(TT&VH)- Trái với sự kỳ vọng, Serie A mùa giải 2010-11 được khởi đầu một cách rất thiếu hấp dẫn, khi cả hai trận mở màn đều bất ngờ khô hạn bàn thắng. Trong đó, hai đội bóng nhiều tham vọng là Roma và Genoa giành được những kết cục trái ngược.
Trận đấu đầu tiên của mùa giải, diễn ra trên sân Friuli, được trông đợi sẽ cống hiến một bữa tiệc bóng đá tấn công với những bàn thắng. Lịch sử chứng minh rằng những trận đối đầu Udinese-Genoa luôn giàu bàn thắng, đồng thời Genoa mùa trước là đội bóng có hàng thủ tồi bậc nhất ở Serie A. Nhưng những gì đã diễn ra cho thấy cả hai đội đều có vẻ chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới, khi trận đấu diễn ra không có nhiều cơ hội thực sự. Thực tế thì cả Udinese và Genoa đều không có một kỳ tập huấn thành công, khi cho thấy sự thiếu tin cậy trong phần lớn số trận giao hữu đã chơi.
Roma khiến khán giả nhà thất vọng- Ảnh Getty
Dấu ấn đáng kể nhất trong trận đấu khai mạc là cú đá móc bất ngờ của tiền vệ Mesto ở phút 81, tạo nên bàn thắng duy nhất để đem về chiến thắng đầu tay cho đội khách Genoa. Một mùa giải nhiều tham vọng của đội bóng thành Genova đã được khởi đầu suôn sẻ, nhưng niềm vui không trọn vẹn. Tiền đạo tân binh Luca Toni đã dính chấn thương đùi khá nghiêm trọng và phải rời sân từ phút 40, trong khi người vào thay anh, Palladino, cũng không thể đá đến hết trận do chấn thương vai. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng chấn thương của hai cầu thủ này.
Trong khi Genoa có được bước xuất hành gần như mỹ mãn, Roma lại khiến hàng vạn khán giả nhà thất vọng tràn trề khi bất lực “toàn tập” trước đội bóng mới lên hạng Cesena. Không những được chơi sân nhà, có lực lượng và kinh nghiệm vượt trội, Roma còn được khích lệ bởi vào phút chót, tất cả các trụ cột của họ đều kịp bình phục chấn thương để ra sân. Tuy vậy, cả dàn “sao” của Roma cũng không sáng bằng “ông nội” 40 tuổi Luca Antonioli bên phía Cesena. Thủ môn dày dạn kinh nghiệm ấy đã đánh dấu ngày trở lại Serie A của mình bằng một màn trình diễn đỉnh cao, cản phá tất cả những cú dứt điểm của đội chủ nhà. Sự chắc chắn của Antonioli giúp các đồng đội của anh chơi tự tin ở phía trên, mà nếu Bogdani không dứt điểm quá tồi ở cuối trận, Cesena có thể đã tạo nên một cơn địa chấn ngay tại Olimpico.
Antonioli xuất sắc, nhưng Roma không thể thắng bởi họ đã chơi rất nhạt nhòa. Những yếu tố tích cực ở mùa trước giờ không còn thấy đâu nữa, như sức mạnh tinh thần hay lối chơi đậm chất đồng đội. Những cầu thủ được kỳ vọng là Menez (hay nhất đội ở kỳ tập huấn vừa qua) và Vucinic đã bị HLV Ranieri công khai chê trách. Sau trận thua ngược để lộ đầy rẫy vấn đề ở Siêu Cúp Italia, trận hòa bế tắc này một lần nữa cho thấy thực tế không ổn chút nào ở Roma, đòi hỏi “Gã thợ hàn” Ranieri phải tìm ra thuốc giải. Tuy nhiên, xét về mặt kết quả, hòa trận ra quân cũng không phải là thảm họa. Mùa trước, Inter cũng bị đội mới lên hạng Bari cầm chân trên sân nhà ở trận mở màn, nhưng cuối cùng họ vẫn giành Scudetto.
HLV Ralf Rangnick trở lại nơi khiến ông trở nên nổi tiếng khi dẫn dắt CLB Leipzig và điều đó mang đến hi vọng chiến thắng cho Áo ở cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.
Sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Slovenia, BBC đã chế giễu bằng biệt danh "Misstiano Penaldo'. Và động thái ấy khiến nhà đài của Anh nhận một cơn mưa "gạch đá"
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 2/7/2024.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Ngày 12/7 tới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ dự giải đấu Tứ hùng tại Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) với sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu châu Á như Iran, Uzbekistan, và chủ nhà Trung Quốc.
Trong vai trò một khách mời của đài BBC mới đây, khi được hỏi về màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển Anh, cựu tiền đạo Wayne Rooney đã nói nửa đùa nửa thật: “Cái này là do lỗi của Pep Guardiola”.
HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận việc HAGL không phải dự trận play-off là kỳ tích so với năng lực của CLB sau khi ông chính thức về cầm quân. Những con số thống kê tồi của HAGL là minh chứng cho phát biểu của ông Thành.
Một người đàn ông đeo mặt nạ nấp dưới mái SVĐ Signal Iduna Park trong trận đấu giữa Đức và Đan Mạch đã làm dấy lên lo ngại về một lỗ hổng an ninh mới. UEFA đang phản ứng nhanh chóng bằng việc kiểm tra tất cả các SVĐ còn lại.