Trước trận Man City-Juventus: Mancini "ngán" nhất Krasic

29/09/2010 19:05 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - Milos Krasic là cái tên mà HLV Roberto Mancini lo ngại nhất trong cuộc chiến giữa Manchester City và Juventus thuộc khuôn khổ thứ hai vòng bảng Europa League.

Man City đã có được chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 ngay trên sân của Salzburg ở lượt trận đầu tiên. Trong bối cảnh đó, Juventus lại đánh rơi chiến thắng trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Lech ngay trên sân nhà Olimpico (3-3). Vì lẽ đó, dù mới chỉ là lượt trận thứ 2 nhưng trận chiến trên đất Anh sẽ mang một ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng cũng như tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Krasic là cầu thủ Mancini lo ngại nhất - Ảnh Getty

Dù đang có lợi thế lớn với ngôi đầu bảng nhưng HLV Roberto Mancini của Man City thừa nhận trận đấu với Juventus mới chính là cơ hội để đội bóng của ông khẳng định sức mạnh ở đầu trường châu lục. "Tôi mong chờ vào cuộc chiến ngày mai. Man City sẽ được đối mặt một đội bóng mạnh là Juventus. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện đội hình và việc đánh bại Juve sẽ là lời khẳng định của Man City ở đấu trường Europa League", Tuttosport dẫn lời của Mancini.

Cũng theo chiến lược gia người Italia đánh giá hiện tại cầu thủ mà ông lo ngại nhất bên phía Juventus chính là tiền vệ Milos Krasic. Tân binh của Juventus đang trình diễn một phong độ ấn tượng trong màu áo CLB. Chính tiền vệ người Serbia là người đã lập hattrick đầu tiên của Serie A sau khi anh ghi 3 bàn thắng trong chiến thắng 4-2 của Juve trước Cagliaridiễn ra cuối tuần qua."Juve đã có một thủ lĩnh mới là Krasic. Tôi hiểu rất rõ cậu ấy. Krasic là một cầu thủ đẳng cấp và chắc chắn cậu ấy sẽ mang tới cho chúng tôi những khó khăn".

Manchester City đang có được một phong độ khá cao ở giải trong nước. Họ vừa đánh bại Chelsea, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League bằng chiến thắng 1-0 ở vòng 6 vừa qua. Điều quan trọng với đội quân của Mancini là đội bóng của ông đang có được sự tự tin cao nhất. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu với Juve, có thể khẳng định gần như chắc chắn ngôi đầu bảng sẽ thuộc về đội bóng được coi là "thiếu gia" của nước Anh.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, tương lai của tiền đạo Mario Balotelli đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Theo tiết lộ của Antonio, một người bạn thân của tiền đạo gốc Ghana thì Balotelli đã tâm sự về việc muốn trở lại Serie A thi đấu sau khi đã bắt đầu cảm thấy chán ngán với cuộc sống của nước Anh. "Tôi nghĩ Mario sẽ sớm về lại Italia. Cậu ấy cần được ở bên gia đình. Hiện tại Balotelli nói rằng cậu ấy cảm thấy cô đơn. Đã không ít lần cậu ấy tâm sự rằng đã tự nhốt mình trong phòng và cảm thấy buồn bã vì phải sống xa nhà", Tuttosport dẫn lời của Antonio.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm