Liga BBVA: Và gió đã đổi chiều

14/03/2010 07:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Real Madrid đã bị loại khỏi Champions League, và điều ấy càng khiến họ “máu me” hơn khi trở về giải vô địch, cứu cánh của các Madridista trong mùa bóng thảm họa này. Cuối tuần này, Real Madrid lần đầu tiên bước vào một lượt đấu với tư cách là đội đầu bảng, sau 3 tháng. Còn Barcelona sẽ phải tiếp một Valencia khó chịu mà không có trung phong Zlatan Ibrahimovic và cả huấn luyện viên Pep Guardiola.

Vấn đề của nhà vô địch

Cùng kỳ này năm ngoái, Barcelona cũng trượt chân trong các trận đấu với Betis, Espanyol, Atletico để cho Real Madrid thu ngắn cách biệt. Nhưng khi ấy họ vẫn bước vào trận Siêu kinh điển với ngôi đầu bảng và vẫn giữ được sự lạnh lùng sát thủ. Bây giờ thì khác, sau 12 vòng đấu lắng nghe bước chân đại kình địch rầm rập sau lưng, Barcelona đã bộc lộ sự nao núng. Hành động Pep chồm vào chiếc micro liên lạc giữa trọng tài thứ tư và trọng tài chính mà la vào đấy “phạt đền, phạt đền” trái với hình ảnh đạo mạo và điềm tĩnh thông thường của ông. Kết quả là Pep bị đuổi lên khàn đài và tiếp tục chỉ đạo trận đấu thông qua điện thoại di động. Nhưng Pep không thể gọi điện thoại vào sân thẳng cho... Zlatan Ibrahimovic để khuyên anh nên bình tĩnh lại để tránh bẫy khiêu khích của đối phương. Còn đến nửa giờ nữa mới hết trận, Ibra hạ đo ván hậu vệ Cisma bên Almeria và nhận thẻ đỏ rời sân khi đội nhà hãy còn đang bị dẫn 1-2. Không có sự tỏa sáng của Lionel Messi, giờ Barcelona đã kém Real 1 điểm. Nhưng một mình sự tỏa sáng của chân sút người Argentina không thể thắp sáng cho cả một bức tranh u tối ở Barcelona. Pep hiểu điều đó hơn ai hết.

Barcelona sẽ gặp khó khăn trước Valencia khi thiếu vắng cả Guardiola lẫn Ibrahimovic

Johan Cruyff, thầy của Pep, chỉ ra vấn đề cho người học trò: vấn đề của Barcelona không nằm ở hệ thống mà nằm ở một vài cá nhân đang tự hài lòng với thành công mùa trước và đánh rơi đẳng cấp của mình. Chính những con sâu này đang làm rầu cả nồi canh và đe dọa cả một mùa bóng. Không nói thẳng là ai, nhưng người hâm mộ ngầm hiểu Cruyff muốn ám chỉ Rafael Marquez, người đã biến mỗi trận đấu của mình thành một show của những sai lầm đặc biệt là từ sau khi anh được Ban lãnh đạo ký hợp đồng mới. Cruyff muốn ảm chỉ Thierry Henry, người đã thi đấu vật vờ như một bóng ma từ đầu mùa đến giờ và càng trở nên tồi tệ hơn sau scandal tùng tay chơi bóng trận play-off với CH Ailen. Cruyff cũng muốn nói đến Zlatan Ibrahimovic, canh bạc “45 triệu euro + Samuel Eto’o” đang dần đánh mất cảm hứng ghi bàn nhưng vẫn muốn mọi cầu thủ trên sân xem mình như ông chủ như thời còn ở Inter Milan. Hãy lắng nghe Arrigo Sacchi phân tích: “Guardiola đã sai khi ký với Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển là một siêu sao trong lĩnh vực cá nhân. Anh ấy có sức mạnh, sự khéo léo và tài năng phi thường. Nhưng Ibra không phải là mẫu cầu thủ của tập thể và Barcelona đang trả giá cho điều đó”.

Vấn đề có dừng lại ở đó không khi thủ quân Carles Puyol phạm 2 sai lầm nghiêm trọng để cho Almeria 2 lần vượt lên. Một pha tranh chấp không đủ quyết liệt dẫn đến bàn mở tỷ số và một pha xoạc bóng thẳng về lưới nhà theo kiểu Escobar. Tuyến giữa vẫn giữ bóng như thường lệ, nhưng lối chơi tiqui-taca quen thuộc dần trở nên rối rắm khi các tiền vệ với tư tưởng cầu toàn đã giữ bóng lâu hơn và thực hiện nhiều chạm hơn trước khi chuyền đi. Barcelona mất ngôi đầu đâu phải là chuyện xui rủi, mà là kết quả của một sự sa sút ghê gớm kéo dài cả tháng qua. Pep đã cho các cầu thủ xem phim tài liệu về cuộc giải cứu một vận động viên leo núi để thúc giục sự đoàn kết và nỗ lực của các cầu thủ trước trận thắng Malaga 2-1. Nhưng ông cần nhiều hơn những liệu pháp tâm lý như thế.

Dốc sức cho canh bạc cuối

Huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã đẩy Guti và Van der Vaart vào thay một hậu vệ và một tiền vệ thủ để lật ngược thế cờ trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Và ông đã thành công bất ngờ khi Real thắng ngược 3-2 và giành lại ngôi đầu bảng. Những thay đổi kiểu đó không phù hợp với Champions League, nơi sự chuẩn bị trước trận đấu mới là yếu tố quyết định thắng lợi. Cũng như Fabio Capello hay Bernd Schuster, Pellegrini thiếu một chút “DNA châu Âu” khi ra Champions League. HLV người Chilê rất biết cách thúc giục những cầu thủ vừa phải của Villarreal, nhưng lại bối rối khi trong tay có quá nhiều ngôi sao. Như trận đấu với Lyon vừa qua vậy, tại sao Pellegrini lại tung Esteban Granero vào từ đầu trong khi người hùng của trận thắng Sevilla là Rafael van der Vaart mãi tận hiệp 2 mới được vào sân?

Thất bại ở Champions League sẽ giúp Real Madrid dồn sức cho Liga BBVA

Có một nhận định về Pellegrini khá hay: ông không phải là người giỏi đưa ra những phát kiến nhưng lại là một người sửa sai rất giỏi. Chẳng hạn như ông từng loại Guti ra khỏi đội hình để Real bước vào một chuỗi trận chiến thắng hồi cuối năm ngoái, và cũng chính ông mang Guti trở lại để “số 14” phát huy những phẩm chất thiên tài và đưa Real đến 2 thắng lợi then chốt trước Deportivo và Sevilla. Yếu tố này sẽ giúp Pellegrini thành công tại giải vô địch dài hơi nhưng lại không phát huy tác dung trong một môi trường mà mọi sai lầm đều phải trả giá rất nhanh và rất đắt như Champions League. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Ban lãnh đạo thông qua Giám đốc điều hành Jorge Valdano đã đứng ra đảm bảo Pellegrini sẽ không bị sa thải. Pellegrini cũng nhấn mạnh là không đời nào ông từ chức. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ có thể tiếp tục nếu Real bảo vệ vị trí đầu bảng hiện nay đến hết mùa. Thất bại ê chề trước Alcorcon lại trở lại để nhắc nhở Pellegrini rằng ông đã thua trong 2/3 mục tiêu và chỉ còn canh bạc cuối cùng để cố gắng.

Một kịch bản trong mơ

Barcelona có vẻ như đã buông Cúp Nhà Vua để toàn tâm cho mặt trận Liga và Champions League. Và bây giờ, khi sự thất thế đã bộc lộ rõ rệt, liệu có một sự hy sinh tiếp theo tại Liga để dồn toàn bộ tâm trí cho Champions League với mục tiêu trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch?

Tất nhiên sẽ không có chuyện Barcelona tuyên bố đầu hàng khi giải chỉ còn chưa đầy tháng nữa là khép lại. Nhưng đội hình mỏng manh không có những thay thế xứng đáng của họ đang bộc lộ sự chệch choạc. Almeria cũng chứng tỏ cho các đội bóng có sức mạnh vừa phải tại Liga thấy cách cầm chân Barcelona tuyệt vời của họ: bắt chết Xavi, trải người trên khắp mặt sân và tạt vào trong ngay khi có cơ hội phản công. Sự quen thuộc này hoàn toàn không hiện diện ở châu Âu, nơi Barcelona vẫn có thể gây ra những bất ngờ cho các đối thủ bởi lối đan bóng của mình.

Thực tế chỉ ra: Real đang lớn dần ở giải vô địch, Barcelona đang sa sút. Higuain tịt ngòi ở châu Âu nhưng vẫn ghi bàn tại Liga, Ibrahimovic thì không. Sáu trận gần nhất Real thắng cả 6, ghi 23 bàn trong khi Barcelona mới ghi 10 bàn và 2 lần đánh rơi điểm. Real ngày càng tỏ ra nhanh hơn, mạnh hơn trong khi Barcelona bắt đầu lộ vệ mệt mỏi và rối rắm. Đội hình Real vẫn đầy chiều sâu để đi hết giải trong khi đội hình Barcelona quá mong manh với 7 vị trí trụ cột thi đấu nhiều phút hơn bất kỳ một cầu thủ nào của Real (trừ Iker Casillas). Đấy là chưa kể sắp tới (nếu) Barcelona vượt qua Stuttgart, họ sẽ phải chia lửa với đấu trường này trong khi Real đã có thể toàn tâm cho những trận đấu còn lại ở Liga. Dù không nói, nhưng những ai xem Liga BBVA đều đã nghĩ đến một kết cục: Real sẽ thắng tại Bernabeu trong trận Siêu kinh điển lượt về, nhưng Barcelona sẽ thắng cũng tại Bernabeu trong trận chung kết Champions League để tạo một dấu son mới!
 

Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm