(TT&VH) - Khi nhịp độ thi đấu hai trận trong ba ngày đang “hành xác” những “ông lớn” trên khắp châu Âu, Lyon lại phải đối diện với nỗi ám ảnh chấn thương, vốn từng là tác nhân không nhỏ dẫn đến việc họ phải thoái vị ở Ligue 1 mùa trước.
Số ca “ốm đau” ở Gerland mùa trước nhiều đến nỗi mà người ta có thể ví sân bóng đó giống như một bệnh viện. Vòng đấu mở màn, Lyon đại thắng Toulouse 3-0, nhưng hậu vệ phải Francois Clerc bị đứt dây chằng chữ thập ở đầu gối sau một pha đỡ bóng... sai kỹ thuật và phải nghỉ gần như hết mùa (bảy tháng). Kể từ ấy, danh sách những bệnh nhân ở Gerland đã liên tục nối dài. Riêng hàng thủ, trừ Hugo Lloris, không một ai lành lặn trong giai đoạn cuối năm 2008, thời điểm mà cơn bão chấn thương bùng phát mạnh mẽ nhất.

Trong số ấy, chỉ có Pjanic đã chứng tỏ được rằng mình hoàn toàn đủ năng lực để chơi trong đội hình một của Lyon. Vì vậy, chắc chắn là Puel hẳn sẽ phải rất run với mỗi quyết định thay người của mình. Những gương mặt non choẹt còn lại mà ông có trong tay có kinh nghiệm vô cùng ít ỏi ngay cả ở Ligue 1, chứ đừng nói là tại một đấu trường khắc nghiệt và đầy những hiểm họa như Champions League. Chấn thương của Bodmer cũng sẽ khiến Puel buộc phải kéo Jeremy Toulalan về trám vào vị trí trung vệ. Tuyến giữa, vì thế, sẽ trở nên mong manh hơn rất nhiều khi thiếu đi chiếc máy quét vĩnh cửu ấy. Trên hàng công, không hiểu là ông sẽ xoay sở kiểu gì với hai chú nhóc 9x đã nói ở trên, một tiền đạo vẫn đang ghi bàn sòn sòn, nhưng rõ ràng là đang có vấn đề về thể lực (Bafetimbi Gomis) và một lão tướng chỉ còn cái tên là gợi được chút ít hoài niệm (Sidney Govou).
Trong hoàn cảnh ấy, Hungary rõ ràng không phải mảnh đất lành đối với Lyon. Cần phải biết rằng Debrecen đã toàn thắng trên sân nhà ở vòng loại Champions League mùa này và ở lượt trận đầu tiên vòng bảng năm nay, họ đã gây ra rất nhiều khó khăn Liverpool trước khi chịu thất bại sát nút 0-1. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Hungary cũng đang mắc phải căn bệnh đã và đang khiến Lyon điêu đứng. Danh sách chấn thương của Debrecen hiện tại cũng đủ để thành lập cả một đội hình thi đấu, với các ca đầu gối của Zoltán Szélesi, Djordje Pantić và László Bodnár. Péter Biro, Péter Máté, Dávid Mohl và Dudu thậm chí còn không thể đưa vào danh sách đăng ký thi đấu ở vòng bảng, trong khi tiền đạo tân binh Robert Feczesin (từ Brescia) dự kiến phải nghỉ thi đấu đến cuối năm.
Nghịch cảnh là một người thầy quá nghiêm khắc, đôi khi đào luyện nên bản lĩnh lớn, nhưng cũng chẳng thiếu lúc vùi những “cậu học trò” yếu đuối xuống tận cùng nỗi thất vọng. Lyon và Debrecen đều đang phải đối mặt với khó khăn, và để xem ai sẽ là kẻ gục ngã trước...
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Debrecen: Poleski - Meszaros, Komlosi, Fodor, Hugo - Kiss, Ramos, Szakaly, Czvitkovics, Leonardo - Coulibaly.
Lyon: Lloris - Clerc, Cris, Toulalan, Cissokho - Makoun, Kallstrom, Pjanic, Gonalons - Gomis, Govou.
|
Đối đầu Hai đội chưa từng gặp nhau Phong độ Debrecen 25/09/09 Kaposvar-Debreceni 4-4 20/09/09 Debreceni-Ferencvaros 2-1 16/09/09 Liverpool-Debreceni 1-0 11/09/09 Paks-Debreceni 0-1 29/08/09 Debreceni-Nyiregyhaza 3-1 Lyon 26/09/09 Lyon - Toulouse 2-1 20/09/09 PSG - Lyon 1-1 16/09/09 Lyon - Fiorentina 1-0 12/09/09 Lyon - Lorient 1-0 29/08/09 Lyon - Nancy 3-1 |