00h30, ngày 6/3, Leverkusen (2) - Wolfsburg (14): Những phút điên rồ

05/03/2011 11:32 GMT+7 Google News

* Tỷ số lượt đi 3-2

(TT&VH)- Ở vòng đấu trước, Leverkusen đã tạo được một thế trận rất tốt trước Bremen, thậm chí còn dẫn trước 2 bàn đến tận phút 82. Nhưng trong gần 10 phút cuối, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đã chơi sơ hở để đối thủ gỡ hòa, đánh mất 2 điểm vô cùng đáng tiếc. Ngược lại, tuần trước, Wolfsburg không hề áp đảo được Gladbach nhưng vẫn có trận thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Piere Litbarski nhờ sự tỏa sáng của Diego trong 10 phút cuối hiệp 1.

Vidal bị treo giò, Ballack sẽ ra sân?- Ảnh Getty
Tinh thần thi đấu yếu kém là một vấn đề tồn tại ở sân BayArena cả chục năm nay nhưng chưa khắc phục được. Nguyên nhân của căn bệnh này là do Leverkusen thiếu một thủ lĩnh có thể xốc cả đội dậy trong những tình huống khó khăn. Nhận ra điểm yếu, đầu mùa HLV Heynckes đã đưa Michael Ballack về với hy vọng lão tướng này sẽ truyền lửa cho cả đội. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Chelsea phải dưỡng thương nhiều hơn thi đấu và khi vào sân cũng không xoay chuyển được tình hình. Thế nên trong những thời gian cần sự tập trung nhất, Leverkusen lại thường sơ sảy, dẫn đến đánh mất cả công trình đã dày công xây dựng.

Còn vấn đề của đội khách nằm ở chỗ họ sống bằng hơi thở của các ngôi sao, trước đây là Grafite và Edin Dzeko còn giờ là Diego. Nếu các trụ cột tỏa sáng, “Bầy sói” có thể làm nên chuyện  nhưng khi họ hắt hơi”, đội bóng này ngay lập tức sổ mũi. Mà kể từ sau khi Felix Magath ra đi, các siêu sao của Wolfsburg thường thi đấu ích kỷ, không tuân theo sự chỉ đạo của HLV nên thành tích của cá nhân họ lẫn đội bóng đều giảm đi trông thấy. Việc đội chủ sân Volkswagen xếp ngay gần khu vực nguy hiểm là một minh chứng.

Trong trận lượt đi, Wolfsburg đã dẫn Leverkusen 2-0 đến nhưng chỉ trong 10 phút (lại con số này!), từ 72 đến 82, đội bóng của Heynckes đã ghi liền 3 bàn, giành chiến thắng ngọt ngào ngay trên sân của “Bầy sói”. Còn ở lượt về này, có thể diễn biến trận đấu sẽ ngược lại, tức đội chủ nhà thi đấu áp đảo nhưng lại mất tập trung trong những thời điểm các ngôi sao của Wolfsburg tỏa sáng. Khi hai đội đều có những phút điên rồ, kịch bản này có thể xảy ra lắm chứ?

Dự đoán: 2-2

Trần Khánh An



Lực lượng

Leverkusen: Vắng Balitsch, Barnetta (chấn thương), Vidal (treo giò).

Wolfsburg: Vắng Madlung, Jouse, Kahlenberg (chấn thương).

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Adler - Schwaab, Reinartz, Hyypia, Kadlec - L. Bender, Rolfes - Sam, Renato Augusto, Castro - Kiessling.

Wolfsburg: Benaglio - Pekarik, Kjaer, A. Friedrich, M. Schaefer - Hasebe, Polak - Riether, Cicero - Helmes, Diego.

Dự đoán cùng TT&VH

21h30 ngày 5/3/2011

Gladbach - Hoffenheim (2-3)

Frankfurt - Lautern (3-0)

Nuremberg - St. Pauli (2-3)

Stuttgart - Schalke (2-2)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm