Góc Anh Ngọc: Roma - Napoli, nào thì đến Olimpico!

18/10/2013 21:19 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Scudetto là một bữa tối thịnh soạn theo đúng kiểu người Italy, thì Roma - Napoli ở vòng đấu thứ 8 này giống như một món khai vị mà người bồi bàn mang ra cho khách.

Vấn đề là món khai vị ấy thế nào, và có ngon như người ta chờ đợi bao lâu nay không, khi sau nhiều năm, một trận “derby Mặt trời” lại được quan tâm và háo hức chờ đợi đến như thế?

Nhưng trước món khai vị ấy, là một món khai vị khác, có vị mặn và day dứt hơn: Trận đấu được tổ chức đúng ngày mà thủ đô nước Italy sẽ tràn ngập những người biểu tình, khiến nhà chức trách (và cả tôi cùng rất nhiều người sẽ đến sân nữa) lo sốt vó trước nguy cơ bạo lực. Những con đường đến sân Olimpico có khả năng sẽ bị phong tỏa. Khu trung tâm thành phố cũng thế. Những con đường lớn sẽ đầy cảnh sát. Hơn 100 nghìn người từ khắp nơi trên nước Italy sẽ đổ về Roma cho những cuộc biểu tình lớn vì đủ mọi lí do xã hội khác nhau.

Và nữa, dường như để làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng, nghiệp đoàn giao thông công cộng của thành phố tuyên bố bãi công cả ngày, đẩy những tifosi vào thế tuyệt vọng khi nghĩ đến việc làm cách nào để đến được sân bóng. Mãi cho đến một ngày trước khi trận đấu diễn ra, họ mới xuống nước đôi chút. Xe bus, tàu điện nổi, tàu điện ngầm vẫn sẽ phục vụ người dân như bình thường, và cuộc đình công lớn chỉ bắt đầu diễn ra vào lúc 8 giờ tối, đúng 45 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi sẽ đi về nhà bằng cách nào, một khi không đi xe riêng (mà nếu đi xe riêng chắc chắn cũng sẽ rơi vào một biển tắc đường) hay xe taxi (chỉ sợ lúc ấy không có mà đi)?


Francesco Totti cùng đồng đội đang có một khởi đầu như mơ ở Serie A

Giữa những nỗi háo hức về một trận đấu lớn giữa hai đội bóng đang dẫn đầu Serie A là nỗi lo ngại vì bạo lực. Điều ấy đã phủ một bóng đen lên tất cả. Totti và Higuain sẽ thi đấu trên sân. Hàng biết bao khán giả sẽ ngồi ở nhà xem tivi. Nhưng sẽ có rất nhiều chỗ trống trên các khán đài của sân Olimpico, một phần giá vé lên cao hơn cả những trận đấu của Champions League, một phần vì trận đấu diễn ra vào thứ Sáu, vốn không phải là “ngày đẹp” cho những trận đấu đỉnh cao như thế này.

Nhưng nguy cơ bạo lực từ những người biểu tình đang đổ về đây, từ những tifosi của hai đội vốn chẳng bao giờ ưa nhau kể từ khi một động tác khiêu khích của Salvatore Bagni sau một bàn thắng vào lưới Roma năm 1987, đã khiến không ít người lo lắng. Trước bàn thắng trong trận hòa 1-1 ấy, Roma - Napoli ở Olimpico và Napoli - Roma ở San Paolo luôn là một ngày hội. Bạo lực như đã từng xảy ra mấy năm trước, khi những vụ ẩu đả diễn ra, những cửa kính bị đập vỡ và các xe ô tô bị đốt, những người bị thương máu me đầm đìa khắp nơi sau khi đụng độ với cảnh sát. Bóng đá bị vạ lây với các cuộc biểu tình vì những vấn đề xã hội. Cái cảnh hàng vạn người Napoli rồng rắn ô tô trên đường A1 từ miền Nam lên Roma xem đội bóng yêu dấu của họ đối đầu với CLB thủ đô ở một Olimpico không còn một chỗ trống giờ đã quá xa xôi.

Nhưng Roma - Napoli vẫn phải diễn ra, và hàng vạn người hôm nay đến Olimpico để được ngửi mùi khói pháo, để được hát bài “Roma Roma Roma” và ngây ngất ngắm nhìn những bàn thắng trong một cuộc thư hùng rất nhiều năm nay mới lặp lại phải gạt đi nỗi lo ấy để sống với đam mê của mình. Tay vợt huyền thoại Federer chắc chắn sẽ dự khán. Giáo hoàng Francis I cũng được mời đến sân, nhưng tình hình an ninh thế này thật khó đảm bảo cho sự có mặt của Đức Thánh cha, người mà ai cũng biết là rất đam mê trái bóng tròn (nhưng tình yêu của ông chỉ dành riêng cho đội San Lorenzo ở tận Argentina quê ông).

Maradona thì chưa ai biết, dù hôm qua anh đã bay đến Milano và hãnh diện chụp ảnh với các tifosi. Trong khi chiếc đồng hồ của Cục thuế Italia về anh vẫn chạy kể từ năm 1999, cho thấy đến giờ anh đã nợi thuế nước Italy hơn 30 triệu euro chưa trả, thì những người yêu mến anh vẫn mong ngóng được thấy anh trên một sân bóng nào đó ở Italy, đặc biệt là trận đấu này. Anh bảo, anh mơ ước được dẫn dắt đội Napoli, và Giáo hoàng “có lẽ sẽ ủng hộ tôi”. Cái giọng nửa đùa nửa thật ấy nghe cũng vui vui như của một ông già người Napoli bán bar ở gần chỗ tôi ở. Ông bảo: “Tôi sẽ khỏa thân chạy giữa phố Prenestina nếu như Napoli mùa này đoạt Scudetto”.


Diego Maradona, một huyền thoại của Napoli, vừa trở lại Italy

Chuyện ấy, nếu xảy ra được, chắc chắn sẽ khiến người dân khu này vui nổ mắt. Nhưng đúng ra là ông đã có đối thủ. Sau khi Roma thắng trận thứ 7 liên tiếp kể từ đầu mùa (số liệu thống kê cho thấy, trong lịch sử Serie A, cứ thắng 7 trận là đoạt Scudetto), minh tinh màn bạc Sabrina Ferilli đã bảo rằng, nếu mùa này Roma đoạt Scudetto, người sẽ thoát y trước công chúng sẽ là Ilary Totti. À, cô ấy là vợ của Totti, số 10 huyền thoại của Roma, và Ferilli chính là người đã thoát y (một phần) vào ngày mà Roma ăn mừng Scudetto 2001 ở quảng trường Circo Massimo! Năm ấy, Roma lên đỉnh cao, còn Napoli tụt hạng Serie B, với người đã dẫn dắt họ trong những ngày đầu không phải ai khác chính là Zeman, người sau đó bị sa thải. Ông HLV người Czech ấy cũng đã bị sa thải ở mùa trước. Bây giờ, không còn ai ở Roma hay Napoli nhắc đến người đàn ông đáng kính của thứ bóng đá champagne này nữa.

Roma đã có Garcia, một người Pháp gốc Tây Ban Nha, đem đến đội kỉ luật, sự đoàn kết, thứ bóng đá chắc chắn (5/7 trận họ không thủng lưới) và siêu phản công (5 bàn trong các đợt phản công). Napoli có Benitez, người đã đưa Chelsea mùa trước đến Europa League, người biến đội bóng miền Nam thành một thế lực của Serie A mùa này, với khả năng cầm bóng tốt (cùng với Juve, họ chuyền bóng chính xác nhất giải), trong khi phạm lỗi rất ít (11 lần/trận) và có rất nhiều giải pháp kết liễu đối phương (6 bàn thắng ghi được ngoài cấm địa, nhiều nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu).

Trận đấu sẽ diễn ra như thế nào? Không ai biết chắc được. Nhưng sẽ phải có nhiều bàn thắng. Một tỉ số 0-0 sẽ khó xuất hiện (lần gần nhất cách đây 18 năm). Một tỉ số 4-4 như vào năm 2007, với 8 bàn do 8 cầu thủ khác nhau thực hiện, cũng chưa chắc đã xảy ra. Thôi, cứ biết là sẽ có bàn thắng, và những người đến sân như tôi sẽ chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện: xem mãn nhãn, rõ rồi, nhưng cũng sẵn sàng phải đi bộ xa sau khi trận đấu kết thúc vì không có phương tiện công cộng, và thậm chí sẵn sàng... chạy nếu chẳng may rơi vào một ổ đánh nhau nào đó giữa các tifosi hai đội. Điều vui nữa: hôm nay, ở Curva Nord, khu khán đài phía sau gôn, sẽ có không ít cổ động viên là người Việt Nam...

Trương Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm