Các cúp châu Âu

02h05 ngày 9/4, Atletico Madrid - Valencia: Lại đi đường vòng?

08/04/2010 13:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở vòng trước, thay vì đi "đường thẳng", cả Atletico Madrid và Valencia đều đã lựa chọn giải pháp đi đường vòng. Atletico bị Sporting Lisbon cầm hòa 0-0 trên sân nhà, nhưng cuối cùng vẫn giành quyền đi tiếp vẫn cách thủ hòa 1-1 ngay trên đất Bồ Đào Nha. Trong đi đó, cuộc phiêu lưu của Valencia thậm chí còn kỳ vĩ hơn. "Los Che" bị Bremen cầm hòa 1-1 ở Mestalla và bị xem như "chết rồi", song rốt cuộc họ lại lách được qua khe cửa cực hẹp bằng trận hòa 4-4 trên sân của đội bóng Đức. Chính vì thế, trận hòa 2-2 ở trận lượt đi không những không giúp cho bức tranh về cặp đấu tứ kết toàn TBN này trở nên rõ ràng hơn, mà ngược lại, còn khiến cho người xem thêm bối rối. Rốt cuộc, giữa Atletico và Valencia, đội bóng nào mới là đội quyết định đi, và đi được đến đích, bằng đường vòng?


Atletico Madrid có lợi thế nhất định vì được đá trận lượt về trên sân nhà, ảnh AP
Ở thời điểm hiện tại, đưa ra được một sự so sánh mang tính tổng quát nhất về Atletico và Valencia là điều không hề dễ dàng. Về mặt con người, cả Atletico lẫn Valencia đều có những cầu thủ giỏi, có khả năng tạo nên sự khác biệt ở tất cả các vị trí trên sân. Đặc biệt là ở hàng công, nơi cả Atletico và Valencia đều có những "bộ tứ siêu đẳng" của riêng họ: Bên phía Atletico là Reyes, Simao, Aguero, Forlan, còn bên phía Valencia là Mata, Pablo, Silva và Villa. Về mặt lối chơi, theo cấp độ này hay cấp độ khác thì cả Valencia và Atletico đều đang đạt tới sự ổn định. Valencia của Emery gần như đã chắc chắn có được vị trí thứ 3 ở mùa này, trong khi Atletico đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của Flores, đã vào CK Copa, tứ kết Europa và đang hướng tới một vị trí trong top 6.

Thế nên, sân bãi có thể sẽ trở thành một yếu tố mang tính quyết định trong cuộc chiến này. Vấn đề là, như đã nói ở trên, những gì Valencia và Atletico vừa thể hiện cho thấy họ không được đáng tin cho lắm khi được chơi trên sân nhà. Valencia đã "chứng minh" điều đó bằng cách để cho Atletico cầm hòa 2-2 ngay tại Mestalla ở trận lượt đi, và giờ người ta đang thắc mắc không hiểu Atletico rồi có rơi vào tình trạng tương tự. Nhìn lại hành trình của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng từ khi bắt đầu vòng knock-out Europa League mùa này thì một kết quả hòa ở Vicente Calderon có vẻ là kết cục dễ xuất hiện nhất. Tại Calderon, trước khi bị Lisbon cầm hòa 0-0 (dù chơi hơn tới 2 người) ở vòng trước, tại vòng 1/8, Atletico cũng đã để cho một đội khách khác là Galatasaray ra về cùng một trận hòa 1-1.

Từng lật ngược thế cờ trước Werder Bremen trong một tình thế tương tự như lúc này, những người Valencia tất nhiên có quyền cảm thấy tự tin trước chuyến đi tới Calderon, dù đó là nơi họ đã thảm bại 1-4 cách nay chỉ hơn một tháng. Với hàng công gồm toàn những hảo thủ, nhiệm vụ chọc thủng lưới Atletico, thậm chí là nhiều hơn một lần, có vẻ không quá khó với "Los Che". Chẳng gì thì họ cũng đã làm được điều đó trong trận lượt đi cách nay một tuần. Tuy nhiên, một nhiệm vụ cũng rất quan trọng khác là giữ được sạch lưới, hoặc để thua ít hơn đội chủ nhà, thì lại không hề dễ dàng một chút nào. Hàng thủ của Valencia, vốn đã tan nát vì chấn thương, tiếp tục phải nhận thêm những tổn thất mới khi trung vệ Dealbert và cầu thủ đa năng Bruno không thể thi đấu. Dù David Navarro có kịp trở lại, khả năng Valencia ngăn được hàng công đang vào phom của Atletico, những người đã ghi ít nhất mỗi trận 2 bàn trong 5 trận gần đây, tỏa sáng vẫn là cực thấp.
 
Dự đoán: 3-2
 
 

Valencia lại tan tác hàng thủ

Cơn ác mộng chấn thương và thẻ phạt vẫn chưa buông tha hàng thủ Valencia. Sau khi đã mất Marchena, Miguel, Mathieu, ở trận gặp Osasuna cuối tuần trước, Emery còn mất nốt trung vệ duy nhất còn khỏe mạnh Dealbert vì một chấn thương. Vì chấn thương này, cựu cầu thủ của Castellon sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần, và nếu David Navarro không thể đạt được tình trạng thể lực tốt nhất trước chuyến đi tới Vicente Calderon, Valencia sẽ không còn một trung vệ đúng nghĩa nào cho trận đấu với Atletico Madrid, bởi Alexis sẽ phải chơi ở cánh trái để lấp đầy khoảng trống Bruno để lại do án treo giò. Rất có thể, cặp trung vệ của Valencia sẽ là Maduro và Fernandes, vốn là các tiền vệ trung tâm. Bên cánh phải, Jordi Alba, một tiền vệ, sẽ tiếp tục phải làm kẻ đóng thế.

Lực lượng:

Atletico: Reyes trở lại, nhưng khả năng ra sân của Perea và Valera còn bỏ ngỏ. Tiago, Ibrahima không được đăng ký cho trận đấu này.

Valencia: Dealbert, Marchena, Miguel, Mathieu, Albelda chấn thương. Bruno bị treo giò. David Navarro trở lại.

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Dominguez, Juanito, A.Lopez - Simao, Assuncao, Raul Garcia, Reyes - Aguero, Forlan.

Valencia: Cesar - Alba, Maduro, Navarro, Alexis - Fernandes, Baraja - Pablo, Silva, Mata - Villa.
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm