Luis Enrique: Đi chậm nhưng có đúng đường?

15/11/2014 18:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique đang rơi vào bế tắc trong một cuộc "thay máu" diễn ra chậm chạp của Barcelona, và tài năng của ông vẫn đang bị người hâm mộ đặt nghi vấn dù khởi đầu mùa bóng khá tốt.

Quãng thời gian gần đây là lúc mà Barcelona thay đổi. Bởi thật không may, những năm tháng mà người Catalunya đủ sức chinh phục mọi đấu trường bằng thứ bóng đá tấn công đẹp đã thực sự không còn.

Đánh mất khát vọng

Đội quân hiện tại đang được dẫn dắt bởi một Luis Enrique can đảm, một cựu đội trưởng đội bóng và là nhân vật được công chúng ưa thích. Ở tuổi 44, Enrique đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của đội bóng sau khi thành công cùng Celta Vigo, nhưng phía trước mắt là một đống hỗn độn được để lại bởi 2 lần chuyển giao vị trí cầm quân kể từ ngày Pep Guardiola ra đi.

Quá trình chuyển giao đã có thể diễn ra êm thấm nếu như Tito Vilanova, người kế vị mặc nhiên của Pep, không bị hủy hoại giấc mơ của mình bởi bệnh ung thư. Tito tạ thế để lại sự đau lòng cho các cule, những người đã biết đến ông và yêu mến ông vì sự dũng cảm đương đầu với khó khăn dù sức khỏe không cho phép. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đối với một CLB mà những huấn luyện viên thành công nhất đã làm việc tại đây trong quãng thời gian dài, sự thay đổi dồn dập vị trí chỉ huy được coi là một dấu hiệu xấu. Enrique, dù đã rất cố gắng đưa Barca tới 11 chiến thắng trong 15 trận chính thức kể từ đầu mùa và có được sự ủng hộ to lớn của những người đứng đầu, lại đang bị nghi vấn về khả năng đưa Barca trở lại thời hoàng kim.

Lý do thì nhiều, nhưng đều quy về một điều căn bản. Quá nhiều thành công đã khiến các cầu thủ no nê, và không còn cố gắng. Trong những năm qua, ban huấn luyện đã không thể vực lại được ý chí chiến đấu của các cầu thủ. Khao khát chiến thắng là một thứ không thể chỉ được khơi gợi bằng lời nói.

Cuộc cải tổ chậm chạp

Trong 3 năm qua, Barcelona đã đầu tư tới 157 triệu euro để tăng cường lực lượng, mua cầu thủ mới, bán cầu thủ thừa, đi mượn, gọi lại "hàng" đã cho mượn hay đưa cầu thủ trẻ lên đội hình chính, với con số lên đến tổng cộng 24 người. Phải chi gần 160 triệu euro cho thấy Barca dùng tới cách nhanh nhất để làm giải pháp cho một mục tiêu bức thiết nhất, đó là thay máu đội hình để thay máu khát vọng.

Nhưng những sự tân trang ấy mới chỉ đổi mới một phần đội hình Barca, mà chủ yếu là hàng công như Neymar, Luis Suarez hay Ivan Rakitic. Hàng phòng ngự vẫn mong manh như cũ khi gặp phản công hay bóng chết, hàng tiền vệ vẫn bị đè bằng cơ bắp khi gặp tuyến giữa khỏe hơn. Ngay cả hàng công cũng chưa hoàn toàn khởi sắc khi các vị trí đôi lúc giẫm lên nhau.

Luis Enrique biết những vấn đề đó, nhưng ông làm gì được khi ông không chịu trách nhiệm mua-bán cầu thủ? Những con người xưa cũ như Xavi, Dani Alves, Sergio Busquets, Gerard Pique và Andres Iniesta vẫn còn ở đội bóng dù thời đỉnh cao của họ đã trôi qua. Họ đã hoặc sẽ đến lúc là vật cản của công cuộc cải tổ vì danh tiếng và công lao của họ quá lớn.

Những gì Enrique có thể làm được là cho phép những con người mới được hòa nhập vào đội bóng và thay thế những con người cũ, tạo nên một Barca tươi mới hơn và lâu bền hơn. Và bên cạnh đó là dùng nhân cách của mình để khiến các cầu thủ phải phục tùng và cố sức.

Enrique đang đi đúng hướng, nhưng ông cần thêm nhiều thời gian.

11 Barcelona đã giành chiến thắng trong 11 trận chính thức kể từ khi Luis Enrique lên làm HLV trưởng.

24 Barcelona đã bổ sung lên đội hình chính tới 24 cầu thủ trong vòng 3 năm qua dưới nhiều hình thức khác nhau.

157 157 triệu euro là tổng số tiền (được công bố) mà Barcelona bỏ ra cho chuyển nhượng kể từ mùa giải 2012-13 đến nay.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm