01h45 ngày 20/10, Real Madrid - AC Milan: Bernabeu kêu gọi "báo thù"!

19/10/2010 11:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sân Bernabeu sặc mùi báo thù, từ cả 2 phía, trước trận đấu được mô tả là "derby châu Âu". Real Madrid muốn đòi lại món nợ đã thua Milan ở vòng bảng mùa trước. Jose Mourinho muốn thanh toán món nợ cá nhân với Max Allegri. Và Robinho thì muốn ghi bàn vào lưới đội bóng từng ruồng rẫy mình cách đây hai năm.

*Gọi tên "Chú vịt"

Đúng một năm về trước, Alexandre Pato đã khiến cả Bernabeu chết lặng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Milan ngay tại Bernabeu khi trận đấu chí còn hai phút nữa là hết giờ. Cho dù cuối cùng Real vẫn giành được ngôi đầu bảng, song thất bại trước một đối thủ vừa bị họ rút ruột ngôi sao sáng nhất (Kaka) quả là một đòn đau giáng vào danh dự của đội bóng áo Trắng. Và đương nhiên, cái tên Pato - tác giả của một cú đúp trong trận đấu đó, chưa kể còn một lần đưa bóng vào lưới Casillas song không được trọng tài công nhận dù không rõ lý do - đem lại nhiều ám ảnh cho các CĐV sân Bernabeu hơn cả.

Pato ghi bàn quyết định vào lưới Casillas ở Bernabeu mùa trước. Lần này, điều đó sẽ được lặp lại? - Ảnh Getty

Và trước chuyến hành quân tới Bernabeu lần này, tiền đạo trẻ người Brazil lại tiếp tục khiến người ta phải nói nhiều hơn đến mình khi liên tiếp nổ súng trong cả màu áo ĐT Brazil lẫn chiếc áo sọc Đỏ - Đen. Cách đây một tuần, "Chú vịt" đã hai lần ghi bàn vào lưới Iran và Ukraina trong khuôn khổ các trận giao hữu, qua đó khẳng định rằng anh chính là tiền đạo chủ lực của đội tuyển 5 lần VĐTG dưới triều đại của tân HLV Mano Menezes. Trở lại Serie A, Pato lập tức lại tỏa sáng với một cú đúp làm nên chiến thắng 3-1 trước Chievo, như để cảnh báo rằng anh sẽ tiếp tục đem đến những cơn ác mộng cho các CĐV sân Bernabeu.

Chiến thắng trước Chievo cũng đã một lần nữa cho thấy HLV Max Allegri dường như đã tìm ra được công thức tối ưu nhất cho hàng tấn công đầy chật những ngôi sao của mình. Cả hai bàn thắng của Pato đều đến từ những đường chuyền của Ibrahimovic, trong khi Robinho cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Họ đã sẵn sàng để "đánh sập" pháo đài Bernabeu một lần nữa?

*Và gọi tên Ronaldo

Nếu là thời điểm của cách đây hai tuần, có thể các nhà cái cũng đồng ý với nhận định đó, khi mà Real Madrid của Mourinho vật vã trong cơn khát bàn thắng, đồng nghĩa với khủng hoảng lòng tin. Thế nhưng, tất cả những nghi ngờ đã bị xóa sạch sau hai chiến thắng liên tiếp với những tỷ số đậm đà ở Liga (Deportivo 6-1, Malaga 4-1) của thầy trò Mourinho. Để rồi giờ đây, Real đã đứng chễm trệ ở ngôi đầu Liga, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (16), thủng lưới ít nhất (3), có cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Ronaldo, 6)!

Trong hai chiến thắng nói trên, Ronaldo đóng vai trò đầu tầu khi mỗi trận lập một cú đúp (chưa kể còn có 2 đường chuyền quyết định cho Higuain ghi bàn vào lưới Malaga). Giữa hai trận đấu đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới cũng liên tiếp lập công giúp ĐT Bồ Đào Nha hồi sinh ở vòng loại Euro 2012 (thắng Đan Mạch và Iceland với cùng tỷ số 3-1, mỗi trận Ronaldo ghi 1 bàn).

Có vẻ như một khi đã giải tỏa được cơn khát thì không còn hàng thủ nào có thể ngăn chặn Ronaldo nổ súng (ngoại trừ Barca!). Và điều quan trọng là cầu thủ này cũng đang khao khát ghi bàn vào lưới Milan hơn bao giờ hết. Cần nhớ là lúc hai đội gặp nhau năm ngoái cũng chính là thời điểm Ronaldo vắng mặt do bị chấn thương trong trận đấu ở lượt trận thứ hai vòng bảng với Marseille. Mà ai cũng biết, Real-có-Ronaldo khác với Real-không-Ronaldo đến thế nào.

Hơn nữa, nếu như Max Allegri chỉ mới tìm thấy công thức tốt nhất cho hàng công thì Mourinho cũng đã làm được điều đó ở Real từ cách đây hai tuần. Mà kể cả khi chưa làm được điều đó thì Real cũng đã thống trị bảng G với hai trận toàn thắng, trong khi ở lượt trước thì Milan đã chật vật lắm mới lấy được 1 điểm từ tay Ajax. Không những thế, chấn thương của Abbiati và Thiago Silva cũng sẽ khiến hàng thủ của đội khách bị bào mòn, trong thời điểm mà Real đã tìm lại được sự tự tin của mình. Một chiến thắng nữa sẽ mở toang cánh cửa cho Real đi tiếp, và điều đó nằm trong tầm tay của họ...

Dự đoán: 3-1

Thùy Vy

Lực lượng
Real Madrid: Sergio Ramos đã bình phục chấn thương
Milan: Thiago Silva và Abbiati chấn thương, Zambrotta sẽ nghỉ trận lượt về nếu nhận thêm thẻ.

Đội hình dự kiến
Real Madrid: Casillas - Sergio Ramos, Carvalho, Pepe, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira - Ronaldo, Mesut Ozil, Angel Di Maria - Higuain
AC Milan: Abbiati - Gianluca Zambrotta, Daniele Bonera, Nesta, Luca Antonini - Gattuso, Pirlo, Seedorf - Ronaldinho - Pato, Ibrahimovic.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm