Bóng đá Tây Ban Nha

01h00 ngày 19/12, Malaga – Atletico, Atletico: Mục tiêu giờ là tốp 4

19/12/2010 11:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Atletico Madrid đã có một năm 2010 đại thành công khi lọt vào ba trận chung kết, đoạt hai chiếc cúp (Europa League và Siêu Cúp châu Âu). Tuy nhiên, họ cũng đã kết thúc năm trong thảm họa khi trở thành nhà ĐKVĐ Europa League thứ hai trong lịch sử bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Nếu muốn chuộc lỗi, bằng mọi giá HLV Quique Flores và các học trò phải giành được vé dự Champions League mùa tới. Và nhiệm vụ đó không phải là từ năm 2011, mà phải bắt đầu ngay từ bây giờ!

Thực tế, nếu Atletico coi nhiệm vụ lọt vào tốp 4 là mục tiêu tối thượng của họ trong phần còn lại của mùa giải thì việc bị loại khỏi Europa League phần nào đó có thể được coi như … điều tốt lành. Bởi họ sẽ có điều kiện để tập trung sức lực, thay vì phải phân thân cùng lúc trên nhiều mặt trận. Hơn nữa, dù gì thì Europa League cũng chỉ là sân chơi hạng hai. Nếu muốn giữ chân các ngôi sao cũng như đảm bảo nguồn thu thì bằng mọi giá, Atletico phải có mặt ở giải đấu danh giá nhất châu lục, tức Champions League.

Mục tiêu của Atletico Madrid là lọt vào top 4 La Liga, Ảnh Getty

Nhưng nhiệm vụ đó xem ra cũng chẳng dễ dàng gì. “Với lực lượng hiện tại, chúng tôi vẫn đủ sức giành vé dự Champions League”, Quique mạnh miệng phát biểu, một ngày sau khi bị loại khỏi cúp châu Âu. Cựu HLV của Valencia nói vậy, nhưng từ tháng Giêng 2011, Atletico sẽ chia tay với thủ quân Simao. Ngày hôm qua, họ cũng đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ người Brazil Elias từ Corinthians.

Tuy nhiên, không ai có thể nói rằng Elias sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho thủ quân người Bồ Đào Nha. Mỗi tân binh cần phải có một khoảng thời gian nhất định để làm quen với môi trường mới. Mà với kỳ chuyển nhượng giữa mùa, thời gian thích ứng là hoàn toàn không có. Thế nên, việc ký hợp đồng với Elias có thể coi như một canh bạc, nếu rộng lòng lắm thì cũng chỉ có thể coi đấy là một sự đầu tư cho tương lai.

Thế nên, thay vì trông chờ vào những nhân tố mới, điều cần thiết hơn đối với Quique là tìm cách thắp lại ngọn lửa nhiệt tình cho những cầu thủ cũ, đặc biệt là Forlan. Người hùng của trận chung kết Europa League mùa trước mới ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng kể từ đầu mùa, đồng thời luôn nhấp nhổm chuyện đi ở, thậm chí là ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Thông thường, khi Forlan tịt ngòi, thì mọi ánh mắt sẽ hướng về phía Kun Aguero. Vòng trước, tiền đạo người Argentina chính là tác giả của cả hai bàn thắng vào lưới Deportivo. Trong trận gặp Leverkusen ở Europa League hôm giữa tuần, Aguero cũng là cầu thủ chơi hay nhất, dù không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, “El Kun” vẫn cần được kiểm chứng xem liệu anh đã đủ sức gánh vác trách nhiệm lớn hay chưa, bắt đầu từ trận đấu với Malaga đêm nay.

Tương tự, bên phía đội chủ nhà, “hiệu ứng Pellegrini” cũng cần tiếp tục được kiểm chứng. Cách đây hai vòng, các CĐV Malaga từng hào hứng bao nhiêu sau khi cựu HLV Real Madrid giúp đội nhà vượt qua Racing tới 4-1. Nhưng chỉ một tuần sau, Malaga đã đón nhận kết quả đảo ngược trong trận đấu với Hercules. Giống như trường hợp của người đồng nhiệm Quique, Pellegrini cũng đang ngóng tới tháng Giêng, thời điểm mà bản hợp đồng mới của họ, cựu tiền vệ Sevilla Enzo Maresca chính thức ra sân sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng giữa mùa. Còn vào thời điểm này, có lẽ Pellegrini cũng chỉ dám mơ một kết quả hòa!
 
Dự đoán: 2-2
 
Lực lượng
 
Malaga: Kris, Weligton, Seba có thể góp mặt
 
Atletico: Reyes đã bình phục và có thể ra sân
 
Đội hình dự kiến
 
Malaga: Ruben - Gamez, Kaiss, Weligton, Mtiliga - Recio, Sandro Silva - Eliseu, Fernandez, Fernando - Juanmi.
 
Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Dominguez, Luis - Suarez, Tiago - Reyes, Simao - Forlan, Aguero.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm