Thư Berlin: Cả nước Đức đứng về Bayern

22/05/2010 12:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Bayern là đội bóng số một ở nước Đức, xét cả dưới góc độ thành tích cũng như lực lượng CĐV đông đảo. Nhưng cũng vì thành công quá lớn mà Bayern bị không ít người hâm mộ bóng đá ở nước Đức ghen ghét, thậm chí có thái độ thù địch. Những CĐV của 1860 Munich, Nuremberg, Dortmund hay Schalke luôn xem Bayern là một cái gai lớn trong mắt và dù không thể hạ bệ được thế lực khổng lồ này thì một chiến thắng trước Bayern cũng đủ mang đến những ngày vui như hội. Nhưng vào thời điểm hiện tại, câu chuyện nội bộ trong làng bóng đá Đức đã được tạm gác sang một bên, khi tất cả cùng dõi theo những bước đi của thầy trò Louis van Gaal trên đường đến với trận chung kết Champions League.

 Cả nước Đức đứng sau Bayern, ảnh Getty
Hàng nghìn người đã ra sân bay quốc tế Munich để tiễn Bayern lên đường sang Madrid. Chiếc máy bay Boing 777 của hãng hàng không Lufthansa chở đội quân của Van Gaal đi Tây Ban Nha đánh trận cuối cùng với Inter tại Champions League có sơn một dòng chữ lớn: “Chúng tôi chơi bóng vì người hâm mộ”. Khi vừa đặt chân đến Madrid, Van Gaal và các cầu thủ Bayern đã viết ngay một bức thư ngắn gửi về nước Đức, gửi đến những CĐV đang cuồng lên vì bóng đá, từ những người lâu nay vẫn chỉ có Bayern trong lòng, đến cả những người hâm mộ trung lập. Đáp lại, câu nói “Bayern chiến thắng” xuất hiện khắp nơi và trong một cuộc thăm dò dư luận của tờ Kicker, lượng ý kiến cho rằng Bayern sẽ đoạt cú “ăn ba” lịch sử chiếm tỷ lệ áp đảo.

Ở Berlin trong những ngày này, đề tài Michael Ballack dính chấn thương và vắng mặt ở World Cup 2010 tuy vẫn còn nóng bỏng nhưng đã tạm lùi về vị trí thứ hai trên các phương tiện truyền thông, nhường chỗ cho Bayern và trận chung kết Champions League. Chiến thắng của Bayern ở Madrid cũng là chiến thắng của Bundesliga, của người Đức trên đấu trường châu Âu. Vượt lên tất cả, chỉ cần Bayern cầm hòa Inter trong hai hiệp chính và hai hiệp phụ, Bundesliga sẽ chính thức đoạt vị trí thứ ba của Serie A trên bảng xếp hạng năm năm của UEFA, cơ sở để phân bổ các suất dự đấu trường châu Âu cho mùa giải 2011-2012. Khi đó, Bundesliga sẽ có bốn suất dự Champions League, trong khi Serie A chỉ còn lại ba.

Bayern đang có số danh hiệu nhiều gấp đôi so với Inter ở mặt trận Cúp C1/Champions League, bốn so với hai. Nhưng nước Đức (6 danh hiệu) vẫn xếp sau Italia (11) về số lần đăng quang ở đấu trường danh giá này. Thêm một chiến thắng của Bayern trước Inter, Bundesliga sẽ vượt mặt Serie A trên bảng xếp hạng năm năm của UEFA và khoảng cách giữa hai giải đấu trên bảng thành tích Cúp C1/Champions League cũng rút ngắn thêm một bước. Vậy thì còn lý do gì nữa mà cả nước Đức không đứng về Bayern trong trận đấu đêm nay ở Santiago Bernabeu? Bia đã sẵn sàng, và người Đức chỉ còn chờ tin chiến thắng của Bayern từ Madrid...

Đông Hà

Cúp Champions League đã về đến Đức

Nhưng đó là phần thưởng ở giải đấu giành cho các nữ cầu thủ. Trong trận chung kết Champions League diễn ra ở sân Coliseum tại Getafe (Tây Ban Nha) vào rạng sáng qua, đội bóng Đức Turbine Potsdam đã giành chiến thắng trước đại diện của nước Pháp Lyon để đoạt Champions League dành cho nữ cầu thủ lần đầu tiên trong lịch sử. Hai đội hòa 0-0 và thủ thành 17 tuổi Anna Felicitas Sarholz đã trở thành người hùng của Turbine Potsdam trong loạt sút luân lưu, giúp đội bóng Đức giành chiến thắng với tỷ số 7-6. Cúp Champions League nữ đã về đến Đức, giờ tất cả đang chờ đợi chiến thắng của Bayern, để niềm vui thực sự trọn vẹn...

Trận đấu cho cả nền bóng đá

Chỉ số của Bundesliga trên bảng xếp hạng năm năm của UEFA, tính đến thời điểm trước trận chung kết Champions League. Bundesliga đã tạm thời soán ngôi thứ ba của Serie A, giải đấu có chỉ số 64,052. Trong trường hợp trận chung kết Champions League phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu, Bundesliga sẽ chính thức giành vị trí thứ ba của Serie A. Theo quy định của UEFA, trong trường hợp trận đấu phải đá luân lưu để phân định thắng thua, mỗi đội sẽ được thưởng một điểm và đội giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu sẽ được thưởng thêm một điểm nữa.

Ngay cả khi Inter đăng quang bằng cách này, thì Serie A cũng chỉ có thêm hai điểm (rồi chia đều cho bảy đội đã tham dự Europa League và Champions League trong mùa giải này), trong khi Bundesliga chỉ cần thêm một điểm nữa của Bayern là chắc suất ở vị trí thứ ba (chỉ chia đều cho sáu đội). Khi đó, Bundesliga sẽ có hệ số 64,373, trong khi Serie A có hệ số 64,338. Cách biệt nhỏ nhoi giữa hai chỉ số xếp hạng này có thể mang đến những thành quả (và hậu quả) rất lớn. Giải đấu xếp thứ ba sẽ có bốn đại diện dự Champions League, trong khi giải đấu xếp thứ tư chỉ còn lại ba đại diện ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu, áp dụng cho mùa giải 2011-2012.

.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm