Schalke: Hết cửa

03/05/2011 14:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Thua M.U 0-2 ngay trên sân nhà Veltins Arena ở trận lượt đi, Schalke sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong trận lượt về diễn ra vào rạng sáng 5/5 tới tại Old Trafford. Nghĩa là muốn góp mặt ở trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Schalke cần phải thắng lại với ít nhất 3 bàn cách biệt hoặc với 2 bàn cách biệt ở những tỷ số như 3-1, 4-2, 5-3...

Trong chuyến làm khách gần nhất ở Champions League mùa này, thắng Inter 5-2 tại San Siro, Schalke đã từng làm được điều đó thì tại sao lại không thể tin rằng họ sẽ tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn khác tại Old Trafford? Đúng là trong bóng đá và trên lý thuyết, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thế nhưng, với thực tế đã diễn ra tại Veltins Arena, hầu như không ai còn đủ can đảm để đặt vào cửa đi tiếp của Schalke.


Schalke hầu như chẳng còn chút hy vọng gì trong trận lượt về tại Old Trafford- Ảnh Getty

Trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra, hầu như ai cũng cho rằng Schalke vừa giỏi chơi đôi công lại vừa có thể chơi phòng ngự phản công rất tốt. Tuy nhiên, trước một M.U bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm và vững vàng, mọi ý đồ và lối chơi của Schalke đều phá sản. Vậy thì liệu Schalke còn có thể phát huy tối đa lối chơi tấn công để hy vọng giành được chiến thắng tại Old Trafford? Câu trả lời là “không thể”.

Đơn giản vì M.U quá mạnh so với Schalke mà một khi “Quỷ đỏ” cũng quyết định chơi tấn công thì đội bóng của ông Rangnick chống đỡ còn không xong chứ nói chi đến chuyện đôi công. Muốn hạn chế tầm sát thương của Rooney, Hernandez, Park, Valencia và Giggs thì HLV Rangnick cần phải củng cố lại hàng phòng ngự, nhưng liệu ông có thể làm gì hơn với lực lượng khiêm tốn trong tay? Hoặc nếu như Huntelaar không kịp bình phục chấn thương thì lấy ai hỗ trợ cho Raul trên tuyến đầu khi Farfan, Edu, Jurado và Baumjohann có vẻ choáng ngợp trước sự vững vàng của các hậu vệ M.U?

Một vấn đề khác của Schalke là phải đưa được bóng lên tuyến đầu nhưng làm sao có thể vượt qua được những tiền vệ có khả năng nắm bắt ý đồ của đối phương trong đội hình M.U? Tóm lại, khi đặt chân đến Old Trafford là Schalke sẽ phải sống giữa muôn trùng vây mà ông Rangnick khó có thể tìm ra một con đường máu, kể cả khi quyết định mạo hiểm.

Do vậy, ngay từ bây giờ có thể khẳng định rằng mọi cánh cửa dẫn đến trận chung kết Champions League đã khép chặt trước mặt Schalke khi một chân của “Quỷ đỏ” vừa đặt xuống sân Wembley sau chiến thắng ở trận lượt đi.

H.T.Đ.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm