Có thể khẳng định một điều chắc chắn, HLV Pellegrini không phải là người đưa ra quyết định loại Sneijder. Ngay từ những ngày đầu tiên nắm quyền HLV trưởng ở sân Bernabeu, chiến lược gia người Chile đã không giấu diếm sự ngưỡng mộ với tài năng của Sneijder và không ít lần bày tỏ ý định giữ anh lại. Những ngày sau đó, tiền vệ người Hà Lan vẫn thể hiện được một thái độ hết sức tích cực cả trên sân tập cũng như mỗi khi được tung vào sân trong các trận giao hữu (anh chính là người ấn định tỉ số 2-0 trong trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad); thế nên, lý do chuyên môn không hề có liên quan trong việc Pellegrini bỗng dưng thay đổi thái độ của mình. Ông gần như bị ép phải đưa ra quyết định loại Sneijder ra khỏi danh dự trận giao hữu cuối cùng của mùa Hè. Ai ép? Perez và các cộng sự của ông ấy!

"Tội" lớn nhất của Sneijder là anh "có thể bán được". Không giống như trường hợp của Van der Vaart, Miguel Torres, và thậm chí là cả Robben, những người được rao bán từ lâu nhưng chưa có ai dám tới hỏi mua, nếu cái tên Sneijder có xuất hiện trong danh sách cần mua của những đội bóng hàng đầu châu Âu như M.U, AC hay Inter, chắc chắn sẽ không ai cảm thấy quá ngạc nhiên. Thực tế là Inter, trong nỗ lực tìm một người đủ sáng tạo để chơi sau cặp tiền đạo Milito-Eto'o, đã tới hỏi mua anh và thậm chí còn thống nhất được với Real về giá cả (15 triệu euro). Thế nhưng cuối cùng vụ chuyển nhượng ấy lại vỡ lở, khi Sneijder từ chối cơ hội chuyển đến khoác áo nhà ĐKVĐ Serie A với lý do được cho là lương thưởng không thỏa đáng. Soren Lerby, đại diện của Sneijder, thì nói rằng anh muốn "ở lại Bernabeu và chiến đấu".
Như đã biết, Real chỉ còn chưa đầy một tuần nữa để chốt lại danh sách 25 cầu thủ dự mùa tới trước khi trình lên BTC Liga, trong khi quân số hiện tại của họ, chưa tính các cầu thủ trẻ, đã lên tới 27. Ngoài ra, Perez cũng muốn bán thêm vài cầu thủ vì ông không muốn bản cân đối thu chi ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới bị âm quá nặng (hiện vẫn đang là -200 triệu euro). Trong tình thế này, những người như Sneijder, không có cũng chẳng sao nhưng lại dễ bán và có giá cao, mới thật là... đáng quý. Thế nên, việc Sneijder từ chối chuyển tới Inter trong mắt các quan chức Real Madrid chẳng khác nào một hành động cố tình "phá" nhưng kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng. Tuyển thủ Hà Lan cần phải được "dằn mặt" trước khi quá muộn. Bị loại khỏi trận tranh Cúp Bernabeu chỉ mới là sự khởi đầu.
|
03h00 ngày 25/08, sân Bernabeu, Cúp Bernabeu: Real Madrid - Rosenborg Không Sneijder, không VDV, nhưng có "Van Gol" Lần đầu tiên sau gần một năm phải nghỉ dưỡng thương, Mahamadou Diarra và Ruud van Nistelrooy mới lại thấy mình có tên trong danh sách triệu tập cho một trận đấu. Nhưng trong một năm ấy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra và giờ thì M.Diarra và "Van Gol" sẽ không còn mặc nhiên là sự lựa chọn số 1 ở vị trí của họ nữa. Cho vị trí tiền vệ phòng ngự của M.Diarra, Real Madrid đã có một Diarra khác còn được đánh giá cao hơn, Lass Diarra. Còn ở vị trí trung phong, với sự xuất hiện của Ronaldo và Benzema, ngay cả công thần Raul còn chưa chắc chỗ, nói gì tới một bệnh binh năm nay đã 33 tuổi như Van Nistelrooy. Chính vì vậy, Cúp Bernabeu có thể được coi là cơ hội cuối cùng để Diarra và đặc biệt là Van Nistelrooy chứng tỏ mình còn hữu dụng với đội bóng. Nếu không, không ai dám nói chắc là kết cục tồi tệ nhất sẽ không xảy đến với họ. Đến một người đã có hơn 10 năm gắn bó và còn là đội phó trong đội như Salgado còn bị thanh lý hợp đồng cơ mà. Đội hình dự kiến Real Madrid: Iker Casillas - Arbeloa, Pepe, Albiol, Marcelo - Lass, Xabi Alonso, Kaka, Cristiano Ronaldo - Raul, Benzema. Rosenborg: Jarstein - Lustig, Stadsgaard, Alejandro Lago, Dorsin - Sapara, Demidov, Strand, Iversen, Ciljan Skjelbred - Prica. |