Sau Barca, đến Real Madrid dính "scandal" gián điệp

09/03/2013 06:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ứng cử viên cho ghế chủ tịch "Los Blancos", Villar Mir thừa nhận ông đã trả tiền cho các thám tử tư để theo dõi Ramon Calderon, cựu chủ tịch của Real.

Real Madrid là đội bóng mới nhất dính vào "scandal gián điệp" sau khi Villar Mir tuyên bố ông đã cho người theo dõi Ramon Calderon, cựu chủ tịch của "Los Blancos". Villar Mir là chủ tịch công ty xây dựng kĩ thuật dân dụng và xây dựng đa quốc gia OHL. Mir đã thua Calderon trong cuộc bầu cử ở Madrid vào năm 2006, trong bối cảnh đầy tranh cãi khi ông yêu cầu đếm số phiếu bầu qua đường bưu kiện, đó là những số phiếu không được đếm vào tổng số phiếu bầu. Nếu như số phiếu này được đếm lại, Mir sẽ ngồi vào ghế chủ tịch. Đáng tiếc những lá phiếu ấy đã không được đếm lại và Ramon Calderon giành chiến thắng.


Ramon Calderon - Ảnh: Getty

Tuy nhiên tháng trước, Mir thừa nhận trong một phiên xử ở thủ đô Tây Ban Nha rằng ông đã thông qua một thành viên thuộc một trong những công ty mình để theo dõi vị cựu chủ tịch của Real. "Với mong muốn trở thành chủ tịch Real Madrid và tìm hiểu các tài khoản nội bộ của CLB, tôi đã yêu cầu (Daniel Santos, người đứng đầu an ninh của công ty bất động sản Espacio, một trong những thành viên của tập đoàn OHL): "Ông có thể tiến hành theo dõi Real Madrid và ông ấy nói "được".

Villar Mir cũng tuyên bố: "Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ là theo dõi Calderon".

Thẩm phán cho biết thêm việc theo dõi được tiến hành sau khi Mir ra tranh cử, khi những lá phiếu bầu qua bưu điện của ông ta không được công nhận. Công ty bất động sản Espacio đã liên lạc với hãng thám tử Mira để thực hiện hoạt động theo dõi. 

Tháng trước, báo chí Tây Ban Nha đưa tin Gerard Pique đã bị HLV Pep Guardiola cử người theo dõi khi hậu vệ này hẹn hò với nữ ca sĩ Shakira.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm