Javi Garcia, điểm sáng hiếm hoi của Man City: Sẵn sàng tái ngộ Real Madrid

17/09/2012 13:52 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Trong bức tranh tối màu của Man City đêm thứ Bảy, Javi Garcia là một điểm sáng hiếm hoi. Tân binh người Tây Ban Nha đã nổ súng ngay ở trận đấu ra mắt để giúp nhà ĐKVĐ Premier League tránh khỏi một thất bại bẽ mặt tại Britannia.

Stoke City là đội bóng chơi bóng bổng hay bậc nhất Premier League, nhưng họ đã để tuột chiến thắng bởi bàn gỡ hòa từ đánh đầu. Có lẽ Tony Pulis và các học trò đã nghĩ rằng một tân binh từ  La Liga như Javi Garcia chưa thể thích nghi ngay lập tức với thứ bóng đá bổng và dài, mạnh về thể lực - vốn được coi là "đặc sản" của họ. Và sự lơ là trong đeo bám đủ khiến Stoke trả giá. Javi Garcia thậm chí còn suýt làm rung lưới đối phương lần nữa ở phút bù giờ, cũng với một cú đánh đầu khiến Begovic phải vất vả đẩy bóng dội cột. Với chiều cao 1m86 cùng khả năng chọn vị trí hợp lý, anh sẽ là một vũ khí đáng gờm của Man City trong các tình huống cố định.



Javi Garcia là một điểm sáng hiếm hoi trong trận hòa Stoke- Ảnh Getty

Nhưng trên hết, Javi Garcia là một tiền vệ phòng ngự (anh thậm chí có thể đá trung vệ), và thiên về thu hồi bóng hơn là phát động tấn công. Không "chặt chém" kiểu Nigel De Jong và cũng không có tốc độ và kỹ thuật lắt léo như Yaya Toure, Javi Garcia vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn bằng một lối chơi đơn giản, nhưng hợp lý trong việc phán đoán và băng cắt trong các pha đối mặt.

15,8 triệu bảng cho một tiền vệ trung tâm là không hề rẻ, nhưng Mancini đã quyết tâm thọc tay vào hầu bao. Và thực tế, trong số ba tân binh của Man City đến giờ, Javi Garcia vẫn là người gây ấn tượng mạnh nhất. Có lẽ khác biệt lớn nhất giữa anh với Scott Sinclair và Jack Rodwell là sự tự tin. Ở độ tuổi 25, cùng quãng thời gian lưu lạc qua Osasuna, Benfica, cựu cầu thủ Real Madrid đã có đủ kinh nghiệm để không bị choáng ngợp trong ngày ra mắt, trong khi cả hai tân binh U23 còn lại thì còn tương đối "non". Trong bối cảnh Barry thường không khỏe mạnh, còn Yaya Toure sẽ phải phân phối sức cho CAN 2013, sự hòa nhập nhanh chóng của Javi Garcia là một dấu hiệu tích cực.

Và sau màn ra mắt ấn tượng ấy, Javi đang hướng tới ngày tái ngộ Real Madrid trong khuôn khổ Champions League. Gia nhập lò Castilla từ năm lên 9, và ra mắt đội một năm 17 tuổi, nhưng Javi chưa bao giờ được thừa nhận thực sự ở Santiago Bernabeu. Là người hùng giúp U19 TBN vô địch châu Âu, anh được Capello "tưởng thưởng" bằng các trận giao hữu mùa hè. Chấm hết! Thi đấu ấn tượng cùng Osasuna, anh được Real mua lại, song vẫn không thể thoát khỏi kiếp người thừa.

Sự nghiệp của Javi Garcia chỉ thực sự đi lên khi anh dứt áo hoàn toàn với Real. Ba mùa giải thành công cùng Benfica (121 trận/14 bàn) đã giúp Javi "lớn" thực sự về kỹ năng chơi bóng cũng như tâm lý. Tháng Năm vừa rồi, anh ra mắt ĐTQG trong chiến thắng 2-0 trước Serbia, và bây giờ là một nấc thang mới trong sự nghiệp, với những hoài bão cùng Man City.

Không biết Real có nuối tiếc vì đã để Javi Garcia ra đi. Câu trả lời sẽ có vào giữa tuần này, tại Santiago Bernabeu.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm