Truyền thông Đức chê bai BĐN: Đừng có chọc giận Bồ!

08/06/2012 13:00 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Cuộc tấn công của truyền thông Đức vào lòng tự tôn của BĐN đang hứa hẹn mở ra một cuộc chiến rất nóng bỏng, khi người Bồ có cảm giác họ bị người Đức coi thường.

Năm ngoái, BĐN đã khiến khán giả nhà lo sốt vó khi thi đấu kém cỏi tại vòng loại EURO 2012 (từng bị đảo Cyprus cầm hòa), chỉ giành được vé đá play-off nhờ hơn Na Uy về hiệu số bàn thắng bại. Trong những trận giao hữu gần đây, đoàn quân của HLV Paulo Bento lại tiếp tục trình diễn một phong độ kém cỏi khi vẫn chưa một lần giành nổi chiến thắng dù đều tung ra sân đội hình mạnh nhất và đối thủ lại dưới tầm.

Hồi tháng Ba, BĐN bị chủ nhà Ba Lan cầm hòa, cuối tháng Năm lại bị Macedonia giữ chân. Cách đây năm ngày, ngay tại sân Ánh sáng của Benfica, BĐN còn bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại tới 3-1. Phong độ tệ hại này đã khiến BĐN rơi từ vị trí thứ 5 xuống thẳng số 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Trước chuỗi trận đáng xấu hổ của BĐN, giới truyền thông Đức đã ra sức chê bai thầy trò ông Bento bằng những tiêu đề kiểu như “Đội bóng này sẽ chẳng gây khó dễ được cho bất kỳ ai”.

Alves (trái) tranh bóng với Schweinsteiger - Ảnh Getty

Những ngôn từ kích động như vậy đã động tới lòng tự ái của người Bồ. Trung vệ Bruno Alves (Zenit) đã nổi khùng: “Họ có thể chỉ trích chúng tôi và cho rằng Đức mạnh hơn nhưng cần phải chờ tới thứ Bảy mới biết được. Chúng tôi cũng không dao động vì bị họ chê hàng thủ yếu kém. Chúng tôi có các cầu thủ giỏi ở mọi vị trí và những người được ra sân sẽ cống hiến hết mình”. “Khi thắng, chúng tôi không dám nhận mình là đội số 1 nên khi thua, cũng không phải là đội kém nhất. Chúng tôi đang khắc phục các khuyết điểm và sẽ khiến họ trắng mắt vào thứ Bảy tới”, Alves bổ sung.

Không phủ nhận Bồ Đào Nha đã sa sút nhiều so với thời đỉnh cao ở năm 2004 nhưng báo chí Đức đã quá sai lầm khi chê bai đối thủ thậm tệ. Đúng như Alves đã nói, trong tay HLV Bento vẫn còn nhiều gương mặt xuất sắc ở mọi vị trí. Ở hàng thủ, BĐN có Pepe, Fabio Coentrao (cùng của Real Madrid), Alves, ở tuyến giữa có Raul Meireles (Chelsea), Joao Moutinho (Porto), ở hàng công có Nani (M.U) và Cristiano Ronaldo (Real). Nếu được tổ chức tốt, đội ngũ này hoàn toàn có thể quật ngã các đại gia và chiến thắng 4-0 trước Tây Ban Nha hồi năm 2010 là một minh chứng.

Tại EURO 2008, tuyển Đức phải rất vất vả mới vượt qua được BĐN nên cảm giác tự hào khi đối thủ sa sút còn “Die Mannschaft” tiến bộ vượt bậc là điều không tránh khỏi. Tuy vậy, chê bai đối thủ lúc này là thiếu khôn ngoan bởi nó chẳng khác một hành động chọc tức BĐN, có thể đánh thức gã khổng lồ đang ngủ quên trong đội bóng này và gây khó dễ cho thầy trò HLV Joachim Loew.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm