PSG chiêu mộ thành công Lucas Moura: Đằng sau vẻ hào nhoáng...

10/08/2012 13:14 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - … Là những hiểm họa tiềm ẩn. PSG đã phá giá thị trường chuyển nhượng để có được Lucas Moura theo cách hết sức thiếu “fair play”, và đó không phải là xu hướng phát triển bền vững.

Cuối cùng thì cuộc đi săn Lucas Moura của các đại gia châu Âu đã đi đến hồi kết với người chiến thắng đầy bất ngờ Paris Saint-Germain. Dù nhập cuộc muộn hơn cả tháng trời so với M.U và Inter nhưng PSG lại có động cơ vô cùng quan trọng cho chiến thắng của mình: tiền, thật nhiều tiền! Tối muộn ngày 8/8, PSG đã đăng một thông cáo trên trang chủ của mình để xác nhận giành quyền sở hữu tiền vệ Lucas Moura. Theo thông báo này, tiền vệ người Brazil sẽ chuyển đến thi đấu cho PSG từ tháng 1/2013 theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi. Và theo tin từ báo chí Pháp, PSG đã giành chiến thắng khi chấp nhận trả trước 40 triệu euro, cộng thêm một khoản chi phụ tùy thuộc phong độ của ngôi sao 20 tuổi này. Lucas sẽ nhận được mức lương 250.000 euro/tháng sau thuế ở đội bóng Paris.

Sở dĩ Lucas Moura chưa gia nhập PSG ngay sau khi kết thúc Olympic là bởi nguyện vọng của cá nhân anh muốn đi cùng Sao Paulo đến hết mùa giải này để giành một danh hiệu nữa ở Brazil và giúp CLB có vé dự Copa Libertadores. Giải vô địch Brazil sẽ kết thúc vào ngày 2/12 tới và ngay sau đó, cầu thủ có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công này sẽ xuất ngoại để thi đấu ở châu Âu.

Vụ lật kèo lịch sử

Chỉ vài ngày trước, ai cũng nghĩ Lucas Moura sẽ gia nhập M.U, đội bóng đã thể hiện quyết tâm rất lớn khi đưa ra đến 4 lời đề nghị để được Sao Paulo chấp thuận. Nhưng rồi PSG bất ngờ nhập cuộc và nhờ tài ngoại giao cũng như mối quan hệ gần gũi với bóng đá Brazil của GĐTT Leonardo, họ đã có được cái gật đầu của Lucas Moura. Người đại diện Wagner Ribeiro của Lucas cũng phải thú nhận: “Mọi thứ giữa M.U và Sao Paulo đã đạt được thỏa thuận, bản hợp đồng đã được thảo xong và chỉ chờ ký kết. Nhưng rồi Leonardo gọi điện cho tôi và nói muốn được trò chuyện với Lucas. Ông ấy cũng là người Brazil nên Lucas dễ bị thuyết phục”.


 PSG đã hớt tay trên Lucas Moura (ảnh) ngay trước mũi Manchester United - Ảnh Getty

Lucas đã lý giải cho sự thay đổi của mình theo cách hết sức thi vị, rằng Manchester quá buồn tẻ so với cuộc sống ở Paris hoa lệ, về những người đồng hương Leonardo, Thiago Silva, Alex, Nene giúp anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, về một chiến lược phát triển đang được PSG thực thi… Nhưng những lời biện hộ ấy không thể che giấu lý do quan trọng nhất: tiền. Chỉ có tiền mới khiến Lucas từ bỏ một đội bóng thực sự muốn có mình để đến với một nơi mới chỉ ngỏ lời lần đầu tiên. Và nếu không phải PSG, sẽ chẳng có đội bóng nào dám trả mức lương 4 triệu euro/năm sau thuế cho một cầu thủ mới chuẩn bị đón sinh nhật thứ 20. Lucas Moura có vóc dáng và lối chơi cổ điển giống với Jairzhinho của những năm 1970 nhưng những toan tính thực dụng thì phản ánh đúng xu hướng của thời đại.

“Cơn điên” của PSG

Sir Alex Ferguson đã thốt lên kinh ngạc khi nghe tin về Lucas: “Một CLB chi đến 45 triệu euro cho một cậu bé 19 tuổi, thật quá điên rồ. Trước đó PSG đã mua Thiago Silva và Ibrahimovic, họ phải chi đến 150 triệu euro trong một tháng”. “Sự điên rồ” ấy đã từng xảy ra với Man City và hiện tại là PSG, ở một cấp độ cao hơn. Trong vòng 15 tháng, PSG đã đổ 250 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để mang về hơn 20 cầu thủ, một cuộc “thay máu” đúng nghĩa.

Trong cơn khủng hoảng của bóng đá Pháp, Lyon đã phải bán đi những cầu thủ hưởng lương cao nhất (Kallstrom, Ederson, sắp tới là Bastos) để giảm quỹ lương; Lille và Montpellier cũng bán đi những ngôi sao sáng nhất (Hazard, Giroud)…, chỉ một mình PSG là đang mạnh lên từng ngày. “Họ đang sống ở khu tỷ phú tại Paris, còn chúng tôi sống ở khu ngoại ô nghèo khó”, chủ tịch Bordeaux, ông Nicolas Tavernost thốt lên chua chát. Báo chí Pháp thì từ lâu đã cùng thống nhất rằng, PSG hiển nhiên sẽ vô địch Ligue 1, vấn đề chỉ là họ sẽ thống trị trong bao lâu và thể hiện được gì ở Champions League.

Ai có thể ngăn “cơn điên” của PSG? Có lẽ chỉ UEFA mới đủ sức mạnh, “Les Parisiens” đã chi tới 1/4 tỷ euro trong nháy mắt mà không có một khoản thu đáng kể nào. Chiếu theo Luật công bằng tài chính, PSG sẽ bị loại khỏi Champions League. Và nếu UEFA chưa kịp ra tay? Chính phủ Pháp đã sẵn sàng làm thay nhiệm vụ ấy. Pháp hiện đánh thuế khoảng 50% với lao động nước ngoài có thu nhập trên 1 triệu euro/năm và như vậy, để Lucas hưởng lương 4 triệu euro mỗi mùa, PSG sẽ phải chi 8 triệu. Con số ấy sẽ là 16 triệu euro nếu dự thảo luật thuế mới (đánh thuế thu nhập cao 75%) của Tổng thống Pháp Francois Hollande được thực thi.

Qua cái cách vung tiền vô tội vạ vào thị trường chuyển nhượng, PSG vô hình trung đã trở thành cái gai trong mắt các đối thủ. Trong khi đó, nội bộ một tập thể đón tới 20 người mới trong 1 năm sẽ luôn tiềm ẩn những hiểm họa. Mùa giải trước là xung đột giữa Pastore và Nene, giữa Sakho và Ancelotti. Năm nay, câu chuyện còn phức tạp hơn khi Lavezzi, Nene, Bodmer, Ibra, Pastore, Lucas, Menez… sẽ phải cạnh tranh dữ dội để được đá chính và Ancelotti thì vốn không giỏi trị sao. Bản hợp đồng với Lucas bởi thế có thể sẽ là một sai lầm lớn của PSG. Ai bảo cứ giàu là sẽ sướng.

Bisevac = Reveillere + 2,5 triệu euro

Để dọn chỗ cho Lucas Moura, PSG cần đẩy đi một cầu thủ ngoài EU và “vật tế thần” chính là trung vệ Milan Bisevac. PSG có vẻ đã thiếu kiên nhẫn bởi trung vệ người Serbia sắp được cấp hộ chiếu Pháp, họ sẽ thực hiện một vụ trao đổi với Lyon để nhận được hậu vệ 32 tuổi Anthony Reveillere và 2,5 triệu euro. HLV Remi Garde của Lyon đã xác nhận vụ chuyển nhượng sắp hoàn tất, vướng mắc duy nhất còn lại là Bisevac chưa chấp nhận mức lương mới thấp hơn ở sân Gerland. Từng chơi 76 trận Champions League, Reveillere là sự bổ sung kinh nghiệm quý báu cho PSG ở đấu trường châu lục.


HOÀI TRINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm