Bóng đá Italy

01h45 ngày 18/10, Bari - Lazio: Ngôi đầu, giữa mơ và thực

17/10/2010 11:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước khi vòng 7 khởi tranh, dư luận calcio đã nói tương đối rầm rộ về ấn tượng của đội đầu bảng Lazio, cũng như cơ hội để đội bóng này tiếp tục giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng khi chỉ phải gặp Bari, một đối thủ dưới tầm. Nhưng…

… Lazio không phải không có điểm yếu. “Tử huyệt” của họ không nằm trong đội ngũ cầu thủ hay sơ đồ chiến thuật, bởi HLV Reja có thể đưa những cầu thủ tốt nhất ra gặp Bari, cũng như sơ đồ 4-2-3-1 kiểu trung lộ mà ông áp dụng từ đầu mùa chưa bộc lộ sai sót. “Tử huyệt” ấy nằm trong mỗi cầu thủ Lazio, những người không quen với việc được tán tụng lên mây xanh. Serie A chưa bao giờ thiếu những đội bóng chơi hay đến mức được coi là một hiện tượng, nhưng những câu chuyện cổ tích thường kết thúc vào đúng lúc người ta tưởng nó sẽ đến hồi gay cấn.

Lazio đang dẫn đầu Serie A nhưng không phải là không có điểm yếu, Ảnh Getty

Trong vài năm qua, Palermo, Napoli (của chính Reja), Udinese, Sampdoria hay Genoa đều đã có thời điểm leo lên đầu bảng, nhưng họ không trụ ở đó được quá 2 vòng đấu. Lazio có lẽ cũng sẽ không phải ngoại lệ. Điểm chung giữa những “hiện tượng” này là giai đoạn thăng hoa đều thuộc 2 tháng đầu mùa, khi những yếu tố tích cực về động lực, tinh thần, sự bất ngờ, hiệu ứng tân binh… cùng hội tụ ở một điểm. Đó cũng là giai đoạn các thế lực truyền thống, đặc biệt là Inter, chưa thực sự vào guồng. Thường chỉ sau vài trận đá tốt, tâm lý tự mãn xuất hiện và sự hưng phấn không còn. Đấy là lúc bắt đầu “cài số lùi”.

Thầy trò HLV Reja chưa chứng tỏ được rằng họ đủ bản lĩnh để giữ được sự tỉnh táo sau những ngày bay bổng vừa qua. Reja từng bị Napoli sa thải sau loạt 9 trận liên tiếp chỉ giành được 2 điểm hồi đầu năm 2008, cho dù trước đó đưa Napoli xuất sắc lọt vào Top 4 trong nhiều vòng đấu. Lazio thì đã gây thất vọng ghê gớm khi rơi thẳng xuống vị trí thứ 12 ở mùa 2007-08, dù mùa trước đó có mặt ở Top 3. Mùa trước, Lazio (khi đó của HLV Ballardini) đã hạ Inter ở trận tranh Siêu Cúp Italia và thắng liên tiếp 2 trận đầu mùa, nhưng từ đó bắt đầu sa sút khi sự hưng phấn bị dập tắt bởi hai tuần nghỉ cho các đội tuyển thi đấu. Vòng 7 này cũng ở hoàn cảnh như thế.

Một cơ sở quan trọng để cho rằng Lazio sẽ dừng mạch trận thăng hoa là việc họ phải đá ở San Nicola, một nơi “đi dễ, khó về” với hầu hết các đội Serie A, kể cả những đội hàng đầu. Bari không còn mạnh mẽ và chắc chắn như mùa trước, nhưng lợi thế sân nhà thì vẫn được họ tận dụng cực tốt, khi 7/8 điểm từ đầu mùa là giành được tại San Nicola. Lazio đang đá sân khách khá hay với 2 thắng lợi liên tiếp trên sân Fiorentina và Chievo, nhưng thực tế thì đó là hai đội đã chơi sân nhà tệ nhất Serie A từ đầu mùa (đều đã thua 2/3 trận).

Ở tuổi 65 và sau những trải nghiệm cuộc đời với Napoli, có thể Edy Reja sẽ biết cách đưa Lazio tiếp tục vững nhịp tiến, nhưng HLV Giampiero Ventura cũng chưa bao giờ tỏ ra kém tài kể từ khi bất ngờ được bổ nhiệm thay Conte đầu mùa trước. Trong cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân cao niên nhất Serie A (Ventura cũng đã 62) này, tỷ số hòa là dễ xảy ra nhất, và Lazio có thể mất ngôi đầu vừa giành được.

Dự đoán: 1-1

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm