Juve – Inter 1-0: Chiến thắng vì…Champions League

14/02/2011 04:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – 1-0. Một quả tạt bóng như đặt của Sorensen và Matri đánh đầu cận thành tung lưới Julio Cesar giúp Juve thắng trận derby d’Italia.  Chỉ một là đủ nhưng Juve đã thực sự trải qua những khoảnh khắc sống trong sợ hãi ở hiệp 2 để sau 94 phút mới thấy 3 điểm nằm gọn trong túi áo.

Trận đấu của đội bóng áo trắng đen được chia làm 2 hiệp rõ ràng mà ở đó họ thể hiện 2 gương mặt rất khác nhau. 45 phút đầu tiên là một Juve chắc chắn, ổn định còn 49 phút tiếp theo là một Juve “xấu xí” với những lỗi cá nhân nghiêm trọng mà phải nhờ đến Buffon cùng sự cứu rỗi của thần may mắn mới khiến họ không phải trả giá.

Matri và Krasic ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Juve hạ Inter 1-0, Ảnh Getty

Hiệp 1 diễn ra gần như đúng với mong muốn của Juve vì họ phòng ngự rất tốt và có bàn thắng dẫn trước. Đã không có nhiều những vụ va đập ở trung tuyến nhưng Juve vẫn đảm bảo tốt sự vững chãi nơi hậu phương nhờ một hàng tiền vệ chơi lùi và tích cực tham gia phòng ngự. Các hậu vệ chủ nhà về cơ bản đã chọn vị trí tốt, di chuyển hợp lý và cùng với các tiền vệ, họ tạo nên số đông người che chắn khá kín kẽ cho khung thành Buffon. Các tiền vệ của Inter có thể phối hợp ở giữa sân và sâu hơn một chút nhưng khi họ tiến gần đến khung thành Juve lập tức gặp phải sự truy cản và đeo bám quyết liệt của những cái bóng sọc trắng đen. Juve đã kiểm soát rất tốt Sneijder bằng cách hạn chế tối đa việc phạm lỗi ở những vị trí nhạy cảm nên cầu thủ người Hà Lan không có cơ hội sút phạt. Sneijder cũng không sút xa được vì mỗi khi tiến về phía khung thành Buffon, anh hiếm khi có được không gian và thời gian để xử lý bóng. Thiếu những đường chuyền của Sneijder nên Eto’o chủ yếu phải tự xoay xở khi anh dạt trái còn Pazzini cũng không có nhiều bóng trong lúc luôn bị các trung vệ của Juve theo sát.

Nếu có chút gì đó chưa hoàn hảo trong cách chơi phòng ngự của đội chủ nhà ở hiệp 1 thì đó là việc họ vẫn để Maicon leo biên khá tự do và dù hậu vệ người Brazil không có được cú sút hay thực hiện đường chuyền nào gây sóng gió cho khung thành Buffon thì điều này vẫn đáng báo động mà ở hiệp 2 Juve thiếu chút nữa đã phải trả giá đắt. Việc Maicon leo biên phải thường xuyên cho thấy là Marchisio đã không làm được gì nhiều để ngăn cản anh dâng cao. Sở dĩ Inter không sút được lần nào hay tạo ra tình huống nguy hiểm thực sự nào về khung thành Buffon trong hiệp 1 là bởi Juve chỉ có vài lần để cho Maicon có không gian leo biên và đưa bóng vào trong còn mọi khoảng trống khác trong cấm địa, cũng như ở cánh phải đều được các cầu thủ áo trắng đen lấp đầy nên những nỗ lực của Maicon chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Sorensen đã có 45 phút đầu tiên rất hay. Hậu vệ 18 tuổi người Đan Mạch dù thường phải đối đầu với Eto’o nhưng anh vẫn tự tin trong các pha truy cản, đeo bám của mình và cùng với sự hỗ trợ của Krasic lùi về cộng với việc Barzagli và Bonucci chọn ví trí tốt, đã góp phần làm “báo đen” im tiếng trong suốt hiệp 1. Do Chivu bị treo giò nên Leonardo bố trí Zanetti đá hậu vệ trái để chống lại Krasic. Quyết định này đúng đắn nhưng không có nghĩa là mang lại hiệu quả mong đợi. Zanetti có kinh nghiệm nhưng Krasic ngoài kỹ thuật còn chơi xông xáo và hoạt động rộng nên tuổi tác khiến cho cầu thủ của Inter không phải lúc nào cũng có thể bám theo Milos để truy cản anh. Bàn thắng duy nhất giúp Juve hạ Inter trong trận derby d’Italia cũng có dấu chân của “Nedved mới” khi anh xuống bóng bên cánh phải rồi chuyền ngược lên cho Sorensen tạt bóng như đặt để Matri thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị kèm làm tung lưới Julio Cesar.

Quả tạt của Sorensen chính xác tuyệt đối và pha đánh đầu của Matri rất cơ bản nhưng cặp trung vệ Cordoba-Ranocchia của Inter mắc lỗi vị trí trong tình huống này khi họ đều phán đoán sai điểm rơi của bóng nên không chiếm lĩnh được không gian. Đầu hiệp 2, chính Krasic tung ra một quả tạt cũng có độ chính xác tuyệt đối khác và bóng vẫn tìm đến cái đầu của Matri nhưng ở cự ly xa hơn một chút, tiền đạo được mượn từ Cagliari lại dứt điểm chệch cột dọc. Một lần nữa, cặp trung vệ của Inter đứng sai vị trí và nếu Matri đánh đầu chính xác thì rất có thể Juve đã có bàn thắng thứ 2 vì Julio Cesar hoàn toàn bị động trong tình huống này.

Nhưng cơ hội ghi bàn thứ 2 rõ rệt cho Juve bị Matri bỏ lỡ đầy tiếc nuối ở đầu hiệp 2, cũng gần như là tất cả những gì mà họ làm được trên mặt trận tấn công còn lại là những khoảnh khắc mà các tifosi chủ nhà thực sự sống trong sợ hãi. Lời cảnh báo đầu tiên được Pazzini phát ra với cú đánh đầu uy lực ở phút 49 nhưng Buffon đứng đúng vị trí và đẩy bóng ra. Quả tạt vào lại đến từ Maicon bên hành lang phải và đó là lỗi của Chiellini vì anh đã không ngăn được Maicon tạt bóng. Nhưng Juve có Buffon và thủ môn số 1 của tuyển Italia một lần nữa cắt nghĩa vì sao người ta mệnh danh anh là “siêu nhân”. Không chỉ sở hữu phản xạ nhạy cảm, Gianluigi có khả năng “đọc” tình huống của một chuyên gia phòng ngự lão luyện.

Thế nên, anh mới lao ra rất nhanh và dùng chân phá bóng quyết đoán sau đường chuyền về khá non của Sorensen ở phút 75 mà chỉ cần Buffon xuất phát chậm một tích tắc thì Eto’o đã có thể làm nên chuyện vì QBV Châu Phi 2010 đã bắt tốc độ rất nhanh để đoạt bóng. Cũng ở hiệp 2 này, vẫn là Buffon lao ra cực nhanh và chiến thắng Eto’o trong pha đối mặt khi tiền đạo người Cameroon di chuyển thông minh phá bẫy việt vị của Juve để đón đường chuyền lợi hại của Sneijder ở phút 82 rồi cầm bóng thoát xuống nhưng vấp phải sự truy cản của “siêu nhân” nên không kịp dứt điểm. Pha kiến tạo cho Eto’o này cũng là khoảnh khắc hiếm hoi mà “bông hoa Tulip” của Inter tỏa sáng trong trận derby Italia.

Nếu chọn ra cầu thủ Inter đá hay nhất trận thì chắc chắn đó phải là Maicon. Tuyển thủ Brazil lên công về thủ với những bước chân không mỏi và thiếu chút nữa anh khiến Juve phải trả giá đắt ở phút 89. Pepe mắc sai lầm chết người khi dẫn bóng lên nhưng lại để mất vào chân Maicon. Cầu thủ Brazil dẫn bóng sâu xuống bên cánh phải rồi tạt vào để Eto’o băng xuống thoải mái dứt điểm cận thành trong tư thế trống trải. Nhưng cú sút định mệnh của “báo đen” đập vào mép trong xà ngang bật ra và Chiellini đã kịp truy cản pha dứt điểm của Pazzini để cứu cho Juve khỏi bàn thua. Chỉ cần Eto’o sút bóng thấp đi vài centimet nữa thôi, Juve đã đánh rơi “vàng” vì lỗi cá nhân của Pepe và phải trả giá do để Maicon leo biên quá thoải mái bên hành lang phải.

Suốt cả trận đấu, Juve đã không làm được đủ nhiều để hạn chế khoảng trống của Maicon. Đó là lỗi vị trí của Marchisio và Chiellini dù đẳng cấp của cầu thủ Inter là không phải bàn cãi. Nhưng cuối cùng Juve đã thắng. 1-0 để leo lên thứ 6 trên BXH Serie A là một thực tế đáng thất vọng nhưng giúp họ củng cố mục tiêu lọt vào top 4 để giành suất đá Champions League mùa sau. Ngồi dự khán trên sân Olimpico, cả TGĐ Marotta lẫn Chủ tịch Agnelli đều cười thật tươi. Đó hẳn là nụ cười mãn nguyện vì ít nhiều gì Juve lại một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn trong những cuộc tranh tài đỉnh cao.

Một chiến thắng của danh dự và niềm tự hào để thấy Champions League gần hơn ở phía trước. Nếu có điều gì làm các tifosi tiếc nuối thì đó chắc chắn là câu hỏi vì sao Juve không đá thế này trong suốt cả mùa giải mà chỉ những Inter, Milan, Lazio mới đủ sức đánh thức lòng kiêu hãnh của một đế chế. Như thế là không bao giờ đủ cho Scudetto. Với Inter của Leonardo, chuỗi thắng đã một lần nữa bị gián đoạn. Khoảng cách với đội đầu bảng Milan giờ đã là 8 điểm trong khi hơi thở gấp gáp của Udinese đã phả vào sau gáy. Giấc mơ phục sinh thêm một lần bị thách thức và không dễ để nhà vô địch Italia có thể đi đến cuối con đường.

+Ghi bàn: Matri 30’

+Đội hình thi đấu

Juventus: Buffon; Sorensen, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Felipe Melo (Sissoko 74’), Aquilani, Marchisio (Pepe 72’); Matri, Toni (Iaquinta 65’).

Inter: Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Cordoba, Zanetti; Kharja (Pandev 60’), Thiago Motta, Cambiasso (Nagatomo 72’); Sneijder; Pazzini, Eto’o.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm