Chủ tịch Rosella Sensi: "Roma sẽ chiến thắng cả trong lẫn ngoài sân cỏ"

18/08/2010 13:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) -  Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với các Romanista khi họ tưởng nhớ 2 năm ngày mất của cố Chủ tịch Franco Sensi (17/8/2008). Nhân dịp này con gái ông và cũng là Chủ tịch của Roma hiện nay Rosella Sensi đã viết một bức thư ngỏ gửi cho các tifosi với thông điệp rằng "chúng ta vẫn sẽ chiến thắng".

9 năm đã qua đi kể từ Scudetto lần thứ 3 trong lịch sử vào năm 2001 đáng nhớ ấy, những người "Giallarossi" (đội bóng áo vàng đỏ) giờ vẫn  hoài niệm về những ngày tháng đã xa, thật xa. "Mùa giải trước, Roma đã hồi sinh kỳ diệu dưới bàn tay dẫn dắt của Ranieri. Thứ 7 này mùa giải mới sẽ chính thức bắt đấu. Bây giờ chúng ta hướng về San Siro (đá siêu cúp Italia với Inter), Serie A và Champions League. Roma cần tiếp tục mang đến những câu trả lời như ở mùa trước. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa Roma vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường mà cha tôi, Franco, đã vạch ra. Ông không bao giờ ưa kiểu làm việc nửa vời. Bất kỳ ai không góp sức mình vào sự phát triển chung của đội bóng này sẽ bị loại bỏ. Chúng ta là một đội bóng cạnh tranh và mạnh mẽ. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng cả trong và ngoài sân cỏ", tờ Tuttosport dẫn lời phát biểu của Rosella Sensi.


Chủ tịch Roma Rosella Sensi, Ảnh Tuttosport
Rosella Sensi có lẽ muốn nhắn gửi với các tifosi rằng Roma sẽ vẫn chơi đẹp và hướng đến những vị trí cao trên BXH Serie A hơn là nhắm đến những chiếc cúp. Bởi với lực lượng của Roma hiện nay điều đó thực sự là khó khăn. Chiến thắng nhưng làm thế nào để thắng? Quả là câu hỏi hóc búa cho "I Lupi" (Những con sói-biệt danh khác của Roma).

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010 sẽ khép lại sau chưa đầy 2 tuần lễ nữa mà Roma vẫn chưa có được viên binh chất lượng. Tất cả những gì mà "Giallarossi" có được đến giờ chỉ là một "Hoàng đế" Adriano (CNTD từ Flamengo) mà không nhiều người tin là anh còn trở lại những tháng ngày đỉnh cao được nữa và tiền vệ tấn công sắp bước sang tuổi 31 Simplicio đến từ Palermo (CNTD) còn lại vẫn là những gương mặt cũ như Taddei, De Rossi, Simone Perotta, David Pizarro, Totti, Mirko Vucinic, Mexes, Juan...Đội ngũ này nhìn vào đều là những tên tuổi quen thuộc ở Serie A nhưng với họ Roma vẫn không thể chiến thắng trong các mùa giải qua. Các Romanista vẫn mơ về kỷ niệm đẹp 9 năm về trước. Nhưng đấy là Roma cực kỳ chất lượng của Capello, Batistuta, Montella, Delvecchio, Nakata, Samuel, Cafu hay Chivu. Bây giờ là một Roma đã khác xưa rất nhiều...

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm