Mối lo từ “cố nhân” Arnautovic

29/09/2010 10:55 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Người Inter thở phào vì lần gặp Bremen này, họ không còn phải đối mặt với tiền đạo Claudio Pizarro, chân sút mà thủ môn Julio Cesar rất “ngán”.

Arnautovic là cầu thủ mà Inter phải dè chừng nhất - Ảnh Getty

Không ngán sao được khi mà chỉ trong 4 lần đối đầu với Pizarro, thủ thành người Brazil đã bị cầu thủ này đánh bại tới 3 lần. Trong cả 2 trận Bremen gặp Inter ở Champions League mùa 2008-09, Pizarro đều ghi bàn để giúp Bremen thắng 1 và hòa 1 trận. Trước đó, ở mùa 2006-07, Pizarro cũng lập công giúp đội bóng của anh khi đó là Bayern Munich hạ Inter 2-0 ở vòng bảng Champions League. Tiền đạo người Peru đã phải ngồi ngoài nhiều ngày nay vì chấn thương.

Không Pizarro, nhưng Bremen mang đến cho Inter một mối đe dọa khác mang tên Marko Arnautovic, chân sút người Áo mà mới mùa giải trước còn khoác áo Inter theo dạng cho mượn từ FC Twente (cũng là đội góp mặt ở bảng A này). Vì không được Inter tin tưởng mua đứt nên Arnautovic sang khoác áo Bremen, và dĩ nhiên gặp lại Inter là cơ hội lý tưởng để anh trút mối hận vào đội bóng cũ, dù người ruồng bỏ anh là Mourinho đã ra đi. Tiền đạo từng được Inter kỳ vọng là “Ibrahimovic mới” này đã khởi đầu khá tốt ở Bremen, ghi được 2 bàn thắng trong 5 lần ra sân (3 trận đá chính). Anh sẽ thay thế Pizarro lãnh nhiệm vụ sút tung lưới Inter. Năng lực và kinh nghiệm, cũng như cái duyên với Inter của Arnautovic chưa bằng Pizarro, nhưng khát khao ghi bàn và sự hiểu biết về Inter thì chắc chắn là hơn.

Inter rõ ràng cần phải đề phòng cầu thủ mà họ từng rất coi thường này.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm