Sự khác biệt giữa Real và Barca là ở tuyến trẻ

13/04/2010 14:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đó là đầu đề của một bài bình luận của Alfredo Relano, Tổng Biên tập “As”, một tờ báo thân với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Bài báo viết:

“Khi tính toán để biến CLB thành một công ty vô danh, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Jose Maria Gil đã quyết định cắt giảm chi phí ở chỗ này, chỗ kia  trong đó có tuyến trẻ. Lúc đó, công tác đào tạo làm cho ông tốn mỗi năm khoảng nửa triệu euro và ông nghĩ đó là một khoản chi không cần thiết. Thế là ông quyết định giải tán tuyến trung tâm nói trên, làm cho hàng chục cầu thủ nhí phải ra đường.  Một số em này được Ral Madrid mua và một trong số đó là Raul Gonzalez. Một vài năm sau, khi nhận thức được sai lầm của mình, CLB hoàng gia mở lại công tác đào tạo trẻ".


Sự khác biệt giữa Real và Barca là ở tuyến trẻ. Ảnh: Getty

“Đào tạo trẻ là sự đầu tư tốt nhất có thể. Nó không thể thực hiện được trong vòng một hai ngày mặc dù nó hoàn toàn có thể bị xóa sổ chỉ bằng một chữ ký. Nhưng nếu làm tốt công tác đào tạo trẻ trong nhiều năm thì không có gì có thể đem lợi ích kinh tế lớn hơn thế, kể cả về mặt tình cảm (dù các con cá mập trong kinh doanh không nghĩ như vậy). Một đội bóng có nhiều cầu thủ trưởng thành từ tuyến trẻ sẽ có sự vượt trội về tinh thần so với đối thủ, thống nhất dễ dàng hơn với các CĐV và dễ cố kết với nhau hơn trong những giờ phút khó khăn. Barca ngày nay có nhiều cái để nói, nhưng trên hết phải kể đến công tác đào tạo các cầu thủ trẻ.

“Nếu phải mua cho Barcelona những Xavi, Messi, Iniesta, Victor và các cầu thủ khác trưởng thành từ tuyến trẻ thì Barca sẽ tốn bao nhiêu tiền nhỉ ? Vậy mà Barcelona chả mất xu nào. Đã thế họ còn lấy lại được Pique, cầu thủ đã tìm lại được mái nhà của mình. Tất cả những thất bại của Madrid trong những năm vừa qua đều bắt nguồn từ sự thiếu đầu tư cho “mảnh vườn” này. Real Madrid của những năm tháng luôn có mặt ở các trận chung kết châu Âu, của những tên tuổi như Raul, Guti và Casillas (những cầu thủ lớn cuối cùng từ tuyến trẻ) giờ đây chỉ là một CLB quen mua sắm. Đúng là việc tạo ra một thế hệ lớn phần nào cũng là một chuyện may mắn. Và may mắn luôn tồn tại. Nhưng để có nó, cần phải dậy từ sớm tinh mơ, với một cái cuốc trên tay “.

Khang Chi (lược dịch theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm