02h00 ngày 06/03, Mallorca - Valencia: Trong hơi thở gấp gáp từ Villarreal

05/03/2011 12:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Liga gần như đã an bài. Top 4 cũng đã được định hình. Tấm vé dự Europa League cũng không còn là món hàng quá "hot", khi cung thì nhiều (3 vé, thêm cả vị trí thứ 7 "ăn ké" từ Cúp Nhà Vua) mà cầu thực sự thì ít (4 đội: Espanyol, Bilbao, Sevilla, Atletico). Vì thế, cuộc đua cho vị trí thứ 3, vị trí vào thẳng vòng bảng Champions League, giữa hai người anh em cùng xứ Valencia và Villarreal đang là cuộc đua thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Valencia, với cú nước rút ngoạn mục (thắng 8, hòa 3 trong 11 trận trước vòng 26), đã vượt mặt Villarreal để chiếm "pole" từ hôm 12/2, nhưng sau thất bại trước Barca, khoảng cách giữa họ với "Tàu ngầm Vàng" lại chỉ còn là 1 điểm…

Valencia phải thắng Mallorca để tránh bị Villarreal bắt kịp và vượt mặt, Ảnh Getty

Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho thầy trò Emery trước chuyến hành quân tới xứ Đảo là rất đơn giản: Phải thắng. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng, khi Mallorca chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi khi được đá trên sân của họ, và đừng quên, chính thầy trò Michael Laudrup là những người đã khiến Valencia phải nhận thất bại đầu tiên ở Mestalla trong năm 2010, với chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Nhưng nhiệm vụ ấy cũng chưa tới mức bất khả thi. Mới cách đây một tuần, Barca vắng tới 4 trụ cột (Valdes, Alves, Puyol, Xavi) vẫn có thể đè bẹp Mallorca 3-0 ngay tại Iberostar, dù ở lượt đi, thầy trò Guardiola cũng đã chịu cảnh mất điểm trước đối thủ này ngay trên sân nhà.

Tất nhiên, Barca là đội bóng không thể so sánh vào thời điểm này. Nhưng ngay cả khi quan sát từ góc nhìn của người Valencia, thì đánh bại Mallorca ở Iberostar vẫn là điều có thể. Valencia không thể yếu đi chỉ sau một thất bại trước Barca. Ngược lại, chỉ cần thay đổi một vài vị trí - David Navarro trở lại thay cho Dealbert ở vị trí trung vệ, và Soldado tái xuất ở vị trí tiền đạo cắm - "Los Che" lại có thể trở về với hình ảnh một đội bóng bất khả chiến bại mà họ đã thể hiện trước đó. Không phán xét Emery và những gì ông đã làm, song rõ ràng, Navarro-độc-ác dù sao vẫn hơn hậu vệ xuất thân từ giải hạng Nhì Dealbert, và có một tiền đạo trên sân dù sao vẫn tốt hơn!

Một lý do nữa để tin vào Valencia, là Mallorca, từ lâu không dự Cúp châu Âu, không quen với mật độ thi đấu 3 ngày/trận. Và xoay vòng với họ vẫn là chuyện xa xỉ, khi với lực lượng hiện có, Laudrup kiếm được đủ 11 người ra sân là mừng lắm rồi. Valencia, ngược lại, không hề xa lạ với khái niệm xoay vòng. 72 trận rồi, có trận nào họ giữ lại đội hình của trận trước đâu.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Mallorca: De Guzman, Victor chấn thương. Marti trở lại sau án treo giò.

Valencia: Aduriz, Albelda trở lại. Miguel, Chori bị phạt. Maduro, Joaquin chấn thương.

Đội hình dự kiến

Mallorca: Aouate - Cendros, Nunes, Ramis, Ayoze - Tejera, J. Victor - Nsue, Castro, Pereira - Webo.

Valencia: Guaita - Bruno, Navarro, Stankevicius, Mathieu - Topal, Banega - Pablo, Mata, Vicente - Soldado.

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm