Barcelona không tin vào những lời nguyền rủa

08/05/2010 07:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ còn hai vòng đấu nữa thôi, mùa giải Liga BBVA sẽ khép lại, nhưng có lẽ, vòng 37 này sẽ chính là thời điểm quyết định tất cả. Bởi, khi Barca hành quân đến xứ Andalucia gặp Sevilla và Real tiếp những kẻ quật khởi xứ Basque - Atlethic Bilbao, mọi bất trắc đều có thể xảy ra.

Chủ tịch Laporta của đội bóng xứ Catalonia từng nói rằng, ở Real có cái gọi là “văn hóa nguyền rủa, trù ẻo Barca”. Đúng thế, người Madrid không muốn thấy Barca chiến thắng. Với họ, cú ăn sáu năm rồi đã là cái tát quá đủ mạnh vào danh dự của Real và họ không muốn thua kém Barca nữa. Khi Barca hành quân sang Milan để chơi trận lượt đi bán kết Champions League, báo chí Madrid ra rả mong họ thất bại. Và khi trận lượt về ngã ngũ với vé chung kết cho Inter, thậm chí tờ Marca còn đăng đi đăng lại tấm hình Mourinho ăn mừng ở Camp Nou với nhận định đó là một trong 5 dấu ấn lớn của mùa bóng. Từ trong vô thức, sự tỵ hiềm với Barca đã thành tỳ vết của Real. Cách hành xử đó, xem ra, không cho thấy Real quân tử chút nào.

Real Madrid đang muốn Barca gục ngã
trước Sevilla - Ảnh Reuters
 Theo như tờ AS tường thuật lại, khi đội Real ngồi trong phòng chờ để bay đến Mallorca, các cầu thủ của họ đã chứng kiến bàn mở tỷ số của Messi trước Tenerife. Và khi xuống đến sân bay Mallorca, họ lại chứng kiến bàn “chốt hạ” cũng của Messi ở phút thứ 90. Tất cả họ đều im lặng và tỏ ra điều đó chẳng tác động gì đến mình nhưng thực chất, trong ánh mắt đều ánh lên vẻ không hài lòng với kết quả ấy. Có thể, những cầu thủ chuyên nghiệp khoác áo Trắng không nhiều tỵ hiềm với đại kình địch mà đơn thuần họ chỉ hiểu rằng, để vô địch, Real cần toàn thắng đến cuối mùa và Barca phải vấp ngã 1 lần ở đâu đó. Kể từ sau trận Barca hòa 0-0 trên sân Espanyol, họ đã chờ đợi sự vấp ngã ấy và liên tục thất vọng. “Ánh mắt ánh lên vẻ không thích” như nhận định của tờ AS chẳng qua chỉ là nét biểu cảm cho sự thất vọng mà thôi. Còn cái tỵ hiềm cố hữu kia, tất nhiên, đến từ chính những nhận định của AS và Marca, những đại diện tiêu biểu của giới truyền thông Madrid thân Real và vốn dĩ mang trong máu sự ghét bỏ đối với Barca.


Có lẽ Pellegrini chỉ còn 2 trận nữa để nói lời chào Bernabeu. Trong hai trận ấy, mấu chốt lớn nhất chính là cuộc chiến cuối tuần này với Bilbao, đối thủ đến từ mảnh đất cũng chẳng được người Madrid ưa thích gì. Trong huyết quản những người Bilbao cũng vậy, họ luôn muốn chống lại người Madrid và lúc này đây, cản bước Real là một trong những cách hũu hiệu nhất để phản kháng. Nhưng hình như người Madrid ít quan tâm đến đối thủ thì phải? Họ quan tâm đến thất bại của Barca hơn là chiến thắng của chính mình. Chính Pellegrini cũng thế, cách đây nửa mùa bóng, ông từng tuyên bố rằng: “Chúng tôi dành 90% để tôi luyện chính mình và 10% để hiểu đối thủ trừ phi đối thủ ấy là Barca”. Có lẽ, chính sự thiếu hiểu biết về đối thủ đã khiến Real thất bại ở Liga BBVA nhiều hơn tới 3 trận so với Barca.

Giờ đây, cả Madrid chờ đợi vào cú ngã ngay trước cổng thiên đường của Barca ở sân Sanchez Pizjuan. Đúng là quá cay đắng nếu như Barca quỵ ngã lúc này để Real vượt lên và giành chức vô địch bằng một chiến thắng nữa ở vòng 38. Sevilla cũng đang rất khát điểm để giữ vững tấm vé đi Champions League mùa sau và đó sẽ là khó khăn lớn đối với đội bóng của Pep. Và cũng như thường lệ, mấy ngày cuối tuần này báo giới Madrid sẽ lại ra rả ca bài ca “trù ẻo, nguyền rủa” Barca như họ từng làm mỗi khi đội bóng xứ Catalonia lâm trận. Nhưng họ đang quên mất rằng chính Bilbao cũng khát điểm để được tham dự Europa League. Ai sẽ gục ngã ở vòng đấu bản lề này? Barca hay Real? Người Real tin và mong Barca sẽ ngã nhưng Catalonia thì không tin vào những lời nguyền rủa, nhất là những lời nguyền rủa khiến bóng đá mất đi sự trong sáng của nó. Và vì thế, sẽ không có chuyện Pep Guardiola cùng các học trò xuất sắc của mình phải chết trước ngưỡng cửa thiên đường.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 37
Chủ nhật (9/5), 02h00: Deportivo - Mallorca, Espanyol - Osasuna, Getafe - Malaga, Real Madrid - Bilbao, Sevilla - Barcelona, Gijon - Atl.Madrid, Tenerife - Almeria, Valladolid - Racing, Villarreal - Valencia, Xerez - Zaragoza.


HQM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm