Bóng đá Anh

00h30,Tottenham - Bolton: Tìm lại niềm tin từ Cúp FA

17/03/2012 11:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tottenham sẽ muốn bước thêm một bước trong hành trình tìm kiếm chiếc Cúp FA mà họ đã chờ đợi 21 năm khi tiếp Bolton ở White Hart Lane trong trận tứ kết Cúp FA tối nay. Bolton từng vào tới bán kết giải này năm ngoái, nhưng tình thế hiện tại cho thấy có lẽ HLV Owen Coyle muốn tập trung hơn cho cuộc chiến trụ hạng tại Premier League thay vì theo đuổi một danh hiệu mà đội bóng của ông không có nhiều hy vọng.

Không còn là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League như những tuyên bố mạnh miệng của HLV Harry Redknapp cách đây không lâu, Spurs giờ có lẽ chỉ nghĩ đến việc giữ cho được suất dự Champions League mùa sau, và một mục tiêu thực tế khác là chiếc Cúp FA, sau chuỗi trận thất vọng mấy tuần vừa rồi. Tính đến nay, đội chủ sân White Hart Lane đã trải qua hơn một tháng không biết mùi chiến thắng tại giải Ngoại hạng và đã thua 3 trận gần nhất. Sẽ là thảm họa thực sự với Spurs nếu như họ rớt ra khỏi nhóm được dự Champions League sau tất cả những cố gắng rất đáng khen ngợi mùa này, khi mùa giải chỉ còn lại 2 tháng nữa.



Tottenham đang sa sút - Ảnh Getty

Nhưng điều đó không có nghĩa là Redknapp sẽ buông xuôi Cúp FA, giải đấu họ đã vào khá sâu một cách dễ dàng nhờ những lá thăm có phần may mắn. Tính tới giờ, Bolton là đối thủ Premier League đầu tiên của Tottenham ở giải này. Trừ trục trặc nho nhỏ ở vòng 5 khi phải đá lại với Stevenage và thắng dễ 3-1, cho tới giờ Redknapp gần như chỉ sử dụng đội hình 2 ở Cúp FA mà vẫn nhẹ nhàng vượt qua Cheltenham, rồi Watford. Tuy nhiên, tối nay trên sân nhà, rất có thể ông sẽ muốn tung ra sân lực lượng mạnh nhất, bởi một chiến thắng thuyết phục, ngoài suất bán kết, còn là sự khích lệ quan trọng về mặt tinh thần sau 3 thất bại liên tiếp ở Premier League khiến vị trí thứ ba của họ không còn chắc chắn.

Kể từ tối nay, Spurs sẽ phải chơi với mật độ 6 ngày 3 trận, bao gồm cuộc quyết đấu với Chelsea tại Stamford Bridge vào thứ Bảy tuần sau, kẹp giữa là trận tiếp Stoke ở sân nhà White Hart Lane. Việc bị loại khỏi giải đấu cuối cùng mà họ còn hy vọng có danh hiệu mùa này không thể là sự chuẩn bị tốt cho trận chiến đó.

Đội chủ nhà càng có lý do tìm kiếm một chiến thắng khi Bolton lúc này chẳng nghĩ đến gì khác ngoài việc trụ lại thêm một mùa giải nữa ở Premier League. Coyle và các học trò đã trải qua gần 2 tháng không biết mùi chiến thắng tại giải Ngoại hạng cho tới khi đánh bại QPR trong trận chung kết ngược ở Reebok cuối tuần trước nhờ bàn thắng muộn của Ivan Klasnic. 3 điểm đó giúp Bolton lần đầu tiên sau nhiều tháng ngoi lên được vùng an toàn, với khoảng cách chỉ là 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Với riêng đội khách, họ cũng có một cuộc đua nước rút trong những vòng tới với 3 trận liền gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Aston Villa, Blackburn và Wolves. Không có gì ngạc nhiên nếu như Coyle sẵn sàng đổi một suất vòng bán kết để có được những kết quả khả quan trong các trận chung kết ngược.

Để dự đoán, Bolton có lẽ không có nhiều động lực như đội chủ nhà ở White Hart Lane tối nay, và trong bối cảnh đó, thực lực mạnh hơn hẳn sẽ giúp Tottenham hoàn tất được mục tiêu chiến thắng của họ.

Dự đoán: 1-0.

T.T


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm