10/04/2012 12:26 GMT+7 | Pháp
(TT&VH)- Gazelec Ajaccio đã viết một câu chuyện cổ tích khi vào đến bán kết Cúp quốc gia Pháp nhưng đội bóng hạng 3 này rất khó có thể gây một cú sốc nữa trước Lyon. Thầy trò Remi Garde có lẽ sẽ thong dong vãn cảnh đảo Corsica và thăm thú ngôi nhà xưa của hoàng đế Napoleon Bonaparte.
* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Gazelec Ajaccio khó có thể gây một cú sốc nữa trước Lyon- Ảnh Getty
Trong khi các ông lớn khác tỏ ra thờ ơ với Cúp quốc gia, “Les Gones” lại đầu tư nghiêm túc cho mặt trận này, thể hiện qua 2 chiến thắng với cùng tỷ số 3-1 trước Bordeaux (vòng 1/8) và PSG (tứ kết). Chỉ còn cách chức vô địch 2 chiến thắng nữa và đối thủ thì rất dễ chịu, Lyon sẽ không bỏ qua cơ hội. Sau 3 mùa giải liên tiếp trắng tay, cú đúp Cúp nội sẽ giống như dòng nước mát giải tỏa cơn khát danh hiệu, tiếp thêm sức mạnh cho “bầy sư tử” để vững tin bước vào mùa giải mới.
Ở vòng tứ kết, Gazelec Ajaccio đã đánh bại Montpellier bằng bàn duy nhất của Bocognano nhưng đó là khi Montpellier chủ động buông. Đối đầu với một Lyon tràn đầy khí thế và được bổ sung thêm Bastos mới bình phục chấn thương, trên cái sân bóng Francois Coty bé nhỏ mượn của người hàng xóm AC Ajaccio, hiện tượng Gazelec Ajaccio sẽ có lời giải.
Dự đoán: 0-2
Hoài Trinh
Bán kết 2: Thứ Năm, ngày 12/04 01h55 Quevilly - Rennes |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất