(TT&VH) - Số phận đang trêu ngươi Lens. Cách đây hai năm chỉ kém năm ngày (5/8/2007), Bordeaux đánh bại họ 1-0 trong trận đấu mở màn Ligue 1, khởi đầu cho chuỗi năm trận thua liên tiếp và một phong độ trượt dốc không thể kìm hãm. Cuối mùa 2007-2008 ấy, Lens xuống hạng. Giờ đây, họ đã trở lại, nhưng ngay lập tức phải đối diện với bóng ma đầy ám ảnh của quá khứ.

Vấn đề Chamakh: Bỏ thì thương, vương thì tội
Trái ngược với tâm trạng rối bời của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Laurent Blanc đã có thể xoa tay hài lòng với khối lượng công việc mà ông và các học trò đã hoàn thành trong hơn một tháng vừa qua. Những bước hoàn thiện cuối cùng về nhân sự lẫn định hình về mặt lối chơi đã “hòm hòm”, còn tinh thần đội bóng cũng rất tốt sau khi giành được chiến quả Siêu Cúp Pháp “mở hàng” mùa giải. Có chăng, Blanc chỉ còn phải nhăn trán đôi chút khi suy nghĩ về việc tìm một phương án dự phòng cho Marouane Chamakh đang nằng nặc đòi ra đi. Còn lại, những con bài tốt nhất đều đã sẵn sàng được tung ra cho chặng đường sắp tới. Bordeaux giống như một cỗa máy chiến thắng đã hoạt động rất ổn định từ mùa trước, vì vậy, công việc cải tạo cho nó đơn giản chỉ là thêm vài “con ốc” và bổ sung, cải tiến thêm các “chi tiết máy” lẫn cách vận hành. Thế đã là quá đủ để Blanc có thể ngồi rung đùi chờ ngày khai chiến.
Tuy nhiên, vụ Chamakh chưa được giải quyết rốt ráo có thể gây ra những hậu quả rất khó lường. Hiện tại, đó vẫn còn là vấn đề nhỏ, nhưng việc tiền đạo người Maroc cứ sau một thời gian im ỉm lại lên báo và oang oang rằng anh muốn biến khỏi Chaban - Delmas về lâu dài sẽ đem đến hai diễn biến xấu: Thứ nhất, Chamakh với những phát ngôn kiểu như vậy đã tự cô lập mình, khi ấy trên sân cỏ, tất nhiên Bordeaux sẽ không thể đạt tới hiệu suất thi đấu cao nhất khi những cầu thủ còn lại miễn cưỡng hợp tác với anh. Thứ hai, đây không phải lúc thích hợp để diễn ra một vụ “soap opera” (ám chỉ những vụ chuyển nhượng dằng dai mà có khi chả đi đến đâu cả) dài lê thê khi Ligue 1 đã bắt đầu, và bất cứ một xáo trộn nhỏ nào cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần toàn đội cũng như hoạt động của một cỗ máy trơn tru đã được chuẩn bị suốt mùa Hè.
Laurent Blanc đã khá bao dung trước những lời chỉ trích khá nặng nề nhắm vào đội bóng của Chamakh khi không được ra đi: “Tôi vẫn dành cơ hội cho tất cả vào Chủ nhật tới, bao gồm cả Chamakh”. Đáp lại, chân sút người Maroc vẫn im lặng và chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, dù vẫn tập luyện đều đặn và chỉ tỏ ra lầm lũi hơn thường lệ. Tương lai của anh bây giờ phụ thuộc vào việc Arsene Wenger - người đang tỏ ra muốn có anh nhất, và Chủ tịch Jean-Louis Triaud của Bordeaux sẽ còn “có hứng” để kéo dài những thủ thuật làm giá và ép giá nhau đến bao giờ nữa. Tuy nhiên, điều tốt nhất anh có thể làm lúc này là ngăn cản Lens trả món nợ cách đây hai năm bằng thứ mà với nó anh đã thu hút sự chú ý của các tuyển trạch viên: Bàn thắng. Khi ấy, Bordeaux cũng sẽ hài lòng với sự chuyên nghiệp và “biết điều” hơn của Chamakh. Anh cũng tiếp tục PR hình ảnh của mình một các hiệu quả với Arsenal. Cho chuyến đào thoát sang bên kia eo biển Manche một ngày không xa.
Bordeaux: Carrasso – Chalme, Henrique, Ciani, Tremoulinas – Diarra, Gourcuff, Plasil, Wendel – Cavenaghi, Chamakh.
Phạm An
|
Đối đầu: 18/05/08 Lens – Bordeaux2-2 Phong độ: Bordeaux: 02/08/09Bordeaux – Villarreal2-0 Lens: 05/07/09 Lens - Calais 4-2 |