Vụ Dzeko gia nhập Man City: Nhìn hàng công, biết Man City

05/01/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hãy nhìn vào hàng công. Từ những người đến và đi, cho đến những người ở lại. Bạn sẽ biết rõ Man City tiêu tiền như thế nào và tham vọng của họ lớn đến mức nào.

Chữ ký đầu tiên của Man City sau khi họ thuộc về tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour: Robinho từ Real Madrid. Đó là thương vụ kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh, trị giá 32,5 triệu bảng, diễn ra vào ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2008. Song song với vụ Robinho, Man City đã hỏi mua Berbatov từ Tottenham cũng với giá tương đương, nhưng tiền đạo người Bulgaria đã chọn nửa đỏ Manchester.

Hàng công của Man City thừa mà vẫn như thiếu - Ảnh Getty

Trong chưa đầy 2 năm rưỡi qua, Man City đã thay máu cả đội hình. Nhưng không tuyến nào nhộn nhịp, gây chú ý, tranh cãi và lắm chuyện như hàng công. Hầu như kỳ chuyển nhượng nào, Man City cũng mua tiền đạo. Kỳ CN tháng 1/2009, họ mua Bellamy từ West Ham với giá 14 triệu bảng. Đến mùa Hè năm ấy, HLV lúc bấy giờ là Mark Hughes mua một lúc 3 chân sút, mà người nào cũng khiến các đội bóng lớn ở Anh thèm muốn: Roque Santa Cruz (17,5 triệu bảng), Carlos Tevez (25,5 triệu bảng) và Emmanuel Adebayor (25 triệu bảng). Mùa Hè vừa qua là Mario Balotelli, với giá 24 triệu bảng.

Hôm qua, Man City chính thức khẳng định họ đã đạt được thỏa thuận giá cả với Wolfsburg về vụ chuyển nhượng Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia này có giá 27 triệu bảng. Như vậy, trong 2 rưỡi qua, Man City đã chi ra 165,5 triệu bảng để mua các chân sút. Cùng thời gian ấy, Real Madrid chi 110 triệu bảng cho 2 chân sút là Ronaldo và Benzema. Barca cũng chỉ có 2 chữ ký đáng chú ý là Ibrahimovic và David Villa, với tổng giá trị là 100 triệu bảng. Các đội bóng thuộc Premier League hay Serie A thì càng thua xa.

Đào thải khắc nghiệt

Những số phận của hàng công Man City như thế nào? Robinho chỉ khẳng định được mình trong mùa đầu tiên, sau đó bị đẩy cho mượn và mùa Hè vừa qua, Man City chấp nhận thua lỗ 1 nửa để bán cho Milan. Mùa trước, Bellamy còn đá rất hay nhưng giờ cùng chung số phận như Robinho. Santa Cruz như người vô hình trong khi Adebayor không hiểu vì sao anh lại bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị.

Bây giờ, người ta hiểu được rằng sự lựa chọn của Berbatov là cực kỳ khôn ngoan. Mãi đến tận mùa này, tức mùa thứ 3, Berbatov mới khẳng định được mình ở M.U. Nếu ở Man City thì không có chuyện đó. Tiền luôn tỷ lệ nghịch với thời gian chờ đợi. Đá kém vài trận thôi là tên anh xuất hiện trong danh sách cần thanh lý, nhường chỗ cho người mới. Đầu mùa trước, Adebayor còn là người hùng của Man City trong trận thắng Arsenal 4-2. Khi gặp lại đội bóng cũ đêm nay, Adebayor chưa chắc mình sẽ có chỗ trên băng ghế dự bị. Adebayor nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự bức xúc. Anh ức chế đến mức hôm qua đã tẩn nhau với đội phó Kolo Toure trên sân tập. Trong mùa Đông này, anh chắc chắn bị đẩy đi và người trám vào vị trí của anh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đấy, giới phóng viên đã hỏi thắng Balotelli liệu anh có thể ở lại City of Manchester trong bao lâu. Vấn đề không phải là chuyện Balotelli nhớ nhà. Dù đang đạt phong độ tốt, Balotelli có thể bị đẩy đi như Robinho hay Adebayor. Đá kém vài trận là anh lập tức mất vị trí chính thức vào tay Dzeko. Tính tình của Balotelli vốn "bất kham", đời nào chấp nhận vai trò dự bị. Trong trường hợp Balotelli duy trì được phong độ cao trong thời gian dài, Dzeko đương nhiên phải dự bị. Tiền đạo người Bosnia này vốn chẳng phải là tay vừa. Ở Wolfsburg, anh đã nổi loạn để được đến Man City. Một ngày xấu trời nào đấy, anh lại nổi loạn để được rời Man City. Trên hàng công, chỉ mình Tevez hiện là bất khả xâm phạm. Anh là thủ quân, là biểu tượng của đội bóng, là cầu thủ chơi tốt nhất. Nhưng ở đội bóng được xây dựng từ tiền, Tevez cũng chỉ là một tiền đạo mà thôi. Áp lực dành cho anh không hề thấp hơn những người khác.

Đức Lộc



Man City: 170 triệu cho hàng công Cộng thêm vụ Dzeko, với giá 27 triệu bảng, Man City đã chi ra gần 170 triệu bảng để xây dựng hàng công dưới thời giới chủ Ả rập.

1. Robinho Kỳ chuyển nhượng: Hè 2008 Từ: Real Madrid Trị giá: 32,5 triệu bảng Số bàn/trận: 16 /53

2. Craig Bellamy Kỳ chuyển nhượng: Đông 2009 Từ: West Ham Trị giá: 14 triệu bảng Số bàn/trận: 18/51

3. Roque Santa Cruz Kỳ chuyển nhượng: Hè 2009 Từ: Blackburn Trị giá: 17,5 triệu bảng Số bàn/trận: 4/24

4. Carlos Tevez Kỳ chuyển nhượng: Hè 2009 Từ: M.U Trị giá: 25,5 triệu bảng Số bàn/trận: 41/61

5. Emmanuel Adebayor Kỳ chuyển nhượng: Hè 2009 Từ: Arsenal Trị giá: 25 triệu bảng Số bàn/trận: 19/43

6. Mario Balotelli Kỳ chuyển nhượng: Hè 2010 Từ: Inter Milan Trị giá: 24 triệu bảng Số bàn/trận: 8/11

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm