Bóng đá Tây Ban Nha

02h00 ngày 09/05, Zaragoza (15) - Osasuna (16): Đây mới là "chung kết"

08/05/2011 11:42 GMT+7 Google News

* Tỷ số lượt đi 0-0

(TT&VH)- Kết quả tệ hại nhất là hòa. Nếu Zaragoza thắng, họ sẽ có 42 điểm, chắc chắn trụ hạng theo lý thuyết ở Liga. Nếu Osasuna thắng, họ cũng sẽ được 41 điểm, đủ để cảm thấy vững tâm bước tiếp chặng đường còn lại. Ở La Romareda, chẳng đội nào thấy hài lòng với kết quả hòa. Đó mới là "chung kết".

Điều thú vị liên quan tới cặp đấu này là ở vòng trước, cả hai đội bóng đều đã gây nên những cú sốc thực sự. Trên sân nhà Reyno de Navarra, một Osasuna mới để thua 4 trận liên tiếp đã bất ngờ đánh bại đội đang xếp thứ 3 Valencia trong một thế trận vượt trội hoàn toàn. Chiến tích của Zaragoza thậm chí còn gây chấn động hơn: Họ đã đánh bại Real Madrid với tỉ số 3-2 ngay tại Bernabeu. Nên nhớ là trong hơn 9 năm trước đó, các đội bóng của Jose Mourinho chỉ để thua đúng 1 trận trên sân nhà trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia.

Zaragoza (trái) lẫn Osasuna đều cực kỳ xem trọng trận đấu ở La Romareda- Ảnh Getty

Cả Zaragoza lẫn Osasuna đều cực kỳ xem trọng trận đấu ở La Romareda đêm nay. Đội trưởng Gabi bảo "đánh bại Osasuna, mục tiêu trụ hạng coi như đã ở trong tầm tay chúng tôi", còn HLV Javier Aguirre thậm chí còn đi xa hơn khi tuyên bố "thành bại của mùa giải đặt hết vào trận đấu này". Người đồng nhiệm của Aguirre bên phía Osasuna, ông Mendilibar, có vẻ vẫn chưa hết khó chịu với Aguirre sau những đụng độ giữa hai người trong quá khứ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng trận đấu với Zaragoza là "trận Chung kết đầu tiên và nhiều ý nghĩa nhất với chúng tôi".

Trước trận "Chung kết" này, Zaragoza là đội nhận được nhiều thông tin có lơi hơn về mặt lực lượng. Trung vệ Lanzaro vẫn chấn thương, nhưng phong độ xuất sắc của Da Silva, người sẽ khiến Zaragoza phải trả thêm 100.000 euro nếu ra sân ở trận này, khiến Aguirre không phải lo lắng quá nhiều cho hàng thủ. Sự trở lại của tiền vệ sáng tạo Ander cũng là một tin tức tốt lành. Trong khi đó, bên phía Osasuna, HLV Mendilibar đã phải  "gạt nước mắt" để cả hai tiền đạo là Pandiani và Aranda ở nhà. Điều này có nghĩa là ở La Romareda, Osasuna sẽ không có một tiền đạo thực thụ nào, khi cả Camunas lẫn Soriano thực ra đều là những tiền vệ và không mạnh lắm ở khâu ghi bàn.

HLV Mendilibar cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của yếu tố sân bãi khi nói rằng "các CĐV quan trọng đấy, nhưng họ không thể ra sân chơi bóng". Song thực tế thì sân bãi chính là điểm mạnh nhất của Zaragoza, và cũng là điểm yếu nhất của Osasuna. Trong khi đội bóng xứ Basque mới thắng được vỏn vẹn 2 trận sân khách từ đầu mùa, thì Zaragoza lại đang có chuỗi 4 trận thắng sân nhà liên tiếp. Các CĐV đúng là không thể vào sân, nhưng họ hoàn toàn có thể khiến những kẻ đang có mặt trên sân khiếp vía và chẳng thể hiện được gì. Nhất là khi những kẻ đó yếu bóng vía như Osasuna…

* Dự đoán: 2-0

Lam Giang


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm