Cơn khủng hoảng của Chelsea chưa chấm dứt

28/09/2015 21:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi ngày hồi sinh của Chelsea chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần, khi thầy trò Jose Mourinho suýt nữa đã ra về tay trắng trước Newcastle. Khủng hoảng vẫn chưa hoàn toàn rời xa nhà ĐKVĐ Premier League.

Trận thắng trước Arsenal khiến nhiều người tin rằng Chelsea bắt đầu tìm ra con đường hồi sinh ở Premier League, sau khi đã thua tới 3 trong 5 trận mở màn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại những gì xảy ra trong trận đấu đó, nhiều người sẽ đồng ý rằng đội chủ sân Stamford Bridge chưa hẳn đã lấn lướt đối thủ cùng thành phố.

Liều thuốc Arsenal đã hết tác dụng

Thầy trò Mourinho chỉ tạo ra được sự áp đảo trước Arsenal nhờ sự ma mãnh của những cá nhân, đặc biệt là tiền đạo Diego Costa, khi cầu thủ này chơi xấu Laurent Koscielny với một cú vung tay đồng thời sử dụng tiểu xảo trong pha va chạm với Gabriel, khiến trung vệ người Brazil phải nhận thẻ đỏ, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho trận đấu.

Hai bàn thắng của Chelsea trong hiệp hai không đến từ những pha dàn xếp tấn công có tổ chức. Bàn mở tỷ số là pha đánh đầu của Kurt Zouma sau một tình huống cố định từ chân Cesc Fabregas. Bàn thứ hai mang dấu ấn của may mắn, khi cú sút của Eden Hazard đập chân một cầu thủ Arsenal đổi hướng khiến thủ thành Petr Cech đành bất lực.

Chiến thắng ấy giống như một liều thuốc an thần, giúp cho Chelsea tạm quên đi những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng trong giai đoạn đầu mùa. Khi tác dụng của liều thuốc qua đi, các vấn đề của Chelsea lại một lần nữa được chỉ rõ trong chuyến làm khách trước Newcastle đêm thứ Bảy vừa qua.

Nhiều người sẽ nhắc đến việc Newcastle là khắc tinh của Chelsea nói chung và Mourinho nói riêng, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa từng được hưởng niềm vui chiến thắng trên sân St.James Park. Nhưng cần nhớ rằng Newcastle đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ còn nghiêm trọng hơn cả Chelsea, và HLV Steve McClaren được nhận định là một trong số những ứng viên sáng giá cho việc trở thành chiến lược gia đầu tiên ở Premier League phải rời ghế.

Cả ba tuyến đều dở, nhất là hàng thủ

Một Newcastle bết bát lại rất biết cách kéo Chelsea xuống mặt đất để đối mặt với thực tế phũ phàng: Quá nhiều vấn đề trải đều cả ba tuyến. Loic Remy, trong ngày thay thế Diego Costa bị treo giò, tỏ ra lạc nhịp với những pha phối hợp của các đồng đội, trong khi Pedro lẫn Eden Hazard quá mờ nhạt. Bộ đôi Nemanja Matic – Cesc Fabregas vừa không hỗ trợ phòng ngự cho bộ tứ vệ, vừa thiếu ý tưởng để triển khai bóng cho hàng công.

Trên tất cả, hàng thủ Chelsea lại tiếp tục có một ngày thi đấu đáng quên, đặc biệt là Branislav Ivanovic. Bất chấp việc mang trên tay tấm băng thủ quân, anh tiếp tục để lại những nỗi lo cho các cổ động viên áo xanh khi để lộ quá nhiều khoảng trống ở hành lang cánh phải cũng như trực tiếp mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Chelsea. Ở bàn thua đầu tiên, anh cùng Kurt Zouma đã không phối hợp ăn ý với nhau, để cho Ayoze Perez tận dụng khe hở giữa hai người tung ra pha dứt điểm thành bàn. Đến bàn thua thứ hai, tuyển thủ người Serbia không theo sát Wijnaldum, để cho cầu thủ người Hà Lan thoải mái đánh đầu tầm thấp khiến Asmir Begovic phải vào lưới nhặt bóng. Nhiều người đang tự hỏi: Mourinho còn trọng dụng Ivanovic đến bao giờ, khi mà anh đã 31 tuổi và không còn đảm bảo lên công về thủ nhịp nhàng như trước nữa.

Mùa giải sắp đi qua tháng thứ hai, và Chelsea vẫn đang loay hoay không chỉ ở việc làm thế nào để tìm đường trở lại nửa trên bảng xếp hạng, mà còn lúng túng trong nỗ lực kích thích các trụ cột lấy lại phong độ của mùa trước. Càng để khủng hoảng kéo dài, nguy cơ về một mùa giải thảm họa của nhà ĐKVĐ Premier League càng tới gần.

Chelsea & Arsenal tranh giành Konate

Sau khi gặp nhau ở vòng 6, Chelsea và Arsenal tiếp tục đối đầu nhau, nhưng lần này là cuộc chiến giành chữ ký của tiền đạo người Senegal Moussa Konate. Người đại diện của Konate xác nhận hai đội bóng này đã cử người do thám thân chủ mình. Konate hiện đang chơi cho FC Sion, một đội bóng của Thụy Sĩ, và đã ghi được 21 bàn thắng sau 35 lần ra sân. Phía FC Sion tuyên bố chỉ chấp nhận bán tiền đạo 22 tuổi này với mức giá tối thiểu là 10 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm