất thêm 1 trung vệ nữa: Sebastien Squillaci.

* Mua trong tháng Một?

Chấn thương của Squillaci đã khiến Wenger phải thay đổi các kế hoạch shopping ngay trong tháng Một. Trong bối cảnh Thomas Vermaelen chưa hẹn ngày trở lại chính thức, Arsenal chỉ còn đúng 2 trung vệ đích thực: Koscielny và Djourou. Có thể hiểu, nếu có bất cứ rủi ro nào xảy ra với bộ đôi này, Pháo thủ sẽ mất đi 1 lựa chọn ở hàng tiền vệ để thay thế (cụ thể là Alex Song). Bây giờ, hãy nhìn lại đội hình ra sân của Arsenal trước Leeds. Chỉ có 2 vị trí đã tiếp tục chơi từ Premier League, đó chính là Djourou và Song. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ dính chấn thương hoặc bị treo giò ở các trận tới? Đó sẽ là một cuộc khủng hoảng thực sự ở hàng thủ. Đó là lý do khiến Wenger đã chủ động nối lại những sự liên hệ từ mùa hè. Đó là Gary Cahill từ Bolton, Phil Jagielka của Everton, và Per Mertesacker của Werder Bremen. Nếu tình trạng chấn thương của Squillaci không khả quan, các cuộc thương thảo nhiều khả năng sẽ diễn ra ngay trong tuần này.

Cuối cùng, một yếu tố khác nữa cũng đang khiến Wenger lo ngại, đó chính là phong độ của các trụ cột bị đánh bật khỏi đội 1. Khách quan mà nói, những Arshavin, Rosicky, Chamakh, Denilson, hay cả Bendtner là những sự bổ sung quan trọng cho Pháo thủ tại Premier League và Champions League. Tuy nhiên, có vẻ như việc để họ chơi tại Carling Cup và FA Cup đã phần nào phản tác dụng về mặt tâm lý. Phải đối phó với lịch thi đấu dày đặc, Wenger không có nhiều lựa chọn. Nhưng ông cũng không thể hạnh phúc khi nhận thấy chất lượng của các cầu thủ từng là trụ cột nay lại giảm sút rõ rệt như thế. Trước năm Mới, việc kết hợp 2 đội hình ở Carling Cup là cần thiết và đã thể hiện hiệu quả. Nhưng trong tháng tới, khi châu Âu vẫy gọi và giải Ngoại hạng trở nên khốc liệt hơn, các Pháo thủ sẽ cần tính toán chặt chẽ bài toán nhân sự.

Chấn thương và sự quá tải, 2 điều đó đã luôn song hành với Arsenal từ suốt 5 năm qua. Wenger sẽ phải rất cẩn trọng để tránh vết xe đổ.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm