04/04/2013 07:02 GMT+7 | Europa League
(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 3 đội Anh còn lại ở Europa League, Newcastle bắt phải lá thăm có lẽ là khó khăn nhất. Nếu như Basel và Rubin Kazan đều được coi là dưới tầm so với Chelsea và Tottenham, thì Benfica xứng đáng được đánh giá cao hơn Newcastle.
Sự trở lại của Krul chưa thể khiến Newcastle hết âu lo
Mặc dù vẫn nói cứng trước chuyến làm khách đến BĐN tối nay, ca ngợi sân Estadio da Luz là “một sân bóng tuyệt vời”, HLV Alan Pardew hẳn phải thầm nhủ ông bắt được lá thăm nào khác ở vòng tứ kết. Newcastle khó có khả năng rớt hạng ở Premier League mùa này, khiến cho Europa League là một mục tiêu rất hấp dẫn, nhất là khi họ đã tiến được xa tới thế này.
Ngoài Chelsea, Benfica chắc chắn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Giám đốc thể thao và cựu cầu thủ đội Rui Costa ý thức điều đó và nói mọi đội bóng đều muốn tránh mặt CLB Lisbon, vốn đã bất bại ở mọi giải đấu suốt từ 23/10 năm ngoái tới giờ. Sự phổ biến của Premier League khiến Newcastle được biết đến nhiều hơn, nhưng Benfica là đội đáng sợ hơn nhiều.
Đội bóng của HLV Jorge Jesus dẫn đầu giải vô địch BĐN với 64 điểm sau 24 lượt, toàn thắng 6 trận gần nhất và có trong đội hình những ngôi sao thượng thặng như Oscar Cardozo, Lima hay Rodrigo. Lối chơi đậm chất Latin của họ cũng là khắc tinh với những đội bóng Anh như Newcastle. Dù đã được tăng cường rất nhiều chất Địa Trung Hải từ những cầu thủ Pháp trong 2-3 mùa giải trở lại đây, đội bóng của Pardew thật ra vẫn tư duy theo kiểu Premier League và sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở Da Luz.
Để nói lên sức hủy diệt của Benfica, thống kê cho thấy họ đã ghi được 102 bàn ở mọi giải đấu mùa này, tức chính họ, chứ không phải Barcelona, mới là đội bóng có nhiều bàn nhất trong tốp 10 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đội bóng của Jesus cũng chưa thua trận nào ở Europa League suốt từ tháng 12/2008 khi họ thất bại trước đối thủ Ukraina Metalist. Một chút quá khứ không ủng hộ họ khi trong 5 lần vào tứ kết gần nhất gặp các đội Anh, họ đều bị loại.
Trên đường vào tứ kết, Newcastle đã loại 2 đối thủ Đông Âu là Metalist Kharkiv và Anzhi Makhachkala. Điểm sáng lớn nhất của đội bóng áo sọc trắng-đen là hàng phòng ngự. Trái ngược với phong độ trong nước, nơi họ đã thủng lưới 9 trận liên tiếp và thua tới 56 bàn sau 31 trận (đứng thứ 3 từ dưới lên về phòng ngự), Newcaslte giữ sạch lưới cả 4 trận gần nhất tại Europa League. Tuy nhiên, đội bóng của Pardew cũng chỉ có 2 chiến thắng trên sân khách cả mùa này.
Về mặt nhân sự, Jesus cũng có ưu thế hơn do ông không có nhiều chấn thương phải lo lắng. Tiền vệ kiến tạo người Argentina Eduardo Salvio sẽ vắng mặt, nhưng phần còn lại của đội hình không thay đổi so với chiến thắng ấn tượng 6-1 trước Rio Ave vào cuối tuần rồi. Tiền đạo người Brazil Lima, đã ghi một hat-trick trong trận đó, nhiều khả năng sẽ dẫn dắt hàng công tối nay.
Trong khi đó, Pardew có rất nhiều mối bận tâm về lực lượng, dù sự trở lại của hậu vệ Davide Santon và thủ thành Tim Krul giúp giảm bớt lo lắng. Ryan Taylor, Haris Vuckic, Mathieu Debuchy và Hatem Ben Arfa đều sẽ vắng mặt vì chấn thương, trong khi Cheikh Tiote và Fabricio Coloccini cũng không chắc có thể ra sân.
Tất cả những dấu hiệu đó chỉ ra một cơ hội để nắm lấy tiên cơ bằng một chiến thắng với cách biệt lớn cho Benfica để sẵn sàng cho trận lượt về trên đất Anh.
T.T
Thể thao & Văn hóa
Đội hình dự kiến Benfica: Artur - Pereira, Garay, Luisao, Melgarejo - Matic, Martins - John, Lima, Gaitan - Cardozo. Newcastle: Krul - Simpson, Yanga-Mbiwa, Taylor, Santon - Cabaye, Anita - Marveaux, Sissoko, Jonas - Cisse. Dự đoán: 3-0 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất