Real Madrid: Hãy để Ronaldo dẫn đường

10/05/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Phong cách tay chơi, vẻ ngoài điệu đà, tính cách đôi khi có phần trẻ nít, lại hay có những thể hiện yếu đuối khi thất bại, Ronaldo rõ ràng không phù hợp lắm với vai trò của một thủ lĩnh. Nhưng nếu đừng bắt phải thể hiện gì, mà chỉ "nghe theo" những gì anh thể hiện với trái bóng, hay những bàn thắng của anh, thì tiền vệ người Bồ Đào Nha quả thực là một người dẫn đường không thể tận tụy hơn.

Luôn là người đứng lên đầu tiên

Những biểu hiện của Ronaldo sau những lần anh và đội bóng của anh thất bại thường không được ấn tượng cho lắm. Hoặc là anh chỉ biết đứng như trời trồng nhìn đối phương ăn mừng với quầng mắt hoe đỏ và ánh mắt bất lực pha chút hằn học. Hoặc là anh vùng vằng hờn dỗi như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, và kéo theo đó là những phát biểu chẳng lấy gì làm xuôi tai. Nói thẳng ra, Ronaldo là kẻ không biết chấp nhận thất bại. Đó là lý do người ta lắm lúc vẫn coi như anh một thằng nhóc ích kỷ chỉ biết đến bản thân và làm tất cả đều vì bản thân, dù Ronaldo tới nay đã giành được gần như tất cả những gì có thể ở cấp độ CLB và cá nhân, dù những đội bóng mà Ronaldo khoác áo đều được hưởng lợi quá nhiều tự sự "ích kỷ" ấy trong anh.

Sau những phút thư giãn trên sân tennis bên người tình xinh đẹp Irina Shayk, Ronaldo lại sẵn sàng cho cuộc đua với Messi- Ảnh Getty

Nhưng Ronaldo cũng luôn là người đầu tiên đứng dậy sau mỗi thất bại, có lẽ nhờ cái cố tật không biết chấp nhận thất bại ấy. Không chỉ biết ghi bàn những lúc thăng hoa, Ronaldo còn biết vực cả đội dậy bằng những bàn thắng của anh. Sau thất bại 0-5 trước Barca ở lượt đi Liga, khi các cầu thủ Real Madrid đều ngơ ngẩn như những người mất hồn, Ronaldo vẫn lao lên mạnh mẽ và gần như một mình đả bại Valencia khi ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Real. Sau trận lượt về Champions League với Barca, khi tinh thần các cầu thủ Real Madrid một lần nữa chạm đáy, lại là Ronaldo bùng cháy dữ dội với một cú poker ngay trên sân của Sevilla. Không có cử chỉ nào giá trị hơn thế. Không có tiếng hò hét nào có tác động mạnh mẽ hơn thế. Ronaldo là thủ lĩnh, theo cách riêng của anh.

Đá vì Ronaldo

Về lý thuyết thì Real Madrid vẫn còn cơ hội vô địch Liga. Nhưng thực tế thì khi Barca chỉ cần phải kiếm thêm 1 điểm trong 3 trận còn lại để đăng quang, tất cả đều hiểu cuộc đua năm nay đã kết thúc ngay sau khi thầy trò Guardiola đả bại Espanyol trong trận derby vừa diễn ra. Sẽ là rất bình thường nếu Mourinho bắt đầu cho các cầu thủ dự bị ra sân thường xuyên hơn, trong khi những người được coi là trụ cột nếu có xuất hiện cũng chơi uể oải cho xong trách nhiệm. Nhưng người Madrid sẽ không làm thế. Họ đã hứa với nhau, và cũng đã nói thành lời, rằng sẽ chiến đấu hết mình cho đến những giây phút cuối cùng của mùa giải. Giờ là lúc tất cả "trả ơn" Ronaldo, bằng cách dành cho anh sự hỗ trợ tốt nhất trong cuộc chiến tranh đoạt các danh hiệu cá nhân với Lionel Messi.

Lúc này, sau cú poker vào lưới Sevilla, Ronaldo đang tạm chiếm ưu thế so với tiền đạo người Argentina. Ở cuộc đua pichichi, CR7 đang hơn Messi 3 bàn (34 so với 31), do Marca, đơn vị trao giải, tính cả cú sút phạt đập lưng Pepe vào thành tích của anh. Nhưng ở cuộc đua "chiếc giày Vàng châu Âu", khoảng cách giữa hai bên chỉ là 2 bàn. Lợi thế của Ronaldo là anh có thể tập trung toàn lực cho cuộc đua này, trong khi Messi còn phải giữ chân giữ cẳng cho trận đánh lớn với M.U ở Wembley vào ngày 28/5 tới đây. Nhưng với một đối thủ đã ghi tới 52 bàn mùa này, và luôn khao khát được chơi trọn 90 phút trong mọi trận đấu như Messi, Ronaldo cần phải chơi với sự tập trung cao nhất trong mọi trận đấu còn lại, nếu không muốn những giấc mơ lại vỡ tan dưới gót giày của tiền đạo Barca.

Và tất nhiên, anh còn cần sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội.

Dũng Quyết Sơn

Hướng tới kỷ lục của Zarra và Sanchez

Với Ronaldo, mục tiêu chính vẫn là pichichi và "Chiếc giày Vàng". Nhưng trong mục tiêu chính có thêm mục tiêu… phụ, đó là san bằng và vượt qua kỷ lục ghi 38 bàn trong một mùa giải Liga của các huyền thoại Zarra (mùa 50-51) và Hugo Sanchez (mùa 89-90). Theo cách tính của Marca thì tiền vệ người Bồ còn cách mục tiêu này 4 lần lập công nữa. Nhưng để cho… chắc ăn, anh cần phải ghi thêm ít nhất 5 bàn. 5 bàn trong 3 trận không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ. "Vấn đề" của Ronaldo là anh đang có cơ hội tốt nhất để đi vào lịch sử. Những mùa sau, chẳng ai biết anh còn ghi được nhiều bàn như mùa này hay không.

Cuộc đua pichichi

Cầu thủ  CLB   Bàn (trận)

Ronaldo  Madrid   34 (31)

Messi     Barca     31 (32)

Villa       Barca     18 (33)

Rossi     Villarreal 18 (33)

Llorente  Bilbao    17 (35)

Aguero   Atletico   17 (29)

Chiếc giày Vàng

Ronaldo    Madrid    33

Messi       Barca      31

Di Natale  Udinese   28

Gomez     Munich    27

Cavani     Napoli      26

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm