Tương lai của Modric: M.U hãy cứ chờ. Giờ là EURO, là Croatia!

10/06/2012 14:28 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Khi Luka Modric đề nghị được rời White Hart Lane để đến với Chelsea mùa Hè năm ngoái, BLĐ Tottenham đã kiên quyết từ chối. Joe Lewis, 1 cổ đông lớn của CLB, đã nói với Chủ tịch Daniel Levy rằng chẳng có lí do gì để bán cầu thủ ngôi sao của họ cả.

Lời đề nghị 40 triệu bảng của Chelsea có thể biến Modric thành cầu thủ được bán với giá cao nhất trong lịch sử CLB. Nhưng điều đó không quan trọng. Lewis đã có quan điểm rất dứt khoát: Tottenham không phải là cái chợ cầu thủ.

Phát biểu đó cho thấy quyết tâm giữ Modric ở lại CLB. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngôi sao người Croatia sẽ phải chứng tỏ sự chuyên nghiệp và bản lĩnh cứng rắn của mình. Khi TTCN Hè 2011 đóng cửa, Modric hiểu anh sẽ có 1 mùa giải khó khăn ở CLB mà trước đó anh nhất quyết đòi ra đi. Nhiều cầu thủ đã không tìm lại được mình sau những chuyện như thế. Nhưng Modric vẫn làm được. Và không ai có thể nghi ngờ về nỗ lực hay phong độ của anh.

Modric vẫn chưa có quyết định về tương lai -Ảnh Getty

Anh sẽ đến EURO khi tương lai vẫn chưa chắc chắn. Modric vẫn muốn rời Tottenham, đặc biệt là sau khi đội bóng thành London không thể giành được vé dự Champions League và những xích mích giữa anh với Chủ tịch Levy không được giải quyết. Modric cho rằng Levy đã phá vỡ thỏa thuận giữa những người đàn ông khi không cho anh đàm phán với 1 CLB lớn hơn.

Bản hợp đồng kéo dài 6 năm mà anh kí vào mùa Hè 2010 giúp Levy có rất nhiều lợi thế. Levy kiên quyết sẽ không bán Modric mùa hè này. Chelsea và Manchester United sẽ rất khó để thuyết phục ông, trừ khi chịu bỏ ra số tiền 50 triệu bảng.

Modric không thường xuyên bày tỏ quan điểm của mình trước đám đông. Anh hiếm khi trả lời phỏng vấn và luôn bảo vệ đời tư của gia đình mình trước sự nhòm ngó của giới truyền thông. Nhưng một khi đã phát biểu, đó là những lời chân thành nhất của anh. Đang có rất nhiều tin đồn liên quan đến tương lai của anh ở nơi đóng quân của ĐT Croatia, nhưng Modric chỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia.

“Những gì tôi thể hiện trong mùa giải vừa qua đã cho thấy tôi là con người như thế nào”, Modric trả lời phỏng vấn báo Totalsport của Croatia. “Tôi không phải là người dễ đánh mất phong độ bởi những gì diễn ra xung quanh. Tôi sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là rất khó khăn khi yêu cầu chuyển nhượng của tôi không được đáp ứng. Nhưng ngay khi biết tôi sẽ ở lại với CLB, tôi lại tập trung vào bóng đá.  Tôi sẽ không cư xử tồi tệ khi mọi chuyện không như ý muốn. Tôi đã được dạy như thế và tôi sẽ luôn làm như thế. Kì chuyển nhượng kết thúc và không còn gì có thể làm tôi xao nhãng. Suy nghĩ như vậy giúp tôi thi đấu tốt hơn”.

Tính cách đó của Modric đã được hình thành từ thủa nhỏ. Khi anh mới 6 tuổi, chiến sự nổ ra, và gia đình anh đã phải rời bỏ quê hương sang thành phố Zadar tị nạn. Cha anh phục vụ trong quân đội còn ông của anh đã mất trong cuộc chiến đó.

Cuộc sống khi đó rất khó khăn. Miếng bảo vệ ống đồng đầu tiên của anh được làm bằng gỗ. Và dù có thể hình khả mỏng cơm, không ai có thể cướp được bóng từ chân của anh. Việc bị CLB Hadjuk Split từ chối là một cú sốc, nhưng điều đó chỉ càng làm anh trở nên mạnh mẽ hơn. Anh gia nhập Dynamo Zagreb sau đó và được cho đội Zrinjski của giải vô địch Bosnia mượn. Đó là giải đấu “chặt chém” nhất Châu Âu. Ở tuổi 18, Modric được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm.

CH Ireland chắc chắn đặc biệt chú ý đến Modric. Giovanni Trapattoni hẳn đã nhận ra sự nguy hiểm của Modric khi ông phàn nàn rằng các cầu thủ của ông đã để cho các tiền vệ sáng tạo của Hungary quá nhiều khoảng trống trong trận đấu giao hữu hôm thứ Hai.

Slaven Bilic thừa nhận: “Mọi người đều kì vọng  Luka thi đấu với phong độ cao nhất. Nếu anh ấy thi đấu đúng phong độ, chúng tôi sẽ thi đấu tốt”. HLV của Croatia đã tìm mọi cách để giúp Modric hồi phục thể lực sau 1 mùa giải mệt mỏi. Anh đã thi đấu 36/38 trận ở Premier League mùa vừa qua. Bilic đã cho anh nghỉ trong trận giao hữu hòa 1-1 với Na Uy và lập 1 kế hoạch tập luyện đặc biệt dành riêng cho anh.

Modric là người cầm nhịp cho Croatia bằng những đường chuyền sắc sảo của mình. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2, nhưng Bilic cho phép anh có thể lao lên phía trước và dứt điểm từ xa. Croatia vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho vị trí tiền đạo dù đã mất Ivica Olic vì chấn thương. Nhưng Modric sẽ vẫn là chìa khóa mang tới chiến thắng cho họ.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm