Espanyol tan nát vì chấn thương

03/04/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Espanyol đang trải qua một giai đoạn thực sự tồi tệ. Trong 9 trận gần nhất, đoàn quân của Pochettino đã để thua tới 7 trận. Hậu quả là từ chỗ còn cơ hội cạnh tranh cho vị trí thứ 4 với 2 đội bóng xứ Castellon, Villarreal và Valencia, Espanyol lúc này có nguy cơ cả một vị trí trong top 7 cũng không giữ được. Hiện tại, với 43 điểm, họ chỉ hơn đội xếp thứ 8 Atletico Madrid, về tiềm lực rõ ràng được đánh giá cao hơn, có 4 điểm. Từ đầu giai đoạn lượt về, chỉ giành được 9 trong số 30 điểm tối đa, Espanyol là đội có thành tích tệ thứ 3, chỉ xếp trên Getafe (7) và Hercules (4).

Espanyol đang trải qua một giai đoạn thực sự tồi tệ- Ảnh Getty

Tình hình hiện tại của Espanyol rất giống với chuyện đã xảy ra với họ cách đây 3 mùa. Ở mùa giải 07-08, Espanyol của Ernesto Valverde cũng đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng, từng gây tiếng vang lớn với việc đánh bại hoặc cầm hòa tất cả các đội trong top 7, và kết thúc lượt đi với vị trí thứ 4 rất đáng tự hào. Nhưng ở lượt về, đội bóng có biệt danh "Những chú vẹt" đã bất ngờ chơi rất tệ, và sau nhiều tháng rơi tự do, họ rốt cuộc chỉ kiếm được một vị trí lưng chừng trên BXH. Từ chỗ được tung hô như người hùng, Valverde phải cúi đầu ra đi như một kẻ thất bại.

Tuy nhiên, giữa hai đội bóng của hai thời kỳ này có những điểm khác biệt cơ bản. Nếu cách đây 3 mùa, Valverde và cộng sự không tài nào cắt nghĩa được lý do đội bóng của họ bỗng dưng sa sút, thì lúc này, Pochettino hiểu rõ nguyên nhân của những thất bại liên tục nằm ở đâu. Đó là lực lượng. Bắt đầu từ sự kiện chân sút chủ lực Daniel Osvaldo phải lên bàn mổ, Espanyol gần như không ngày nào là không phải nhận thêm tin xấu liên quan tới sức khỏe của các trụ cột. Mới nhất là tin tiền vệ Raul Baena phải nghỉ ít nhất 6 tháng vì chấn thương đầu gối.

Hàng thủ, niềm tự hào ngày nào của Pochettino, chính là tuyến bị tàn phá nặng nề nhất. Trận gặp Racing đêm nay, cả 2 trung vệ đá chính của Espanyol là Juan Forlin và Jordi Amat đều không thể có mặt. Forlin bị đau đã lâu, còn Amat thì vừa bị phù đầu gối. Không còn cách nào khác, "Poche" buộc phải "phát minh" ra một hàng thủ mới tinh, với cầu thủ trẻ Raul Rodriguez đá cặp cùng Albert Canal, trung vệ vừa được mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua từ Llagostera, một CLB đang chơi ở giải hạng Ba.

Lam Giang

Dự đoán cùng Manolo Sanchis

Deportivo (16)-Mallorca (9) (0-0): 1-0

Espanyol(5)-Racing (14) (0-0): 1-2

Sociedad(11)-Hercules (20) (1-2): 2-0

Levante(12)-Malaga (18) (0-1): 1-2

Trong ngoặc là tỉ số lượt đi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm