Sevilla thua 0-1 trên sân của Braga: Một tỉ số "nguy hiểm"

20/08/2010 11:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Hoàn toàn chiếm thế chủ động nhưng không thể ghi được bàn thắng trong hiệp 1 để rồi "tan rã" trong hiệp 2 và phải trả giá đắt, Sevilla đã đi vào đúng vết xe đổ mà Barca bỏ lại trong trận lượt đi tranh Siêu Cúp TBN với chính họ cách nay mấy ngày.

Nếu hiệp 2 của trận gặp Barca mà "vắt" với hiệp 1 của trận Braga thành 1 trận, và Sevilla trận nào cũng chơi được như "trận" này, đội bóng xứ Andalucia hoàn toàn có thể đoạt cú ăn sáu như Barca đã làm. Trong 90 phút ấy, Sevilla đã khiến các cầu thủ của họ tối tăm mặt mũi với những pha tấn công dồn dập như sóng vỗ bờ, với điểm nhấn là những cú nước rút như vũ bão dọc hai cánh của các tiền vệ biên, đặc biệt là Jesus Navas.

Trận thua tạo bất lợi cho Sevilla- Ảnh AP
Tuy nhiên, giữa hai hiệp đấu mà Sevilla đều chơi rất hay ấy vẫn có một sự khác biệt lớn. Đó là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo. Trong hiệp 2 trận gặp Barca, cả ba tiền đạo được Antonio Alvarez sử dụng là Luis Fabiano, Kanoute và Negredo đều đã chơi quá hay. Fabiano là người gỡ hòa với một pha dứt điểm bằng chân trái cực kỳ đẳng cấp. Kanoute là người hùng khi ghi cả 2 bàn thắng còn lại. Trong khi Negredo cũng để lại dấu ấn với một loạt những pha xử lý xuất thần trước khi kiến tạo cho Kanoute nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, trước Braga, tất cả những gì mà ba cầu thủ này làm được chỉ là một cú đánh đầu trúng cột dọc của Fabiano.


Một quy luật muôn thuở: Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng tất sẽ phải trả giá. Trong khi Sevilla còn loay hoay với những pha xuống biên và những quả tạt, Braga dần dần chiếm lại được thế trận và cho thấy vì sao cũng ở Municipal này cách đây hai tuần, họ có thể đè bẹp Celtic tới 3-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng loại thứ 3. Với đội hình gồm phần lớn là những cầu thủ Brazil, Braga sau khi lấy lại được tinh thần đã chơi với sự tự tin rất cao. Tận dụng việc cặp tiền vệ trung tâm Renato, Zokora của Sevilla mất liên lạc, các cầu thủ chủ nhà đã liên tục tổ chức những pha tấn công đánh thẳng vào cặp trung vệ Fazio, Escude. Có không dưới 2 lần thủ thành Palop bị đặt vào thế 1 đối 1 với cầu thủ của Braga từ những pha tấn công như thế.

Như Sevilla trong hiệp 1, Braga đã tấn công không ngừng nghỉ trong suốt hiệp 2. Nhưng không như Sevilla trong hiệp 1, Braga biết cách tận dụng sự vượt trội của mình. Phút 62, chuyện gì phải đến đã đến. Từ một quả tạt của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Silvio, Paulo César đã có một pha đánh đầu rất hiểm hóc về phía khung thành của Palop, người chỉ có thể cản được pha bóng này chứ không thể làm gì trong tình huống đánh đầu bồi ngay sau đó của Mathieus. Xem kỹ lại pha quay chậm thì có thể thấy Mathieus đã ghi bàn trong tư thế việt vị. Nhưng với những gì đã thể hiện trong hiệp 2, Braga dù gì cũng hoàn toàn xứng đáng có được một bàn thắng. Ngược lại, sẽ là nực cười nếu người Sevilla kêu ca rằng họ chỉ thua vì một sai lầm của trọng tài.

Về lý thuyết, thua 0-1 trên sân đối phương không phải là thảm họa. Nhưng thực tế, tỷ số này ẩn chứa rất nhiều "bẫy ngầm". Trong trận lượt về trên sân nhà, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Sevilla tổ chức tấn công ồ ạt, thậm chí là mở được tỉ số sớm. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là họ sẽ làm gì sau đó, khi mà chỉ cần 1 bàn thua thôi cũng sẽ đẩy Sevilla vào thế vô vọng do họ bắt buộc phải ghi được ít nhất 3 bàn vào lưới đội bóng BĐN nếu muốn đi tiếp. Đến Real Madrid cũng từng sập cái bẫy này. Trong trận gặp Lyon ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, Real Madrid cũng sớm có được bàn mở tỉ số để cân bằng tỉ số chung cuộc. Nhưng sau đó thì họ chẳng biết nên làm gì, và rốt cuộc thì bị loại sau khi để cho Lyon có bàn gỡ hòa.


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm