03h05 ngày 18/3, Villarreal- Leverkusen: Villarreal cần cú hích Europa League

17/03/2011 11:37 GMT+7 | Europa League

* Tỷ số lượt đi 3-2

(TT&VH)- Ở Liga, Villarreal đang vật vờ như một chiếc tàu ngầm mất lái. Trận hòa "ngớ ngẩn" với Gijon cuối tuần trước là lần thứ 6 họ mất điểm chỉ trong có 7 vòng gần nhất. Vì thế, hơn bao giờ hết, thầy trò Garrido cần một trận đấu như trận đấu với Leverkusen, một đối thủ mạnh, ưa thích tấn công và đến từ một nền bóng đá khác, để tìm một cú hích tâm lý và tự làm mới mình.

Nếu đã theo dõi Villarreal từ đầu mùa, nhiều người sẽ không tin những gì đang diễn ra với đội bóng có biệt danh "Tàu ngầm Vàng" này là sự thật. Lối chơi hừng hực và hào hoa đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại trên đời. Thay vào đó là một bộ mặt nhờ nhợ và nhàn nhạt. 7 trận gần nhất ở Liga, Villarreal thua 3, hòa 3, hệ quả là vị trí thứ 3 đã bị Valencia cướp mất, còn vị trí thứ 4 thì chỉ may mắn giữ được vì những kẻ bám đuổi (Bilbao, Espanyol) cũng quá tệ.

"Tàu ngầm vàng" Villarreal đang trở lại?- Ảnh Getty

Không ai biết nguyên nhân thực sự là gì. Những chấn thương? Có lẽ không phải. Nên nhớ là ngay cả khi một cầu thủ rất quan trọng như Nilmar vắng mặt, họ vẫn có thể sống tốt. Mất động lực? Hay bị bắt bài? Không rõ nữa, có lẽ là "mỗi thứ một ít".

Nhưng chỉ cách đây có một tuần, chính Villarreal "nhờ nhợ và nhàn nhạt" ấy đã chơi một trận tưng bừng trên đất Đức. Hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống chết người, nhưng hàng công đã bù đắp một cách xuất sắc bằng sự chính xác và hiệu quả cao không ngờ. Giuseppe Rossi lại nổ súng. Nhưng điều đáng nói hơn hết là ngay cả Nilmar, người chỉ ghi được 1 bàn thắng ở Liga từ khi dính chấn thương hồi cuối năm ngoái, cũng đã có một trận đấu bùng nổ với một cú đúp, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90. Một lần nữa, giới bình luận Liga lại đau đầu với những câu hỏi. Từ đâu lại có sự khác biệt lớn đến thế giữa hai bộ mặt Villarreal? Vì "Tàu ngầm Vàng" đã trở lại? Vì họ được kích thích bởi thử thách mới? Hay vì chính cách chơi của Leverkusen?

Khả năng "Tàu ngầm Vàng" đích thực trở lại đã bị loại trừ. Trước Gijon cuối tuần trước, đội quân dưới quyền Garrido lại có một trận đấu đáng quên. Họ được chơi trên sân nhà, đã dẫn trước từ phút 23, chơi hơn 1 người từ phút 65, hai người từ phút 90, thế mà cuối cùng lại để cho đội bóng đang vật vã trụ hạng Gijon ra về với 1 trận hòa. Vì thế, câu trả lời có thể là sự thay đổi của môi trường. Bầu không khí đỉnh cao ở châu Âu khiến Villarreal hứng thú, trong khi việc Leverkusen cũng thích chơi tấn công khiến nhiệm vụ tiếp cận khung thành trở nên dễ dàng hơn. Nilmar đồng ý với quan điểm này. "Leverkusen cũng thích tấn công, nên họ để lại rất nhiều khoảng trống phía sau cho chúng tôi khai thác. Trong khi ở Liga, các đội bóng đều đã nghiên cứu chúng tôi rất kỹ".

Lại chờ Rossi

Theo bạn liệu Villarreal có giành quyền đi tiếp?

Ở El Madrigal, Leverkusen sẽ phải lao lên tấn công, và tấn công điên cuồng, bởi thất bại 2-3 trên sân nhà ở lượt đi đặt đội bóng Đức trước nhiệm vụ phải ghi từ 2 bàn trở lên nếu không muốn phải nói lời chia tay với Cúp châu Âu. Với những gì hàng thủ Villarreal đã thể hiện trong thời gian qua, và cả ở lượt đi, khả năng thủ môn Diego Lopez phải vào lưới nhặt bóng là không thấp. Và vì thế, cách bảo vệ thành quả tốt nhất đối với đội chủ nhà chính là tấn công, và ghi bàn, bất cứ khi nào phát hiện ra những "khoảng trống ở phía sau" trận địa của đối phương. Người hùng ở lượt đi Nilmar lại được gọi tên, tất nhiên! Nhưng nếu các CĐV Villarreal cần tìm một người để đặt hết lên vai anh ta tất cả sự kỳ vọng, người đó chỉ có thể Giuseppe Rossi.

Villarreal đang có vấn đề, nhưng Rossi thì không. Tiền đạo người Italia vẫn đang nổ súng đều đặn, với bàn thắng vào lưới Gijon cuối tuần vừa rồi là bàn thứ 4 trong 4 trận liên tiếp. Với 25 bàn thắng (15 ở Liga, 3 ở Copa và 7 ở Europa League), Rossi chỉ kém mỗi hai "người ngoài hành tinh" Messi (45) và Ronaldo (38), và hơn hẳn những người còn lại như Villa (21), Pedro (20), Benzema (19), Aguero (18), hay Kanoute (17).

Dự đoán: 2-1

Dũng Quyết Sơn

Chú ý! El Madrigal đang mất "thiêng"

Ở Europa League, Villarreal, sau chiến thắng 2-1 trước Napoli ở vòng trước, vẫn bảo toàn được thành tích toàn thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu cho thấy pháo đài ấy đã lung lay. Sau khi phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà trước Levante ở vòng 22, Villarreal còn đánh rơi thêm 4 điểm nữa trong tổng số 9 điểm tối đa có thể đạt được ở El Madrigal sau các trận hòa trước Malaga và Gijon. Trong cả hai trận này, Villarreal đều là đội mở tỉ số, song luôn đánh mất lợi thế ở những phút cuối.

Con số

5 Trong khuôn khổ Europa League mùa này, Villarreal đã toàn thắng ở El Madrigal. Ở vòng play-off, họ đè bẹp Dnepr Mogilev 5-0. Ở vòng bảng, "Tàu ngầm Vàng" lần lượt đánh bại Brugge (2-0), PAOK (1-0) và Dinamo Zagreb (3-0). Tới vòng 1/16 thì Villarreal mới phải nhận bàn thua đầu tiên, nhưng với thắng lợi 2-1 trước Napoli, họ vẫn giành quyền đi tiếp.

50 Tổng số bàn thắng mà bộ ba Rossi, Nilmar và Marco Ruben đã ghi cho Villarreal mùa này hiện đã lên tới con số 50. Trong đó, người ghi được nhiều bàn nhất là Rossi, với 25 pha lập công (15 ở Liga, 3 ở Copa và 7 ở Champions League). Nilmar cũng đã có 16 bàn, trong đó có 11 bàn ở Liga và 5 bàn ở Copa. Tiền đạo người Argentina Marco Ruben dù không được ra sân nhiều cũng đã có 9 bàn, 4 ở Liga, 2 ở Copa và 3 ở Europa.

6 Leverkusen chưa phải nhận một thất bại nào trong 6 trận sân khách gần nhất ở Cúp châu Âu. 6 trận này, họ thắng 4 và hòa 2. Trong 3 trận sân khách gần đây, đội bóng Đức thậm chí còn không để thủng lưới. Trước khi thua Villarreal ở lượt đi, Leverkusen cũng đã có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp ở Europa League. Thất bại gần nhất trước đó của họ là trận thua Zenit, đội sau đó lên ngôi vô địch, với tỉ số đậm 1-4 trên sân nhà ở tứ kết mùa 07-08.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm